Bất cứ nỗi khổ cực nào, cho dù to lớn đến đâu cũng trở nên êm dịu khi người ta nhìn ngắm Chúa Giêsu trên thập giá...
Thánh Maria Madalena Pazzi.
Printable View
Bất cứ nỗi khổ cực nào, cho dù to lớn đến đâu cũng trở nên êm dịu khi người ta nhìn ngắm Chúa Giêsu trên thập giá...
Thánh Maria Madalena Pazzi.
"người lãnh đạo phải chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình mà không được phép viện lý do"
(sưu tầm)
Bất cứ tội ác nào trên thế giới này không có một tội nào mà tôi không phạm; nếu là tội mà tôi chưa phạm, thì hoàn toàn thuộc về sự nhân từ của Thiên Chúa.
(Thánh Augustinus)
Đường của Thiên Chúa thật niệm màu !
Lời nói của Thiên Chúa thật khó hiểu !
Cầu cho chúng ta hiểu được ý muốn của Chúa và làm thực thi được những gì Ngài đã dạy cho chúng ta :8:
"cuộc đời là một quyển sách, không quan trọng ngắn hoặc dài, mà là hay hoặc dở."
Sưu tầm.
Người tôi yêu bao giờ cũng đẹp
Bởi tôi nhìn bằng ánh mắt của hồn tôi
:6::6::6:
Lời của Chúa khó nghe , khó hiểu nhưng niệm màu , răng dạy tất cả chúng ta môt cách kín đáo và dùng những ý nghĩa , câu văn , lời nói hoặc dụ ngôn để răn dạy chúng ta
Lời của càc Thánh nhân khác dễ nghe , dễ hiễu nhưng không thâm sâu bằng ý Chúa
Bằng một hành động đơn giản, chúng ta có thể mang niềm vui đến cho một con người đang tuyệt vọng. Điều đó còn tốt hơn ngàn lần việc chúng ta cúi xuống để cầu nguyện cho họ.
Gandhi
"Ai kho vi yeu hay yeu hon nua, chet vi yeu la dang song trong tinh yeu"
Thiên Chúa là tình yêu - Xin vinh danh Ngài
Ngợi khen uy danh 3 Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel và Raphael và các Tổng Thần của Thiên Chúa
Trong Thánh Kinh, có 7 Tổng Lãnh Thiên Thần. Nhưng trong số 7 Tổng Lãnh Thiên Thần, Kinh Thánh chỉ mạc khải cho chúng ta biết tên của 3 Tổng Lãnh Thiên Thần, những vị vẫn được tôn kính trong suốt lịch sử Giáo Hội:
+ Thánh Micae (trong tiếng Hy Bá nghĩa là "Ai bằng Thiên Chúa?") là vị tổng thần bảo vệ các bạn thân của Thiên Chúa chống lại Satan và các thần dữ, giúp con người trong cuộc chiến chống lại ma quỷ. Thánh Micae xuất hiện trong Cựu Ước, Ngài đã bảo trợ cho dân riêng của Chúa. Giáo Hội đã khẩn cầu tổng thần Micae như vị bảo trợ giữa nghịch cảnh hầu chống lại các mưu mô đen tối.
+ Thánh Gabriel (nghĩa là "Sức Mạnh của Thiên Chúa") được Thiên Chúa tuyển chọn để loan báo mầu nhiệm Nhập Thể cho Đức Maria. Thánh Gabriel mặc phẩm phục của các linh mục. Ngài hoạt động đặc biệt với những ai cầu nguyện thật nhiều với Chúa Thánh Thần, bảo trợ con người trong những khó khăn của cuộc đời và hướng con người về với sự thiện. Ngài là Thiên Thần Sự thật và không một linh mục nào nên để ngày của mình đi qua mà không cầu xin sự giúp đỡ của Thánh Gabriel.
+ Thánh Raphael (nghĩa là "Thuốc của Thiên Chúa") là vị tổng thần chăm lo cho Tobias trong cuộc hành trình của ông. Thánh Rafael là Thiên thần của sự chữa lành, chăm sóc loài người. Ngài đặc biệt giúp các linh mục nghe các lời xưng tội và ban sự làm việc đền tội cho các hối nhân. Những người có đời sống hôn nhân thì không bao giờ quên cầu nguyện với Thánh Rafael. Ngài mặc y phục áo choàng có thắt dây lưng. Ngài cầm một gậy nơi tay phải.
Các vị khác chúng ta không biết tên. Mỗi vị có phận vụ chính xác riêng biệt. Chúng ta chỉ có thể biết rõ phận vụ này khi nào chúng ta thuộc vào thành phần Thiên Quốc.
1.Michael - Victoriosus - Người chiến thắng
2.Gabriel – Nuntius - Sứ gỉa
3.Raphael – Medicus - Thầy thuốc
4.Uriel – Fortis Socius – Người đồng hành mạnh mẽ
5.Jehudiel – Remunerator - Người làm ơn
6.Barachiel – Adjutor - Người trợ giúp
7. Sealthiel – Oarator - Người bầu cử
Không có tình yêu nào cao cả bằng tình yêu thiên Chúa
xinthuongxotcon
vui vẻ cũng qua 1 ngày, buồn bã cũng qua 1 ngày
sao bạn không chọn vui vẻ để sống
luôn vui cười để cuộc sống mãi vui tươi:92:
tình yêu của trẻ nhỏ gọi là tình thơ
tình yêu của các cụ già gọi là cố tình
đang yêu mà bị bịnh gọi là tình cảm
2 người bị phong yêu nhau gọi là tình lỡ
tình yêu vì tiền gọi là bạc tình
yêu 1 lúc 4 người gọi là tình tứ
:4::8:
:love:
:24::24::24:
tình yêu của trẻ nhỏ gọi là tình thơ
tình yêu của người già gọi là cố tình
đang yêu mà bị bịnh gọi là tình cảm
2 người phong yêu nhau gọi là tình lỡ
tình yêu vì tiền gọi là bạc tình
yêu 1 lần 4 người gọi là tình tứ
:4::8::4:
:love:
:24::24::24:
ẨN MÌNH KHÔNG PHẢI LÀ ĐỨC KHIÊM TỐN CỦA NGƯỜI CÔNG CHÍNH
MÀ LÀ BẢN CHẤT KIÊU NGẠO CỦA QUỶ SATAN
- Tôi -
Làm bạn thì bất kể sang - hèn, giàu - nghèo, đàn anh hay đàn em,
chủ yếu lấy tài Đức kết thân với nhau mà thôi. :53:
Mạnh Tử
Hay luon yeu thuong moi nguoi, thi ta se tim thay niem vui va hanh phuc
Khi chung ta biet bo qua cho nhau, thi cuoc song se khong bao gio phai phien muoi, dau buon. Hay tin thac vao Chua.:chemieng:
Không ai trưởng thanhg mà không có một lần vấp ngã. Dũng cảm nhìn vào lỗi lầm qua khứ để làm cho hiện tại và tương lai tốt đẹp hơn :secret:!
Đừng bao giờ nói lời tạm biệt nếu bạn vẫn cố gắng.
Đừng bao giờ bỏ cuộc nếu bạn cảm thấy còn có thể tiếp tục.
Đừng bao giờ nói bạn không yêu ai nếu ánh mắt ai đó vẫn còn có thể giữ chân bạn.
Một người mẹ tốt không phải là làm chỗ dựa cho con cái mà là làm chỗ dựa đó trở nên không cần thiết” <B.Babbles>
Quân tử nói bằng hành động
Tiểu nhân nói bằng ngọn lưỡi
- Gia Ngữ -
Ba bậc khiêm nhường trong ý chí: - Bậc thứ nhất: không muốn được quyền cai trị kẻ khác. - Bậc thứ hai: muốn tùy quyền kẻ khác. - Bậc thứ ba: bằng lòng chịu sỉ nhục trong bậc bề dưới.
--Thánh Bênađô
Cách dọ mình hay nhất để rước lễ dọn mình với Đức Mẹ.
--Thánh Phêrô Julianô Eymard
Chúa Giêsu xét trong hành động ta không phải việc làm cho bằng chủ ý ta làm việc đó
--Thánh Cyrianô
Thành trên trời xây bằng lòng yêu mến đối với Chúa, đến nỗi khinh chê mình, còn thành dưới đất xay bằng lỏng tự ái đến nỗi khinh chê cả Chúa.
--Thánh Augustinô
Nếu ta kính chào Mẹ bằng kinh Kính Mừng thì Mẹ Maria sẽ chào lại ta bằng ơn phúc.
--Thánh Bônaventura
HÃY KHÓ VỚI MÌNH VÀ
DỄ VỚI NGƯỜI KHÁC
Đừng vui mừng vì mình hơn được ai, nhưng hãy hớn hở vì mình còn chưa thua kém ai.
Việc con tốt bao nhiêu là do ở ý chí con muốn làm sáng danh Chúa.
--Thánh Anphongsô
Có hai thứ lòng tự ái, một thứ tốt, một thứ xấu. Lòng tự ái tốt là lo tìm sự sống đời đời, tức là cùng đích Chúa tạo thành nên ta. Lòng tự ái xấu là chỉ tìm những mối lợi đời này, mà đành để thiệt cho linh hồn và xúc phạm đến Chúa.
--Thán Anphongsô
Chúa là Đấng cao cả, nếu con hạ mình xuống, Người cũng hạ mình xuống kết hợp với con, nhưng nếu con đem mình lên, Người tránh xa con.
--Thánh Augustinô
Tình yêu được xây dựng trên hy sinh. Chúng ta phải yêu thương cho tới độ vì yêu mà phải khổ.
--Chân phước Têrêsa Calcutta
Trước kia ma quỷ là Thiên thần tốt lành, nhưng vì theo ý riêng ngang trái, đã hóa thành ma quỷ.
--Thánh Augustinô
Mọi nỗi gian nan ở đời, chỉ mang danh là sự dữ, còn tội ta phạm mới là sự dữ thật.
--Thánh Anphongsô
Ai trung thành trong việc nhỏ, sẽ thành công trong việc lớn.
--Thánh Augustinô
Sự buồn sầu chỉ xứng cho ma quỷ và các thuộc hạ của nó, còn chúng ta, hãy vui mừng trong Chúa.
--Thánh Phanxicô AssisiMa quỷ nó ghê sợ riêng những linh hồn có chí quyết định.
--Thánh Têrêsa Avila
Muốn giữ đức thương yêu trong lời nói, trước hết phải ra sức đừng nói xấu ai.
--Thánh Anphongsô
Muốn biết ai có lòng kính mến Chúa bao nhiêu, hãy xem kẻ ấy thương yêu người ta ngần nào.
--Thánh Catarina Gênes
Con Thiên Chúa xuống thế làm người, để con người được làm conThiên Chúa.
--Thánh Irênê
Khi thật lòng khiêm nhường, người ta hết sức nhận biết tội mình xấu xa, nhưng không hề bối rối, lo sợ, lại được sự yên ủi thêm. Linh hồn phàn nàn vì đã xúc phạm đến Chúa, nhưng đồng thời nghĩ đến Chúa sẽ tỏ tình thương xót, mà an lòng vui dạ. Linh hồn lại
--Thánh Têrêsa Avila
Đừng phí thời gian đi sống cuộc đời của người khác để rồi đến lúc cuối cùng mới thấy thật vô nghĩa.
"Vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, Người đã từ trời xuống thế"
Kinh Tin Kính
Khi chưa được như ý, đừng nên chôn chặt oán hờn
Lúc gặp trắc trở đừng xiêu lòng nản chí
Làm sao suốt ngày có thể than thân trách phận
Nửa tỉnh nửa mơ, tiêu cực thấp hèn
Đời người như ngọn sóng nhấp nhô
Mất và được đều nằm trong ý nghĩ chúng ta
Thành công, thất bại đều phải nên thẳng thắn đối mặt
Sinh mạng thật đáng quý, đừng bỏ phí thời gian
Nhưng mong cho hỏi lòng không thẹn với lòng