Tạ ơn Chúa đã sinh con ra trong thế gian này, để con có thể biết tình yêu là gì và hạnh phúc là gì. Tạ ơn Chúa đã cho con sinh ra là con Chúa và con Hội Thánh, để con có thể được quyền "thừa kế" gia sản của Chúa. Tạ ơn Chúa đến muôn muôn đời.
Printable View
Cảm ơn moị người đã quan tâm và chia sẻ cùng mọi người, nhưng không thấy anh, chị, em, và các bạn ra đề để mọi người cùng vui vui, Đạt thì lên mạng thấy bài này hay hay, thế là mang về tranh phần ra đề của mọi người, thông cảm cho Đạt nha!
Key: Đi dọc rồi lại đi ngang
Đi qua đi lại tìm đường chưa đi
Bắt đầu từ dưới ta đi
Lên cao tới chỗ khó gì bạn ơi!
Đề
S S I F M N F
N H V N T U G
N S O A V I W
W A A O F A N
A N W M I T O
thân ái chúc mọi người vui vẻ và Chúc mọi sự tốt lành!
Thôi chắc josnvdat giải luôn đi, khó quá! Cái này thì quả thật là tôi phải bó tay thôi, không sao nhìn ra nổi.
mình xin giải đây "ăn năn sám hối và tin vào tin mừng" :4:
mình cũng xin ra luôn đề tiếp theo nha :4:
W J S O O N G
U .L A F S U S
S F w F L W
S W I * N A J
A G O U G F T
L N O U D D H
F A V J T A A
KEY : đồng hồ hết pin ở 3 giờ
:4: chúc các bạn luôn vui, à quên, các bạn đừng để ý đến dấu chấm (.) nha.
hihi những lời M muốn nói thì josnvdat đã chuyển lời dùm rùi :4: M mời bạn đọc bài này nhé!
https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=4008
chao josnvdat, bạn đang phục vụ cho hội đoàn nào vậy, hình như bạn là một quản trò rất lễ phép thì phải, câu dạ câu vâng,
chúc bạn luôn mạnh khỏe, kiên trung học tập trong tinh thần phụng vụ!
mến chào bạn!
ni xin giair câu của tvdk07 nhá: Người là đường, là sự thật và là sự sống
hihi bạn Ni trả lời đúng quá rồi! mời bạn ra đề típ nha :3:
à sẵn tiện tvdk07 chọn câu này, M mời các bạn nghe bài hát "Chúa là đường" của ns Hương Vĩnh nha. Chu choa! hay lắm lắm lun, trong bài hát cũng có câu này nè, hok những phần nội dung rất ý nghĩa mà phần nhạc cũng tuyệt lắm! :5:
Thân mến Chào anh!
Lời đầu xin Cho Đạt chúc mọi sự tốt lành và Chúc Hồng ân Chúa xuống trên anh ạ, Xin chân thành cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của Anh,
Anh thân mến, khi nghe xong những lời của anh thực sự làm cho Đạt phải cảm thấy sấu hổ trước mặt Thiên Chúa, và mọi người, bởi lẽ Đạt đã chẳng làm gì để có thể đền đáp ân nghĩa Chúa, vì chính Đạt đã đánh mất tất cả và buông xuôi cho dòng đời, nhưng thật tạ ơn Chúa và cảm mến tình Ngài đã dành cho Đạt không ngơi, Ngài vẫn Thương che chở và luôn gọi Đạt về cùng Ngài, Xin thân trả lời anh rằng Đạt đang không là gì và Đạt đang trên Hành trình tìm lại Chúa, và tìm lại chính mình, kính mong sự quan tâm sẻ chia và động viên của anh bằng cách thêm lời Cầu nguyện cho Đạt
Cảm mến tình Chúa và thân cám ơn Anh!
Chúc anh thành công trên con đường mà mình đã, đang, và sẽ đi!
Thân Chào các anh, chị, em!
Lời đầu xin cám ơn anh chị em đã ghé thăm topic và đã chung vui cùng Đạt, Xin Chúa ban ơn khôn ngoan của Chúa và hồng ân xuống trên anh Chị em.
Quả thực Đạt cảm mến và tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho Đạt được giao lưu cùng các Huynh Trưởng thực sự, và đã đem lại rất nhiều bổ ích cho Đạt!
Anh, Chị, Em thân mến! Đạt mong anh chị em cùng nhau chia sẻ nhiều, nhiều và cùng nhau cầu nguyện và xây dựng ngôi nhà Thanhcavietnam của chúng ta càng ngày càng lớn mạnh và cùng chung vui với Đạt qua topic này.
Thân mến chúc anh chị em vui vẻ và thành đạt.
bạn giai đúng rồi vậy bạn ra đề tiếp theo đi cho cả nhà cùng tiếp tục hành trình giải đố chứ :1:
cũng nhắn lại với JĐạt luôn: Đạt nè trong cuộc sống muôn màu này thì truyện gì cũng có thể xảy ra cả, một lần sa chân chưa phải là hết, 2 lần cũng vậy mà nhiều lần thì cũng thế, cái quan trọng ở đây là sau mỗi lần ngã thì mình lại biết tự đứng dậy chứ ko phải là năm ăn vạ luôn, và Đạt chính là người như vậy đó.
chúc Đạt luôn vui và thành công trong mọi việc. chúc cả nhà luôn được tràn đầy ơn của Ba Ngôi. thân ai:1:
Thân mến chào cả nhà!
Quả thực lúc đầu Đạt Post bài này lên, Đạt không dám nghĩ là lại có nhiều người quan tâm đến vậy, và Đạt lại càng không dám nghĩ rằng lại có nhiều anh, chị, em huynh trưởng thật thông minh và thật vui tính tham gia vào Topic này. Xin được cho Đạt gửi lời cảm ơn tới tất cả các Anh, Chị, Em Huynh trưởng và xin Chào Chúc mọi sự tốt lành nhất cùng Chúc hồng ân cũng như ơn Khôn ngoan của Thiên Chúa luôn tuôn đổ xuống tất cả anh, chị, em. Chíng anh chị em đã tạo ra không khí vui vẻ và cũng là nơi chia sẻ thật là hữu ich cho những người như Đạt, mong Anh, Chị, Em luôn quan tâm, ủng hộ và Chia sẻ cùng Đạt trong tình mến yêu Thiên Chúa. Xin cảm tạ ơn Thiên Chúa, và cảm tạ tất cả anh, chị, em đã đồng hành cùng Topic này!
Kính thưa anh, chị, em cũng lâu, lâu Đạt mới lại để ý đến chính topic này, mà thấy các anh, chị, em ra đề để tất cả mọi người vui vui, thế nên để tạo thêm không khí Đạt xin mạo phép tranh phần ra đề của ni_22 ạ, mong mọi người hưởng ứng và chia sẻ cũng như chung vui cùng nhau!
Đề:
8.44.444.33.33.66 // 222.44.88.2.7777 // 555.2.333 // 33.2.2.66.4.7777 // 4.444.2.88.333 // 555.666.66.4.333 // 99.666.8.7777 //8.44.88.9.666.9.66.4
Key:
Chát qua Điện Thoại!
Lưu ý: Điện thoại mà em đang xài là Nokia 1110i.
Chúc anh, chị, em luôn vui vẻ và tràn đầy ơn Chúa soi sáng!
Theo tôi bấm thì kết quả ra là: Thieen Chuas laf eaangs giaif longf xotr thuwowng. Nhưng những chữ eaangs (eấng) và giaif (giài) không có nghĩa, còn chữ xotr (xỏt) thì không hợp ngữ âm, nên có thể kết quả chính xác là như bạn tranmy đã giải: THIÊN CHÚA LÀ ĐẤNG GIÀU LÒNG XÓT THƯƠNG.
tranmy có câu trả lời rồi thì mời bạn ra đề tiếp theo đi :4: bạn mà không nhanh lên thì mất quyền ưu tiên thì ráng mà chịu nha, lúc đó cấm không được :92: đó nha :21::24:
mà quên nữa, phần thưởng cho bạn nè :53::53:
Đề:
13.5.14 | 3.8.21.1 | 25.5.21 | 14.7.21.15.9 | 12.1 | 4.9.5.21 | 18.1.14 | 20.18.15.14.7 | 14.8.1.20
Key: ầy bì ci đi í ép gi, ngôn ngữ nào cũng phải có bảng chữ cái (Việt Nam thì xài bảng chữ cái Latinh), mỗi chữ trong đó có một thứ tự nhất định.
Thân mến chào cả nhà ạ!
Chúc cả nhà vui vẻ và thành đạt trên con đường phụng sự Chúa cũng như trong cuộc sống. Đạt rất vui vì đã chia sẻ và chung vui cùng Đạt ạ! Vì thấy anh duoc1706 đã ra đề lâu lâu mà ko thấy ai trả lời ạ, thế nên Đạt lại " cầm đèn chạy trước Ôtô" để giải mong đáp án là đúng ạ!
Phần giải của Đạt như sau
ta mã hóa các chữ cái theo thứ tự
A = 1
B = 2
C = 3
D = 4
E = 5
F = 6
G = 7
.
.
.
Z = 26
Như vậy ta sẽ ghép vào đề mà anh duoc1706 đã ra là
MEN CHUA YEU NGUOI LA DIEU RAN TRONG NHAT
Và bỏ dấu vào sẽ thành 1 câu hoàn chỉnh thật là hay và có ý nghĩa đó là:
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI LÀ ĐIỀU RĂN QUAN TRỌNG NHẤT.
anh duoc1706 thân mến! Đạt giải đúng không ạ?????
Bạn Đạt giỏi quá! Đáp án hoàn toàn chính xác. Mời bạn ra đề tiếp.
Thân chào cả nhà.
Cảm ơn anh duoc1706!
vậy Đạt xin ra đề nha, mong cả nhà cảm thấy vui vẻ và cùng chơi với Đạt!
Đề:
ODCM // PHM // PDULD
key:
thứ bA là ngày Diễn đàn mừng quốc tế thiếu nhi 1/6
đề rất rễ, và ngắn, anh, chị, em cùng nhau giải nha, Thân ái! chúc anh chị em mọi sự tốt lành!
anh, chị, em thân mến!
Chúc anh, chị, em luôn có những thời gian vui vẻ và đời sống tốt lành, cả nhà ạ! đề Đạt ra đã gần tuần mà vẫn chưa có ai giải, chắc có lẽ Key của Đạt ra hơi khó nhìn cho cả nhà rồi!
Vậy Đạt xin gợi ý nha! thứ bA là ngày Diễn đàn....
thưa anh, chị, em ý nghĩa của câu chìa khóa trên là những chỗ viết hoa bất thường của Đạt
bA và Diễn có nghĩa là A=D!
Mong cả nhà cùng giải và ra đề để Đạt được mở rộng tầm mắt nha!
mình xin có một câu hỏi nhỏ:
T H A O O A C T E B E A C E N H Y
C H C N C S V A T I. N E M J O A M
T C T H H O V G V D B M T H T B M
KEY:
Đi lên rồi ta sang phải
Ngược lại rẽ trái bạn ơi
Một sống một chết
Đi hết con đường
Xin lỗi vì chưa đợi đáp án mà đã ra câu hỏi,có gì mong mọi người chỉ bảo.:105:
chà, chà lần này josnvdat phải bó tay rồi bạn tranmy ạ, Đạt đã vận dụng hết những gì mà Đạt biết để giải nhưng ko sao ra rồi, mong bạn gợi ý thêm nha, và mong cả nhà cùng giúp Đạt giải bài này nữa nha! Xin cám ơn cả nhà, chúc cả nhà vui vẻ và mọi sự tốt lành.
Cảm ơn bạn tranmy nha
tvdk07: mình xin giải thích câu này nha
Theo gợi ý thì mình đi lên thì sẽ rẽ pải, đi xuống thì rẽ trái mà rẽ trái theo hướng người đang đi xuống í. Mình sẽ bắt đầu từ chữ T pía dưới:T-C-H-H-A-C-N-H-H....
gợi ý: một sống một chết: nghĩa là mình sẽ lấy 1 chữ bỏ 1 chữ sẽ đc: T-H-A-N-H...
mình giải thích hơi qoằn cà rà quằn:92:, các bạn thông cảm nha:4:
mình cũng gà lém hỏng nghĩ ra được câu đố nào, mọi người giúp mình ra đề nhé, củm ơn nhiều hen:8:
Chả hiểu đầu nào. nhìn một hồi chắc ngu cái đầu luôn :106:
Anh Vũ à, bạn Thuthu giải thích rất chi tiết và dễ hiểu mà, hihih anh chắc cũng giống em rồi, ít đi trại cho nên biết rất ít về cái món " Mật thư" này lắm!:4::D:icon3:
Đạt lục hết trí khôn rồi mà cũng ko còn để nữa, xin cả nhà ai có để thì post lên cho cả nhà cùng giao lưu nha!