dự đoán xem!! đọi nào sẽ vô địch trong mùa WC này???
hjjjj:6:
Printable View
dự đoán xem!! đọi nào sẽ vô địch trong mùa WC này???
hjjjj:6:
cảm ơn các bạn nhiều lắm...
hj.........mình thật vui!!!
:6:
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Phan-Xi-Cô được lên chốn nghỉ ngơi,
hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!
:77::77:
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Đôminicô (ông ngoại của hunhmylinh) được lên chốn nghĩ ngơi,hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng.Amen
Giêsu Maria con yêu mến xin cứu rỗi các linh hồn!!!
cho minh xem hình bạn???
xem bạn đến đâu là đòi hỏi quá vậy.
nếu mà như vậy....>>> ế chắc luôn!!!
nhà ế cá độ bóng đá đi!!!!
trong trận chung kết...
mình bắt Tây Ban Nha sẽ thắng!
bạn nào cá với mình ko??
1 ly cà phê nha!!!
:Tanghoa:
Chúc mừng sinh nhật MinhTuong
Chúc MinhTuong sinh nhật vui
Chúc hạnh phúc tràn đầy
và giàu ân sủng Chúa
Em gái mình, phát hiện một khối U, ngày mai thứ 7 ngày 14 tháng 8, sẽ vào viện TP Vinh để mổ, xin ACE hiệp ý cầu nguyện với!!!
xin Chúa và Mẹ đoái thương đến gia đình con, xin ban thêm cho chúng con, đặc biệt em gái của con thêm ơn sức mạnh lòng yêu mến Chúa và luôn bình an trong thánh ý của Chúa luôn. Ame:77:n!
Xin Chúa nhậm lời chúng con nguyện cầu!
Amen!
Cho em hỏi câu hỏi này..
có phải Linh Mục là một nghề không ah??
vì em nghe nói..bên nước ngoài làm Linh Mục cũng có lương. và ở Việt Nam mình...có nơi Linh Mục như là một ông quan...
Cho em hỏi tý....Linh Mục Ngài là ai?:1:
câu hỏi đó giống ông Mô Sê hỏi Chúa quá...
chắc là người đó được CHúa giao cho nhiệm vụ gì vĩ đại lăm nì...
CHúc người đó thành công trong thánh ý CHúa như ông Mô-Sê đã chu toàn nhiệm vụ mà CHúa giao cho ông!!! hj
nếu mỗi ngày ai cũng dành ra khoảng 5--> 10p để làm như vậy...chắc là đời sống của họ thật hạnh phúc trong tình yêu Chúa. cố gằng như vậy thì thật là tốt...mình nghĩ chắc là Chúa thik lắm...và chắc chắn như vậy..hj
trích Van_HieuiNTNMai KHoi: "Chuyện trong nhà trong cửa nói nhỏ nghe thôi, đừng vạch áo cho người xem lưng, nói vậy không phải để bưng bít, nhưng dạo này có nhiều sự dữ lắm, chớ để kẻ xấu vịnh vào đó mà nói xấu Giáo Hội, coi chừng kẻ trộm vào nhà, mình góp ý tí thôi, cẩn thận khi post bài liên quan đến những vấn đề nói đến các đấng bậc, vì hiện nay hổ đang rảo quanh rình rập cán xé, nếu không phải xin bỏ qua nhé. Mến chào."
..............
em xin lỗi.
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Ca Ro Lo được lên chôn nghĩ nghơi hằng xem thấy mặt ĐỨC CHÚA TRỜI sáng láng vui vẽ vô cùng Amen.
Lạy Chúa......Nếu:
con xin dâng những ước nguyện của chúng con đây...xin Chúa thương cho linh hồn Ca Ro Lo được sơm lên Thiên Đàng hưởng hạnh phúc với CHúa.
nhưng nếu Linh Hồn Ca RO Lo được lên thiên đàng rồi thì xin Chúa chuyện những sự hy sinh và những lời cầu nguyện của mọi người cho các linh hồn mồ côi và những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn hết. Amen!
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn ANNA được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen
xin Chúa thương xót linh hồn An Na và cho linh hồn sớm lên thiên đàng. Amen:77:
XIn ACE tiếp tục cầu nguyện cho em gái mình với!
em mổ xong rồi...Nhưng lại bị nhiệm trùng, em đang rất đau và lo sợ nữa..
xin mọi người cầu nguyện cho em gái của em với! xin cho em luôn được bình tâm và nhanh chóng qua cơn khó khăn này!
em chân thành tất cả ACE nhiều!!!
Chào tất cả các anh chị!
em đã tìm được câu trả lời rồi anh chị ơi! em xin chia sẽ câu trả lời mà em đã tìm được và thấy thật là hay!
Chức linh mục không phải là một nghề!
" Để có công cuộc truyền giáo mới mang lại nhiều thành quả, Giáo Hội cần những linh mục có đời sống thiêng liêng, có tinh thần tu đức cao, có kỷ luật nỗi tâm, có tinh thần hy sinh và từ bỏ".
Đức Thánh Cha phê bình quan niệm của những người coi chức linh mục như chỉ là một nghề theo nghĩa trần tục để rồi có thái độ quá lo lắng về tài chính và về sự hưu dưỡng sau này của linh mục.
Đây chính là những nhân tố chống lại sự cổ võ ( cái ơn gọi làm linh mục).
Huấn dụ:
(sự sa ngã của một số giáo sĩ trong thời gian gần đây).
Tôi chia sẽ sự đau buồn và thất vọng trước sự kiện một số người mặc dù đã được ủy thác chức thánh nhưng đã sa ngã và trở nên gương mù công khai làm mất sự tín nhiệm của dân chúng nơi các chủ chăn của Giáo Hội và làm thiệt hại tinh thần của linh mục.
những sa ngã này là điều thê thảm cho các nạn nhân cũng như cho giáo sĩ có liên lụy.
Vì thế chúng ta phải sốt sắng cầu nguyện cho tất cả những ai bị thương tổn bởi lối cư xử sai lầm đó với ý thức rằng Chúa cứu thế gần gũi với những người phải chịu bất công do tay kẻ khác và lòng từ bi của Ngài chiếu tỏa cho tâm hồn thống hối ăn năn.
Sự sa ngã của một số nhỏ giáo sĩ càng cho thấy cần phải cứu xét kĩ lưỡng xem các ứng sinh muốn tiến lên chúc linh mục có đặc sũng sống độc thân hay không? điều này không phải chỉ đòi hỏi ban hành những quy tắc và luật lễ áp đặt từ bên ngoài để được chịu chức nhưng còn phải giúp chủng sinh ý thức rằng: độc thân là giá trị có liên hệ sâu xa với sự tham gia của chức linh mục, và sứ mệnh của Chúa Kito là vị hôn phu hằng quan tâm săn sóc Giáo Hội là vị hôn thê của Người!
các ACE cho em ý kiến được không? và những suy nghĩ của các anh các chị với chức linh mục? và tình hình ơn gọi của Giáo Hội ngày nay như thế nào nhỉ?
em chân thành cảm ơn!:118:
Xin Chúa sớm đón nhận linh hồn Giu-Se lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt chúa sáng láng đời đời.Amen
Giê-Su. Maria. Giu-Se. xin cứu linh hồn Giu Se. Xin cho linh hồn sớm hưởng phúc thiên đàng với các thánh trên trời! Amen!:77:
Các ACE ơi, em muốn đăng hình lên cả trong chử kí và cả trong bài viết thì phải làm sao các ACE?:39:
em chân thành cảm ơn ACE nhiêu!!!
Em Tôi!(viết tặng người em gái đang nằm bệnh viện vì mổ khối U lại bị nhiệm trùng):77::77:
Sinh ra trong cảnh cơ hàn,
Ốm đau bệnh tật theo em sát kề.
Lênh đênh thân phận bé thờ,
Học tập dang dỡ sớm đi vào đời.
Lớn lên lo lắng tứ bề,
Thương anh trai lớn và đàn em thơ.
Cuộc sống công nhân bổn bề,
Chắt chiu từng chút gửi về mẹ quê.
Nay em đối kề bệnh nguy,
Em đau, em khóc, em sợ, em lo.
Chắp tay cầu cùng Chúa Trời,
Đoái xin thương đến phận hèn em thơ.
Xin cho em luôn yêu đời,
Tin tưởng, phó thác vào tình Chúa thương.
Luôn vui trong cảnh ngặt nghèo,
Để nhanh khỏi bệnh về cùng mẹ yêu!
http://www.facebook.com/profile.php?...&ref=fbx_album
Ngài là tất cả, là mặt trời chân lý, là ánh sáng dọi đường. của con luôn mãi.
http://s1225.photobucket.com/albums/...t=P3140271.jpg
vui trong tinh Chua
" Tê-rê-xa thánh nữ của tình yêu
Hương xuân xanh dạt dào ơn Thiên CHúa
với tâm tình nhỏ bé đơn sơ
Người hiến dâng cuộc đời trong kinh nguyện mà thôi"
:118:
cảm ơn XIn Vâng đã giúp mình biết dừng lại và nghĩ đến các linh hồn....
vì có nhiều lúc....mình chỉ nghĩ cho mình ko ah???
mình cũng sẽ cố gắng và tự quyết tâm nhớ đến các linh hồn trong thánh lễ Misa hằng ngày...
mình cũng mong muốn được thật nhiều ACE ủng hổ và cùng với xinvang trong lời kêu gọi này!!!!
húng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Henri được lên chốn nghỉ ngơi
hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen
GIe-Su...Maria...GIu-SE xin thương cho linh hồn Henri được sớm lên thiên đàng...
Amen!!!:77:
[...người yêu tao...]...
được ko??? liểu người ấy trả ko nhỉ???
[...mày láo lắm...]....bây giờ là tức giận thật rùi...
người tiếp theo oánh chít đi...
[...vậy hòa nha...] bọ qua tất cả được ko pà kon?
Chúc mừng sinh nhật mẹ
:53::53::53:
:118::118:
:love:con yêu mẹ và con muốn yêu hơn nữa:love:
:Tanghoa:tặng Mẹ!!! hj....
CHúc mừng sinh nhật silk_flower109 nha!!!!
chúc silk_flower109 thêm một tuổi càng thêm không ngoan và ân sủng Chúa hằng ở bên silk_flower109...
hj....:118::118:
tặng silk_flower109 nè!!! :Tanghoa:
[...ngồi ngẫm nghĩ...]...nghĩ gì đây ta??? người tiếp theo nha!
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ,xin cho linh hồn Ông Cố Antôn mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt ĐCT sáng láng vui vẻ vô cùng Amen.
GIê-Su, Maria, Giu-Se con mến yêu, xin thương đến linh hồn AnTon.
Happy birthday chị sake
Càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan và ân sủng Chúa
hj....
Chúc chị sinh nhật vui vẻ, khoẻ, thành công, khôn ngoan nhân đức và đạt nhiều hồng ân từ Chúa và Mẹ Maria chị nhé!!!
:118::love::Tanghoa:
CHÚC MỪNG SINH NHẬT THICHDUTHU !
càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan và ân sủng Chúa
Chúc bạn sinh nhật vui vẻ.
:love::Tanghoa:
vo cam
hj...cai tên khá thú vị...
sao lại đặt tên là vỏ cam vậy??
chắc là ý nghĩa gì đó đúng ko?
hj..rất vui được làm qen với vỏ cam nha
hj..có đấy..
các bạn nhìn lên gia đình Thánh Gia xem...
chụp 3 người ah...cho nên kết cục của 3 người đều...đau khổ hết..
người đứng bên trái là Thánh Giu-Se...cả đời vất vả làm mộc cuối cùng chết mà không được thấy con nuôi mình làm phép lạ một lần.
còn người đứng bên phải là Đức Mẹ....hj..cuộc đời Mẹ vất vả và khổ cực như thế nào chắc các bạn biết rồi đấy...hj...
còn người đứng giữa thì khỏi phải nói...chết một cách đau đớn và xấu hổ trên thập giá đó...
kết luận: cũng do chụp 3 mà ra ý...hj..chẳng may mắn gì đâu...
nhưng mình vẫn thích chụp 3. hjhj...
hj...chào mọi người.
Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, cũng là một Chúa mà thôi. hjk không có sự phân biệt gì cả...và chúng ta cũng không co quyền thắc mắc những điều đó, vì đó là một mầu nhiệm.
trong kinh tin kính...các bạn hẳn đã thuộc hết phải không?
mỗi ngôi vị có một nhiễm vụ khác nhau. và việc kết thúc trần gian này thì không phải là nhiễm vụ của Chúa Giê-Su. nên không thể nói Ngài biết hay la không biết được. hj...
nếu em trả lời có điều gì sai sót thì mong các anh chị bỏ qua và chỉ dạy cho em thêm...em chân thành cảm ơn.
nhưng mà Nguyễn Xuân ơi. Chúa Giê-Su cũng không phải là người thông minh, hiểu đời và hiểu người như bạn nói đâu...hj..vì Ngài cũng có bản tính của con người mà.
ví dụ: Chúa Giê-Su không biết tính toán gì hết. nếu mà Chúa Giê-Su sống thời nay mà học môn toán thì chắc là thua các bạn. như những dụ ngôn mà Ngài đưa ra chứng minh điều đó....sao 99 con chiên lại nhỏ hơn 1 con được, để rồi bỏ 99 con mà đi tìm có 1 con thôi ah. và dụ ngôn người bà già tim được đồng xu cũng vậy...tại sao mất có một đồng mà phải cực nhọc tìm tòi suốt đêm. đến khi tìm rồi thì lại kêu mọi người hàng xóm đến ăn mừng, nguyên việc ăn mừng thôi cũng đã tốn hơn cả chục đồng xu rồi. hj...qua những dụ ngôn đó thì biết ngay Chúa Gie-Su giốt môn toán.
và nói Chúa Giê-Su hiểu đời và hiểu người thì cũng không phải, hj..qua dụ ngôn người con hoang đàng, và dụ ngôn tiệc cưới..thì cũng đủ để chứn minh điều đó:
hik..nếu em nói sai điều gì mong anh chị sữa dạy tiếp.
nhưng em lại thích và yêu mến những cái khuyết điểm đó của Chúa Gie-Su...nên em mới được như hôm nay...
hj...Chúa Giê-Su vạn tuế...vạn tuế..vạn vạn tuế!!!!
:118:
Em chào mọi người!!!!
Em thấy năm thánh cũng gần kết thúc rồi, Giáo Hội Việt Nam ta trải qua biết bao nhiêu là thăng trầm tứ lúc hạt giống tin mừng được gieo trên quê hương ta...
và em muốn trong topic này, các anh các chị giúp em tìm hiểu về gương các thánh và những đức tính tốt của các Ngài để em và mọi người Việt Nam, là bâc con cháu các NGài được biết rỏ hơn và noi theo...
em kính mong các anh chị ủng hổ và giúp em với..
em chân thành cảm ơn!!!
:6:
hjk...sao ko có ai ủng hổ em với???