... chà ... sôi nổi quá ... để mimosa_jolly đi tìm Anh Gia Ân về nha ... đợi nha mọi người ...hihi...
Printable View
... chà ... sôi nổi quá ... để mimosa_jolly đi tìm Anh Gia Ân về nha ... đợi nha mọi người ...hihi...
Cảm ơn tình cảm tốt đẹp mà e đã dành cho a nhé.e yên tâm a không buồn đâu vì a có niềm vui lớn hơn nỗi buồn kia gấp bao nhiêu lần mà.niềm vui đó chính là "Tình Cảm" của tất cả khán giả dành cho a.và a cảm thấy Hạnh Phúc vì điều này.Nhưng nếu một ngày nào e không còn nghe và ủng hộ a nữa thì lúc đó a mới bùn lắm lắm lun...:92::92::92::92::92::92::92::92:
Chúc e luôn vui nhé.
Chào Hiếu nhé.
Là một người thể hiện ca khúc mà được nghe những chia sẻ như e đây thì Hạnh Phúc lắm.có lẽ a chỉ cần dùng 2 từ Hạnh Phúc ở đây thôi là đủ nói lên tất cả tình cảm của a rồi.Cảm ơn e nhé!những lời chia sẻ của e và các bạn là động lực thôi thúc a tiếp tục dấn thân trên bước đường thăng trầm này.Anh hy vọng trên mỗi bước đường phục vụ của mình luôn có những người bạn thân thương luôn sẵn sàng chia sẻ và đồng hành với a.có những người anh em,sẽ là những cánh tay nối dài và sẽ là nhịp cầu đế những bài thánh ca được bay cao được vang xa hơn nữa.mến chúc e luôn vui và thành công trong cuộc sống.:1::1::1:
Hihi a đây nè cô pé Mimo...soa ui:nhay::nhay:có lẽ bận rộn quá nên chưa trả lời được cho các bạn.sorry mọi người giúp a nha.à mà a có í định này hổng bít có nên làm hay k nè......
Ngày 28/3 sắp tới la sinh nhật lần thứ 3x của anh đó.a tính làm 1 buổi tiệc nho nhỏ mời mọi người tới tham dự.và sau đó sẽ là 1 mini show cua a đó.Hổng bít có nên làm hay không nữa đây ta!?....:105::105::105::105::105::105::105::105:
Đang suy nghĩ quá đây....níu làm mà hổng có ai thèm tham dự thì chít lun nè.Sinh Nhật bùn hiu lun.Hỏi thăm í kiến các bạn dùm a luôn nha.củm ơn e trước nhé.Chúc le uôn vui nè.
hôm nào anh Gia Ân cho bé lì chữ kí nha , hâm mộ anh quá !!!!!!!!!!
Hi Anh Gia Ân ... í định của Anh hay lắm đó, các bạn sẽ rất thích đó ...Có gì Anh em mình nói chuyện bàn về kế hoạch hôm Birthday của Anh một chút rồi em sẽ mở topic thông báo và mời các bạn tham gia nhé ... đây cũng là dịp giao lưu cùng các bạn hâm mộ Ca sỹ Gia Ân ... vừa chúc mừng Birthday Anh, vừa nghe Anh hát và ngồi lại cùng nhau nói chuyện nữa ... thật là vui và thân thiện quá đi.
.... chà ... nôn nóng quá đi ... hẹn Anh online rồi nói chuyện nhé. Chúc Anh mùa Chay an lành và thánh đức nhé.
"Lúc ra trường tôi hân hoan tính đến chuyện tình duyên, Mẹ tôi hay lại từ quê gởi cho tôi khăn hồng......". Cám ơn anh rất nhiều, cảm ơn những bài hát của anh rất nhiều, nó cũng chính là tâm trạng của rất nhiều anh chị em xa nhà khi nhớ về Cha Mẹ.
"Để Mẹ trọn niềm vui": Những lúc buồn, chán nản, em luôn mở nó lên để mình tự cảm nhận lại chính bản thân mình. Hihi.
P/S: "Chính anh em là muối cho đời và ánh sáng cho trần gian"
Anh có khỏe không? anh có chuẩn bị ra thêm cd mới không?....Tháng 8, 2008 em có dịp qua đại hội Thánh mẫu Missouri và có nghe anh hát...khi về nhà thì em có sưu tầm cd Thánh ca do anh thục hiện...nghe rất hay và tâm tình...cám ơn anh nhiều đã có lòng thực hiện những bài Thánh ca đó. Anh đã chuyên chở tâm tình và lời Chúa đến cho người nghe thật tuyệt vời và nhất là trong những lúc họ chán nãn, ngã lòng và mất đi niềm tin nơi Chúa....Vì những lời hát của Anh đã đánh động tâm hồn và làm cho họ vững lòng tin vào Thiên Chúa hơn....nhất là bài CHO CON VỮNG TIN....
Anh Gia Ân em rất là cám ơn anh và em luôn hy vọng lúc nào anh cũng có một tấm lòng cao đẹp biết dấn thân vào phục vụ Anh Em và rao truyền lời Chúa đến cho mọi người nhé....
Nguyện Xin Thiên Chúa luôn luôn ở với Anh và Chúc lành cho Anh....
:icon8::53:
Trùi anh Gia Ân đắt sô quá, trả lời hổng kịp, hihi.:beer: mời nà, uống xong trả lời típ.:nhay:
:111:hâm mộ anh đã lâu nay em mới có cơ hội được trò chuyện cùng anh!
đọc những chia sẻ của anh em thấy có sự gì đó đồng cảm, có lẽ là về hoàn cảnh gia đình. bố em cũng mất rùi, từ khi mẹ em mới mang thai em được 3 tháng. nhưng em chỉ có mỗi 1 mình thui. mẹ em di làm xa nhà nên mọi việc em chỉ có 1 mình, nênn nhiều lúc em thấy mình rất cô đơn. có khi nào anh thấy buồn vì hoàn cảnh gd mình không anh?...em hy vọng được anh nói chuyên và chia sẻ nhiều! cám ơn anh! chúc anh mọi sự bình an va may mắn trong tình yêu Chúa và mẹ Maria!
Chúc ca sĩ Gia ân luôn .........được tràn đầy Hồng Ân của Chúa.
Uh....e co thể ghé NS Đức Mẹ(đường kỳ đồng),NS Chí Hòa,NS Đức Mẹ(nhà thờ Đức Bà) hoặc la Fatima,....e nhớ nói chủ đề la Sao Chúa Gọi Con nha.
Sorry e nha,bởi vì a sd vi tính rất dở(gần như là mù tịt....:18:bởi vậy e pm nick a chẳng bít đâu....đừng cười a nhé.Hôm nào a xem có ai rảnh rảnh a nhờ chỉ cho a với....dở vi tính quá bùn ơi là bùn nè.
Về việc SN của a thì a rất vui được e và các bạn đến chung vui với a.
Hẹn gặp e và mọi người trong ngày ấy nhé...Chúc vui.
** Ca sỹ Gia Ân mời các bạn gặp mặt giao lưu nè, xem link nhé: https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=8052
Anh Gia Ân ơi,
Nghe thấy Sinh Nhật của Anh sắp tới...thấy nôn quá..chương plan đủ thứ hết...thấy hấp dẫn quá nhưng em thì lại ở xa vậy thì làm sao bây giờ đây....buồn quá ...anh có cách nào không?... :105:
:5::5::5:
muốn trở thành ca, nhạc sy thì phải làm sao ?
hông biết già có trở thành ca sỹ được không nhỉ
hông bít đi học đến chừng nào mói hát được nhỉ
với giong thuốc lào cái sắn của già hỏng bít luyện giọng bao lâu nhỉ
ca sỹ trả lời dùm già tí nhé
hic hic ...... Anh Gia Ân ơi , đĩa CD của anh bé để ở nhà hết rồi không mang theo mà ...... làm sao mà xin chữ kí anh được ..... cũng không thể thi được .... hic hic.....
Chào anh Gia Ân! khi anh hat bai CHO CON VỮNG TIN va PHÓ THÁC thì làm em "nổi cả da gà lên luôn" tuyệt vời quá!!! :36:nghe giống tâm trạng mà... hì hì ! anh cho em hỏi khi anh thu các bài hát đó thì cảm xúc của anh như thế nào?:106:
Trùi ui anh Gia Ân ui thiệt thòi ghê nha. Em ở mãi ngoài bắc này thì làm sao gặp anh được đây, huhuhu buồn ghê :92::92::92::92:
Sao anh ko ra ở ngoài Bắc ??????
Chúc mừng sinh nhật anh Gia Ân! Chúc anh luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc và hát ngày một hay hơn để ngợi ca tình yêu Chúa!
Thật tiếc là hôm qua em cũng không online được để chúc mừng sinh nhật anh (học cả ngày mà anh :2: nhưng muộn vẫn còn hơn không heeeee) lại càng tiếc hơn khi chỉ được tham dự sinh nhật của anh qua ... hình ảnh! ^ ^
Coi mấy bức ảnh của bạn "mimo..." post lên thấy vui quá! Chắn chắn là anh và mọi người đã có một buổi tối thật tuyệt đúng không?
Cầu chúc cho anh sang tuổi mới với những thành công mới trong tình yêu của Đức Kitô!
Qua đây em cũng xin gửi lời cảm ơn anh vì bài nhạc anh gửi cho em qua Thầy Châu (Mặc dù em chưa lấy được vì Thầy đang đi tĩnh tâm mà :1:)
Cảm ơn anh nhiều!
Chúc anh và Gia đình luôn bình an trong Đức Kitô.
Con hâm mộ chú đã lâu..giờ mới được giao lưu với Chú Gia Ân
Những anbum chú thể hiện con rất thích...vì giọng chú rất ấm áp và truyền cảm..hii...và con đặc biệt thích anbum "Phó thác" ah
và anbum vol 12 nữa hiii..con mới được nghe trên Thánh ca chứ cũng chẳng biết mua ở đâu...
Con rất thích học đàn và hát chú dạy con nhé...! ..Con muốn học Cha anton Trần Minh...nhưng giờ Cha lại chuyển xứ rồi huuhuu...
cám ơn anh gia ân đã mang lại niềm vui cho mọi người
hix các anh các chị nào mà hum bữa có đi sinh nhật anh Gia Ân thì kể lại cho em nghe với :(, hix đi ko được bùn ơi là bùn. Nếu có ảnh thì post lên cho em xem với nha. Hêhe thanks a lot..........................
Đây là hình ảnh của buổi sinh nhật anh Gia Ân nè. Chắc là [Juse]Hieu coi rồi vì cái này trong Thanhcavietnam "mimosa..." đã post rùi mà :4:
https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=8052
chao anh gia an .em ten la nguyen viet .em muon hoi anh la viec mot nguoi binh thuong nhu em day, chua hoc qua mot truong lop nhac nao ,ma hat nhac dao thi co kho lam ko anh.than men chao anh va chuc anh hanh phuc va vui ve.
chung nao anh ranh, thi ghe nha tro em choi nah .em o so 71 to 3 khu pho 1 duong le van tho f11 quan go vap .hien em dang o trong ca doan gioi tre ,giao xu hanh thong ,tayquan go vap.
:106::secret::monkey03:
hien em dang o trong ca doan gioi tre giao xu hanh thong tay go vap.bye.
em rat thich cac bai hat cua anh hat va anh anh sang tac .nghe bai nao cung thay xuc dong va roi nuoc mat luon .xin chua phu ho cho anh manh khoe de anh tron doi phuc vu vi chua vi tha nhan.
chủ nhà này hình như bị mất tích rùi.thế là hết ai để tâm sự buồn wá chừng lun.
mình cũng có ông cậu ở gò vấp đó.tiếc là mình chưa từng được đi nhà thờ hạnh thông tây
Giao Lưu với Nhạc Sỹ, Ca Sỹ Gia Ân, tại Giảng Võ.
http://pisacaweb.google.com/giaoxunamlo
Chu Gia An oi :36:...con ham mo chu lam....con o gx Tan Chau - gp Long Xuyen - An Giang ...Khi nao` do dip...chu nho den giao xu Tan Chau hat nha chu :105:....con cam on chu nhiu` lam :nhay:....MONG DUOC GAP CHU ...:love:
Con
:53: Dauan_tinhyeu :53: