Bám trần cao, leo tường đứng
Vượt khoảng trống chẳng ai bằng
Áo thì vàng, đỏ, tím, xanh
Ai đụng vào ruột: giật mình tê tay.
---> Là cái gì ?
:D đáp đúng đc 1 ly bia...
Printable View
Bám trần cao, leo tường đứng
Vượt khoảng trống chẳng ai bằng
Áo thì vàng, đỏ, tím, xanh
Ai đụng vào ruột: giật mình tê tay.
---> Là cái gì ?
:D đáp đúng đc 1 ly bia...
Hi, happy
Trích:
Bám trần cao, leo tường đứng
Vượt khoảng trống chẳng ai bằng
Áo thì vàng, đỏ, tím, xanh
Ai đụng vào ruột: giật mình tê tay.
---> Là cái gì ?
Lâu wá hông gặp pe' kon. Có bia là có lit liền hà. Nhớ chung độ nha.Trích:
đáp đúng đc 1 ly bia...
Leo leo bám bám vượt lên cao
Bảy sắc cầu vồng áo em sao?
Tê người khi đụng vào ruột ấy
Đúng giây "điên nặng" phải ko nèo???
hê hê... đúng òi... lit giỏi wúa hà... rầu , ghi sổ 1 cốc bia nhá.:D .. khi nào muốn lái , lít cứ gọi happy... luôn sẵn sàng...Trích:
Leo leo bám bám vượt lên cao
Bảy sắc cầu vồng áo em sao?
Tê người khi đụng vào ruột ấy
Đúng giây "điên nặng" phải ko nèo???
Tiếp hen :
Happy có điểm xếp thứ 15 từ trên xuống và 15 từ dưới lên trong lớp. Vậy lớp có ? học sinh.
Đúng đc 1 ly cốc sinh tố :cool:, sai thì khao happy cốc sinh tố...hê hê[/quote]
Chùi, happy có mẹo rì ko mè DỄ we' chùi we' đất dzậy???
29 m thui, đúng hông pe pé xinh xinh?
Cầu trời được thêm 1 ly "sinh sống"
lit sai rầu , fải là 29 em , chứ hem fải là 29m ( cái nài có thể hiểu là mét á hê hê..)... khao happy cốc sinh tố đi...
:leuleu: :caunguyen:
Giải thích hộ : tại sao 3n=4 với mọi n đêeee!
lần này là 1 cái kẹo nhé
Hi, happy
Ít ghẹp nhau wá hỉ?
Mè ghẹp là ăn gian lìn.Trích:
29m
:-( :-( :-(
lit gõ "29 m" mè, có liền nhau đâ...u. Đọc lên coai , phải 29 em ko? Ghi sổ típ đi nha.
Wow , dzụ nì xưa lém rùi mè Dziễm. lit giải rùi mè.Trích:
Giải thích hộ : tại sao 3n=4 với mọi n đêeee!
3 = ba = bố
3 n = ba n = bố n = 4
OK, pé kon???
viết như vậy là hem đc òi...
phải viết đúng chính tả chứ lị... hí hí...
lít lại đón đúng òi...
:grin: Tiếp nghjen : khi nào buồn mà ta lại cười nè????
Khi bùn cừi thì ta cừi, thía thui. Gài độ há!!! happy nợ lit nhìu nhìu rùi nha. Chung độ đi. :D :D :D
kì ta , seo mè trẻ lời đúng hàoi dãy... :leuleu:
phải trống thui , nợ ngập đầu òi :caunguyen:
Hix, 20 tuổi mà chọi với 81 mà không thua mới là chuyện lạ à nghen nhưng mà 81 mà đòi chung độ thì 20 cho mà xỉn khỏi zìa luôn đó , ha ha. Hai chị em đố nhau vui qúa ! :eek:
littlewave trả lời giỏi quá :cool: :-o
"Chân thành đội ơn LOIBUOCTHEONGAI và HoaHongTrang cùng gia đình" đã có lời động dziên chia lửa dzới lit. Có 1 đối tác để làm ăn thui (Happy đoá) mè hắn trốn nợ mất tiu gồi.
Ai chịu chung độ thế mạng Happy hông?
chời, khà khà, vậy là chị đã thắng hắn mà nhưng chị thua hắn cái chiêu lừa rùi , ha ha. hắn nhỏ con chạy nhanh lắm và cũng núp kỷ lắm không tìm được đâu! ha ha
Hu Hu Hu...
Happy_Choi_Choi đã âm mưu trốn nợ từ đầu rùi?!
Là Con Nhóc 100% mà dám khai là Thằng Nhóc?!
Truy nã làm sao ra?! :-(
Để DiaCoc sửa lại là PêĐê cho Choi_Choi nhá!
Hu Hu Hu!!!
Chời là con nhóc à, em tưởng là thèn chứ,ha ha,hong sao cả nói lộn nói lại nhé! :shock:
chòi chòi.... lít kia , ai bảo happy trốn nợ mè dám đi fao tin như dãy hẻ ,
Còn diacoc nữa. dám đòi sữa lợi kiu happy lờ pơ đơ hửng??? wá lém rầu :(
:roll: nhưng mè lít đã nói dãy thì happy trốn lun.... ha ha ha :roll: :roll: [/b]
Pớ pà kon lèng nước ui , túm lấy happy choichoi. lit lèm seo ngờ nủi héng te thuộc dẹng cuốc lủi. Dzốn lời kể từ dẹo xae xưa nớ lơn tới nóc rùi. (nóc toè nhè thế giới chớ hem phởi nóc mùng đâu nhoa)
Pớ happy,
NỢ TIỀN TRẢ CHÚT LOÀ XONG
NỢ TÌN MUỐN TRỐN ĐỪNG HÒNG THOÁT NHOA.
Ha ha ha, chụp được rùi nè. Ui, hắn lột áo bỏ lợi chạy thoát y, xí lộn, thoát thân nữa rùi pà kon ui.............................. :-? :-? :-?
Mặc thì nổi,cởi áo thì chìm
Đố là con gì???
đấy , ngon thì nhèo dzô trả lời choa happy nghe koi... :o
Happy, lit nghĩ dza dzồi:
Mặc thì nổi,cởi áo thì chìm ==> CON TẰM
lit ngon mờ, haphap