Thứ 6 tuần thánh : Vì Yêu, Chúa Đã Chết Cho Chúng Ta
Thứ 6 tuần thánh : Vì Yêu, Chúa Đã Chết Cho Chúng Ta http://www.daminhvn.com/upload/news//dao/thapgia3.jpg
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúa đã đến trần gian, đã sống như mọi phàm nhân, ngoại trừ tội lỗi. Chúa đã dạy chúng con nhiều điều. Nhưng trọng tâm lời dạy của Chúa chính là Tình Yêu: “Anh em hãy yêu thương nhau” (Ga 15,12). Không chỉ nói suông, vào ngày trước lễ Vượt qua cuối cùng, Chúa đã làm gương cho chúng con, Chúa đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ: “Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.” (Ga 13,14). Khi chấp nhận cái chết, Chúa đã cho chúng con thấy được, Chúa tự hiến mạng sống của mình chỉ vì yêu chúng con. Chắc chắn, đứng trước cái chết, Chúa cũng lo buồn và sợ hãi lắm. Biết trước mình sẽ chết cách nào, giờ nào là một điều thật khủng khiếp. Tuy nhiên, Chúa đã tự nguyện đón nhận cái chết vì tình yêu mạnh hơn sự chết, vượt qua sự sợ hãi: “Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy." (Ga 10,18)
Chúa đích thực là Tình yêu. Một tình yêu bao la, vô vụ lợi, một tình yêu trung tín cho dù phải hy sinh mạng sống mình, một tình yêu tuyệt đối: Vì “không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13).
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Để chúng con được hạnh phúc, Chúa đã sống cuộc đời hoàn toàn hy sinh, quên mình. Bởi tình yêu mà không có hy sinh thì chẳng bao giờ mang lại hạnh phúc. Con tin rằng Chúa có lý khi chọn thập giá để cứu độ nhân loại. Nếu có cách khác tốt hơn hẳn là Chúa không chọn cách này. Xin Chúa dạy chúng con biết rút ra bài học nơi Chúa, qua con đường thập giá này. Xin giúp chúng con có thêm nhiều can đảm dấn thân theo những đòi hỏi của Tin Mừng Chúa đã loan báo. Xin giúp chúng con dám hy sinh những thú vui ngoài Chúa, từ bỏ những gì cản bước chúng con đến với Chúa và giúp chúng con dám liều vì Chúa.
Lạy Chúa, Chúa đã phán “người ta cứ dấu này mà nhận ra anh em là môn đệ Thầy: là “anh em có lòng yêu thương nhau." (Ga 13,35) Nhưng điều mà chúng con thường thờ ơ, thường vi phạm lại là giới răn yêu thương. Xin Chúa giúp chúng con biết nhận ra khuôn mặt của Chúa nơi những người anh em, chị em sống xung quanh chúng con. Nhờ đó, chúng con sống những ngày sắp tới trong tâm tình hòa bình, yêu thương.
Lạy Chúa, chúng con muốn bước theo Chúa, chọn Chúa là gia nghiệp của đời mình, trao phó cuộc đời vào sự quan phòng yêu thương của Chúa. Thế nhưng Chúa ơi, Chúng con vẫn còn nhiều tham vọng, còn những giấc mộng về địa vị, chức quyền, lợi lộc cá nhân… Xin cho chúng con can đảm dâng hiến cho Chúa cách trọn vẹn hơn và thực sự chấp nhận bấp bênh của cuộc đời lữ hành để phục vụ Nước Trời. Tức là hoàn toàn tin tưởng phó thác vào tình yêu của Chúa, phó thác toàn bộ cuộc đời vào đường lối của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chỉ vì tình yêu mà Chúa đã hiến thân mình chết đền thay tội lỗi cho chúng con. Chúa ẩn mình trong tấm bánh nhỏ bé đang hiện diện trước mặt con. Chúa cam lòng chấp nhận thân phận thấp kém để được ở gần chúng con. Chúa ơi, sao Chúa lại yêu chúng con? Chúng con chỉ là phận hèn tỗi lỗi, yếu đuối, hay bội phản mà sao Chúa lại phải hy sinh cả mạng sống mình vì chúng con? Con biết Chúa buồn lắm khi thấy sự hy sinh của Chúa vẫn bị chúng con từ khước, chà đạp; nhưng Chúa vẫn lặng yên hy vọng, chờ đợi chúng con ăn năn, thống hối và trở về với vòng tay yêu dấu của Chúa. Để chúng con được sống và sống dồi dào Chúa đã sẵn lòng chịu đòn đánh tan nát tả tơi, phơi thây trên cây thập tự. Qua những điều đó, Chúa đã chứng tỏ cho con thấy rằng Chúa rất yêu thương chúng con và mong ngóng chúng con trở về.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin dạy chúng con biết “chết đi”, biết hy sinh vì lòng yêu mến Chúa. Dù cuộc sống của con có đau khổ hay vui sướng, có thành công hay thất bại thì xin đừng theo ý con, nhưng xin cho ý Chúa được thể hiện trong cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con luôn vững lòng tin vào Chúa. Chúa đã gánh lấy thánh giá đời con bằng sức mạnh của Chúa để con được nhẹ hơn mà tiến bước. Được hiện diện trước mặt Chúa và sống trong Nhà Chúa là hạnh phúc lớn lao của đời con. Xin Chúa hãy dùng con như khí cụ để làm sáng danh Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin dạy chúng con yêu mến Ngài. Amen.
Giuse Mai Văn Tuyến op
www.daminhvn.com