Thua thì thua đoại cho gùi, bè đẹc cưỡi chuầy cưỡi cối. Tán hạc lè chăn lý, hẻm cưỡi được đâ...u nhoa. :khongnghe: :khongnghe: :khongnghe: :77: :77: :77:Trích:
Thế là ông khách đành xuống xe lo xoay xở
Printable View
2 anh em heo dzô rừng chơi, bất ngờ heo anh bị sập bẫy. heo em goảng gồn phi thân dzìa nhà kêu cứu. Đố các CU THẢO heo em sẽ noái rì dzí choa mẹ?
Cho em tham gia tí nha. Câu này em nghĩ là heo thì kô biết nói nên chỉ kêu ụt ét thôi đúng kô?:1: Có sai cũng cho qua nha mấy anh chị, rộng lòng tha thứ cho em nhỏ:6:
Hum ni xức chiu nè
Có 2 người cha lấy tiền tiêu vặt cho 2 người con. Người cha thứ nhất cho con mình 1500 đồng, người cha thứ hai cho con mình 1000 đồng. Nhưng khi 2 người con đếm lại số tiền tiêu vặt của mình thì số tiền của 2 người con cũng chỉ là 1500 đồng. Hỏi tại sao ?
Nèo mời pà koan nhải vô đê !!! :4: hờ hờ !!
Hổng lo sửa 4rum đi mà bày đặt ra câu đố!?
DonRac trả lời cho lẹ, để ông Bò Kho Thiu ...lo làm việc cho Web:
Đó là ...3 chứ không phải 4 người!!!
Người Cha thứ nhất (là Cha nhé)...cho con mình 1500 đồng...
Người con (là Con nhé) ...có 1500 đồng.
Người Cha thứ hai (là ông Nội nhé)...cho con mình 1000 đồng (là Cha nhé)...
Vậy thì người cha thứ nhất (là Cha nhé) nếu trớc đó có 2000 đồng, cho 1500 đồng, còn 500 đồng, giờ nhận thêm 1000 đồng...hổng phải là còn 1500 đồng là gì?!
Người con (là Con nhé), dĩ nhiên chỉ nhận 1 lần, 1500 đồng, còn y nguyên...
2 người con, đếm đi, đếm lại, mỗi người có 1500 đồng là đúng rồi, đâu ai chôm bớt đâu mà la!?
Lo làm việc đi Bò Kho Thiu!!!
Chú DONRAC này kì ghê. Ngừ ta muốn chơi chút mà cũng mắng. Dzô đưa ra câu đố góp dzui mà lị:4: Con nói dzị mà đừng chửi con nghen. Tội nghiệp thân nhỏ dzại kô biết được nhiều:92:
Các CU THẺO đâu típ tục típ chiu:
khà khà, mà câu này nghi các CEO THỦ bít hít roày qué :106:Trích:
5 con mèo trong 5 phút bắt được 5 con chuột.
Theo tỉ lệ này thì muốn bắt 100 con chuột trong 100 phút cần bao nhiêu con mèo ?
Seo lit nghi ngờ we' , kó gời độa chi hem mòa dzẽ dzữ rứa hè::3: :3: :3:
5 mèo, 5 phút, 5 chuột ==> lèm eng tặp thẻ 5 mèo, 1 phút, 1 chuột ==> 5 mèo, 100 phút, 100 chuột
5 mèo, 5 phút, 5 chuột ==> lèm eng ring lẻ 1 mèo, 1 phút, 1 chuột ==> 1 mèo, 100 phút, 100 chuột
Dzỗ tai đi nèo, BKT :3: :3: :3:
LIT gioải thịt đóa, xứng đéng lèm CU.........THẺO
Renh hịu đóa lit dzèn tẹng mọi ngừi, lit hẻm lèm CU THẢO đau, lit lèm ĐU THẢO rùi. Dzém thét đáu hem ?:105: :105: :105:
Mờ thui, bi dzờ ĐU THẢO "đu nghỉ" đê... Bibi, everybody. Gứt "đui then" nhoa.
Ặc ặc, phét hịn LIT xì bem bài nì....:4::102: Gửi 2 post giống nhao
làm ơn tuyển dùm mình thông dịch viên với, mình đọc mấy lời trên đây mà ko hiểu gì hết. Làm ơn nói tiếng Việt dùm. :92:
Từ từ rồi sẽ hiểu thôi bạn à. Đọc riết rồi cũng quen à:3: Mình là 1 ví dụ á:21:
Vậy làm ơn cho mình cuốn tự điển để mà trau dồi từ vựng nhé:2:
rùi, josviet, hổng hiểu câu nào gào to lên là tác dzả câu đó phải phiên dịch thui. Mà hễ có ai "bặng rọn" wa' thì ... lit lèm "thông vịt dziên" thiện nguyện, dzậy đi nha.
Lời giải nè:
Ai cũng biết - thời Phong Kiến cho phép ...Đa Thê (nhiều Vợ - hè)!
Đa số có Chánh Thất (Thê) và Thiếp ...
Nhưng mà, nhiều cũng chỉ vài chục là cùng!
Riêng Vua Chúa thì - khè khè, nhiều lắm: Hoàng Hậu, Quý Phi, Cung Tần, Mỹ nữ...Đó là lúc còn sống, và khi ngủm rồi thì sao???
Chết rồi, đem chôn, ai có công trạng, đưa Bài Vị vào Từ Đường...để thờ cúng...vậy sao Dê được?
Mấy ông Vua Chúa thì khác, sống đã Dê, chết rồi ...cũng còn được đưa vô chỗ...Thiếu...Mái?!!!
Khè khè: Thái Miếu...là Thiếu Mái (Chỗ để Bài Vị cũng còn chê....Thiếu!)
Lời giải vậy, Lít và Các Cu Thảo thấy sao!? :71:
Ghia wé ! Anh Ông ngâm kíu chữ nghĩa khíp nhả. Dzỗ tai thui!:6::6::6:
Chiu mới đê pà kon ui:
Bánh gì cầu ván đóng đinh ?
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi
Khó đi mẹ dắt con đi
Con đi hổng được mẹ đi ... một mình
wow, hẻm ai trỏa lời lòa seo? Kác CU THẢO đu nghỉ hớt rùi hẻ? Kỉu nì chéc ưa uống gựu chớ hẻm xèm eng bénh hẻ? :105: :105: :105:
Từ từ koan ui
wow, đi kO được thì BÒA hả? Cũng hơi hơi đúng ha, nhưng chưa đạt. Đoán típ đi.
giusehhien:92:
Có phải bánh Xuất Bỉnh không littlewave?
Bạn ơi mình đoán đại nhe. Chẳng lẽ "bánh xe"
Mình có sưu tầm những lời giải thích trên internet. Không biết có phù hợp với câu đố của littlewave không ? Xin chia sẻ cùng mọi người...
Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi.
(Xuất bỉnh)
Xuất bỉnh ám chỉ câu đối này thuộc loại bánh. Mà trong các loại bánh đâu có bánh gì quái dị như thế. Người đáp nhanh trí nghĩ ra rằng mình bị đố mẹo, liền suy ra. Khó đi hoặc đi không được mà phải qua cầu thì làm sao? phải bò thôi: Người đáp liền đáp ngay là bánh bò. Người đố phải một phen thua cuộc nữa.
http://www.suutap.com/default.asp?id=1457&muc=2
Tại giusehien hỏi dzầy nên lit hiểu sai ý nghỉa chữ Xuất Bỉnh (lhì, lit nghĩ tới dziệcc sản xuất của pà kon nơi CẦU TỦM dưới quê đó)
Như dzậyy chữ Xuất Bỉnh kèm theo ý nhắc chủ đề câu đố này là về các loại bánh.Trích:
Có phải bánh Xuất Bỉnh không littlewave?
Câu đố của lit do ưa wậy wậy chế ra thui, hẻm ngờ lại có CU THẢO nào ra tay trước.
Ừ thì PÁNH XE / PÁNH PÒ cũng đúng đúng. Nhưng đép én kủa lit kụ thỉa hơn nhoa: PÁNH LỌT, đi hem được thì ... lọt xuống thui:laughs:
Lâu wa' rùi hổng chịu mài dzũa , cùn hết trí thong manh bi rờ các Cu Thảo ui, dzô đêeee!!!:beer:
Típ chiu nè:
Thông thường khi ta ghép "bất" với từ nào thì sẽ có ngay từ phản nghĩa với nó.
Ví dụ: bình đẳng - bất bình đẳng
bạo động - bất bạo động
Bạn có thể ghép chữ BẤT (tiếng Hán Việt) với từ nào để ý nghĩa của từ đó không bị đảo ngược chăng?
Nhớ kèm thí dụ cho thú dzị nhoa. :nhay:
Hehe, gặp cu thẻo lè, thình lình = bất thình lình :hug::matrix_2:
Tuy lau ngài ko mài zũa, nhưng chí thông manh của te vẫn hem hề si giẻm. LIT sợ chửa ?
sư phụ phá sập tịm của koan gùi, béc đền đêeee!:18:
sư phụ ngon nhào dzô giải típ nè: https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=2730
Chiu mứi đêeee pà kon ui:
Một cô bé đứng khóc trước một ngôi mộ:
Bà ơi mẹ đẻ bà ra
Bây giờ mẹ đẻ ai ra bây giờ
Các CU THẺO ui, người nằm dưới mộ và cô bé có mối wan hệ thía nèo dzậy? :nhay:
Vì để tố cáo bà Mẹ Đẻ.....:icon3::secret::read::77: Chiêu này chưa học, nên xuất chưa đúng :39::77: