Trích:
Nguyên văn bởi
bethichconlua
:77:
Chúa Cha ơi...con muốn bắt chước Chúa GiêSu cầu nguyện...Cầu nguyện trong thinh lặng...Cầu nguyện thì thầm với Chúa Cha...cầu nguyện với lòng yêu mến..tha thiết....Xin dạy con cầu nguyện như Ngài....Xin cho con được bắt chước Chúa GiêSu..để trở nên giống Chúa Giê Su hơn ...để đẹp lòng Cha hơn...Amen
Chị Bé ơi, nhóc thấy không gì hạnh phúc bằng khi ở bên cạnh Ngài chị ạ!
Ngài không cần ta nói gì với Ngài nhiều, Ngài chỉ muốn ta ở bên cạnh Ngài mãi mãi thôi...
Vì những gì ta muốn Ngài biết tất cả rồi... phải không chị ?!
NGUYỆN XIN CHO CHÚNG CON LUÔN LÀ MỘT TRONG CHÚA,
NHƯ CHÚA Ở TRONG CHÚA CHA. AMEN!