MƯA SA MẠC....MƯA TRONG CUỘC ĐỜI!
Mưa Sa mạc...Mưa trong cuộc đời !
Suy tư cho cuộc sống...
http://files.myopera.com/Maylangthan...blog/rain3.gif
Mưa Sa mạc…Mưa trong đời người !
Ước gì tôi sẽ là Mây
Bay theo ngọn gió đem Mưa cho đời
Ước gì tôi là giọt mưa.
Gieo thân xuống ruộng, cho mùa tốt tươi.
Ước gì tôi sống thành Người.
Tung gieo Tình Mến, cho Đời thăng hoa.
(Mây lang thang)
Chuyện mưa ở nhiều nơi như “chuyện thường ngày ở huyện”…chẳng có gì đặc biệt để nói đến…Thế nhưng, nếu bạn sống vào nhũng tháng hè oi bức hoặc sống những vùng gần sa mạc…thì “Một cây mưa” quả là một hồng ân hay một quà tặng cho con người, cho động vật và cho cả các loại thảo mộc…
http://files.myopera.com/Maylangthan...ining%2002.jpg
Mưa làm dịu dàng bầu trời chói chang; đưa làn hơi man mát bay vào không gian và tưói gội sạch những bụi bặm trên những chiếc lá xanh hoặc cuốn trôi đi rác rưởi của mặt đường…Mưa đem nguồn nước cho con người, mưa làm tốt tươi cây lá, mưa đem màu xanh cho đồng lúa, hoa màu…
http://files.myopera.com/Maylangthan...ining%2003.jpg
Đời sống con người, ai ai cũng cần những ‘cơn mưa trong đời” để kéo trôi đi những ưu phiền, chán nản, thất vọng hay đắng cay…nhưng làm thế nào để ‘có những cơn mưa” tưới gội…làm mát dịu cho cuộc đời?
http://files.myopera.com/Maylangthan..._by_chix0r.jpg
Con người thường sống cho nhau, sống với nhau sống vì nhau…và vì thế, con người cấn được Yêu và biết Yêu. Một văn sĩ đã viết: "Con người không chỉ biết đón nhận tình yêu, mà phải biết ban phát tình yêu và biết sống cho tình yêu...Chính vì thế, Yêu và được yêu là điều Hạnh phúc cho con người.” Như thế, tình yêu chân thực sẽ là những cơn mưa đem sinh khí cho đời, sẽ là động lực làm cho chúng ta sống, sẽ là hơi thở của lồng ngực, và sẽ là nhịp đập của con tim…Tình Yêu là sức sống thần linh cho mỗi người…dù đời vẫn có những ‘bụi bậm, khô cằn hoặc nắng chói chang…”
Vâng, “Tình yêu” sẽ là nguồn động lực là sức sống cho đời người…Ai không biết Yêu và không được Yêu…sẽ chết dần theo ngày tháng.
http://my.opera.com