--------------------------------
MUỘN
Nhà mặt tiền đất chật người đông, ba thế hệ cùng kinh doanh hợp tác. Nội tuổi “thất thập cổ lai hy”, cần sự yên lặng. Đồng lòng làm cho nội một gác xép. Thế là xong!
Và rồi : nào tivi, nào karaoke, đua nhau tấp nập, ồn ào, bất kể giờ giấc. Nội yên vị trên gác, thỉnh thoảng húng hắng ho, vẫn gắng sức chịu đựng cho con cháu nhờ. Tiếng nhạc át tiếng ho.
Ngày lại ngày. Một đêm, nội thiếp đi lúc nào chẳng ai hay biết.
Sáng đưa nội đi cấp cứu. Muộn rồi!
Trần Thạnh
NGOẠI
Nó luôn khó chịu cho là ngoại lẩm cẩm : mở nước to, ngoại nhắc ; nó ra ngoài, ngoại tắt quạt ngay. Có lần nó gắt : “Ngoại già rồi, lo nhiều chi cho mệt!” Ngoại nghe, thở dài sườn sượt.
Ngoại về quê. Nó mặc sức “tung hoành”. Cuối tháng, đồng lương công nhân ít ỏi vơi quá nửa vì phí điện nước, ba mẹ mắng nó tả tơi.
Tối về, biết chuyện, ngoại lụm cụm lần giở gói tiền chắt chiu, bọc mấy lớp giấy báo, đưa mẹ, “Con cầm lấy. Má già rồi, cần gì đâu...” Nó nghe mà muốn khóc.
Nguyễn Ngọc Vân
TÓC BẠC
Ngày còn nhỏ má hay bảo tôi tìm nhổ mấy sợi tóc bạc hiếm hoi trên đầu cho má. Để trả công cho tôi, má bảo nhổ được 10 sợi tóc bạc má cho tôi 500 đồng để ăn quà. Thích có nhiều tiền để ăn quà, có lúc tôi nhổ cả tóc đen, rồi lại cầu cho má có thật nhiều tóc bạc để tôi nhổ được nhiều.
Lớn lên, có gia đình, ở xa. Trở về thăm má, thấy tóc má đã bạc trắng cả đầu. Tôi giật mình, thầm mong cho mái tóc má đen trở lại.
Nguyễn Hữu Công
CÁI HÀNG RÀO
Hai nhà ở sát nhau, chung một hàng rào. Trẻ con của hai nhà cùng xấp xỉ tuổi nhau nên chơi với nhau rất thân, cả ngày chúng quấn quít nhau, ở nhà bạn còn nhiều hơn ở nhà mình. Hai nhà quyết định không làm hàng rào để tiện qua lại.
Bỗng dưng, người lớn có hiềm khích nhau, lời qua tiếng lại. Một hàng rào sắt được dựng lên. Bọn trẻ bị bố mẹ cấm qua lại không dám cãi lời, mấy đứa trẻ chỉ biết đứng bên này hàng rào nhìn sang bên kia.
Nguyễn Hữu Công
MẤT CON...
Nửa đêm, nghe tiếng con ho dưới nhà, bà cụ nhổm dậy.
Tiếng ho lại dồn dập từng cơn như xé phổi. Bà cụ bò lần xuống cầu thang, khẽ khàng hỏi :
- Sao ho dữ vậy con?
Có tiếng trả lời dấm dẳn :
- Bò xuống làm gì? Lên đi! Ho hen đã có vợ con lo!
Bà cụ lại se sẽ bò lên gác xép.
Đêm khuya, có tiếng con thạch sùng chắc lưỡi trên mái nhà!
Hoàng Nguyên