CHÚ GIA ÂN ƠI CON RẤT THÍCH TIẾNG HAT CỦA CHÚ CON MONG CHÚA SẼ LUÔN THÁNH HIẾN CHÚ ĐỂ CON SẼ ĐƯỢC MÃI NGHE CHÚ HÁT CHÚ HÁT NHỮNG BÀI VỀ TÌNH MẸ CHA CON NGHE MÀ MUỐN RƠI NƯỚC MẮT CON CẦU XIN CHÚA SẼ BAN TRÀN ĐẦY ƠN CHO CHÚ
Printable View
CHÚ GIA ÂN ƠI CON RẤT THÍCH TIẾNG HAT CỦA CHÚ CON MONG CHÚA SẼ LUÔN THÁNH HIẾN CHÚ ĐỂ CON SẼ ĐƯỢC MÃI NGHE CHÚ HÁT CHÚ HÁT NHỮNG BÀI VỀ TÌNH MẸ CHA CON NGHE MÀ MUỐN RƠI NƯỚC MẮT CON CẦU XIN CHÚA SẼ BAN TRÀN ĐẦY ƠN CHO CHÚ
Thật tuyệt là Chúa Nhật vừa rồi, nhân lễ truyền thống của SVCG Tổng GP Hà Nội, Ma đã được gặp Gia Ân :5:, được nói chuyện, xin chữ ký, chụp hình nữa chứ :icon8:... Gia Ân ngoài đời rất chi là ... :icon8: ... quần jean, áo thun... trẻ trung và dễ gần ... hát rất hay và truyền cảm nữa ... :icon8: ...
Có một điều mình thấy cảm phục Gia Ân ... mình đã thấy Gia Ân làm dấu thánh giá bên cánh gà trước khi bước lên sân khấu hát ... một dấu thánh giá nhưng chứa ẩn thật nhiều tâm tình ... Cảm ơn Gia Ân nhé ... đã nhắc mình nhớ ... phải luôn cảm tạ và cầu xin trong mọi việc mình làm ... tất cả không do tự mình mà có ... nhưng là Cha trên trời đã ưu ái ban tặng ...
Cầu chúc cho tiếng hát của Anh luôn giúp cho mọi người tới gần Cha hơn, dễ tâm sự với Cha hơn ... Cầu chúc ... và thật lòng nguyện xin ... :77:...........
Chào anh Gia Ân! Em không phải là fan của anh nhưng em nghe anh hát rất nhiều. Tạ ơn Chúa vì đã cho anh 1 giọng hát hay để cất lên ca tụng Chúa và phục vụ tha nhân. Chúc anh sức khỏe để làm được nhiều việc làm sáng Danh Chúa hơn!
Chào Nhi nhé!
Cảm ơn tình cảm của con nhé.Cầu chúc cho con nhiều ơn chúa nhé.
Em cũng thích nghe anh Gia Ân hát, em thích bài Phó thác lắm... :1: mỗi lần buồn, mỗi lần nghe anh hát... em lại nhớ nhà, muốn về Việt Nam nữa...:2: anh làm em mỗi lúc như thế sáng ra dậy mắt sưng lên.. eo ơi xâu hic.:18: Nghe anh hát rồi thấy mình tội lỗi (2 năm rồi ko đi lễ huhu) :10: làm em xưa nay vẫn đc coi là cô bé hay cười giờ cũng hay khóc mất ùi. Cho em làm quen với anh nhá... (hì, em zô zuyên lắm cơ) :4:
anh gia an oi lau rui em moi duoc nghe lai giong hat cua anh.mot giong hat ngot ngao ma day truyen cam ,lam cho nhieu nguoi phai roi nuoc mat.em xin chan thanh cam on anh.day la so dien thoai cua em :01647980700.co thi thi anh lien lac nha.chuc anh vui.chuc anh luon hat hay va tran day hong an cua thien chua.
anh Gia Ân em là fan của anh nè. em rất thích nghe anh hat, bài nào em cũng thích nhưng em thích nhất là bài "Tình ca mùa dâng hiến" và bài "có một điều" chúc anh ngày càng hát hay hơn nũa....
:118::118::118::118:
Ba em hay mua CD của anh Gia Ân lắm nên em hay nghe ké, bây giờ nghiền luôn. Trong pm3 của em toàn những bài của anh Gia Ân không àh. Em rất thix bài "con xin cam ta" nên chọn làm nick lun.
Mến chào Anh Gia Ân
em rất thích nghe các tác phẩm Thánh ca do anh thể hiện .khi nghe anh hát rất tâm tình như rót lời vào tai người nghe vậy
cho em xin hỏi ngoài nhạc TC anh có hát nhạc đời không?và nhất là thể loại nhạc trử tình
Sắp tới sinh nhật ca sỹ Gia Ân rồi ( 28/3 )... Khoai xin gửi lời chúc mừng sinh nhật đến anh. Chúc cho những bài hát mà anh thể hiện là những lời nguyện cầu đẹp nhất dâng lên Thiên Chúa tình yêu. Chúc cho những bài hát của anh giúp mọi người thêm yêu mến Chúa nhiều hơn. Khoai mới mua, xin, lấy chộm....(keke ) ... đủ 14 vol của anh Gia Ân rồi đó....cảm ơn ca sỹ Gia Ân .... !
Em xin chào Anh Gia Ân.
Anh biết không em rất thích nghe những bài hát mà Anh đã thể hiện. Em biết đến Anh và thấy Anh có giọng hát rất tuyệt vời qua bài " Giờ này đối với tôi Đức KiTo là ai? " và em cũng thích bài đó nữa anh à. Em vẫn hay hát bài đó lên mỗi khi em cảm thấy muốn được hát. Album " Tâm sự của Con " là Album mà em thấy hình như nơi Anh có một giọng hát thật truyền cảm và những tâm tình Anh gởi trong bài hát như được thể hiện một cách rõ ràng mà ai dã từng nghe qua không thể không nhận ra.
Em chúc anh luôn trở nên một chứng tá sống động giữa đời qua những lời ca tiếng hát, có thể là cầu nối trọn lành giữa mọi người đến với Thiên Chúa nha.
À quên nữa. Cám ơn Anh Gia Ân nhiều nha. Em rất thích bài " Ru mẹ". Hình như bài đó Anh sáng tác phải không ạ? Em nghe mà mê luôn nên em đã tìm mọi cách để có thể có bài hát đó để hát trong cuộc thi tiếng hát TU SINH sắp tới đây. Nhưng em chỉ kiếm được lời thôi. hìhiìhhiì. Giá mà em có một bản nhạc playback của bài đó thì tuyệt vời. Em sẽ cố gắng hát giống như thần tượng của em. hichic .... nhưng chẳng có.:guitar::118:
Sắp tới sinh nhật anh Gia Ân rồi.Mến chúc anh thật nhiều niềm vui,thật hạnh phúc,thật nhiều tiếng cười...chúc anh thật thành công trên con đường anh đã chọn..!!!Happy birthday...!!!
Em cám ơn Anh Gia Ân rất nhiếu. bài hát " Ru Mẹ" của Anh đã giúp em lọt vào vòng chung kết tiếng hát tu sinh. Bài hát nghe cảm động lắm anh à. Chính em cũng không biết đã thể hiện hết ý nghĩa của bài hát khi hát nữa. Nhưng qua đó đã tạo tình hiệp thông giữa em và các anh em tu sinh với nhau. Cáh thiêng liêng là giúp nhau trở nên chưng nhân của Chúa giữa đời.
Một lần nữa cám ơn Anh rất nhiều.
Nghe nói gần tới ngày sinh nhật của Anh hả. Em Chúc Anh một sinh nhật vui tươi và hạnh phúc nha, trong tình yêu thương ngoài đời lẫn tình yêu trong Thiên Chúa. Để Anh luôn cất cao tiếng hát "Ru" vào lòng người những bản tình ca hướng tâm hồn mọi người đến với Thiên Chúa.
Hì!Con chào chú ca trưởng đẹp trai!Chú hát hay wa' ah!Con và chị con đều là fan của Chú đó!Hì.Con chúc chú lun vui vẻ, khoẻ mạnh và luôn hăng say, nhiệt tâm lo việc nhà Chúa nha!Con mời Chú 1 ly nè:beer:!Hì
minh thay ai cung danh rat nhieu tinh cam cho anh gia an, minh cung vay.minh rat thich nghe cac ca khuc thanh ca anh the hien , nhung minh lai k co nhieu dieu khien va co hoi de nghe anh hat, minh o 1 noi rat xa ma co le cac ambum cua anh k ve tan,hic, minh buon qua. anh gia an oi, lam sao em duoc gap anh day? de lam quen va gap anh co kho k a? xin duoc chi loi.chuc anh moi dieu tot dep.
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Em thích giọng hát của anh không chỉ bởi anh hát hay mà có lẽ hơn thế anh đã hát như chính mình đang dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa.
Hầu như tối nào em cũng nghe thánh ca và phần lớn có rất nhiều bài do anh thể hiện. Nghe thánh ca trước lúc đi ngủ, nghe thánh ca để cầu nguyện...
Cảm ơn Chúa Nhân Từ vì những ơn của Người được sinh hoa trái
Cảm ơn anh Gia Ân nhiều. DCX chúc anh nhiều sức khỏe, hạnh phúc...để tiếp tục phục vụ Giáo Hội
pepo cũng rất thích nghe anh Gia Ân hát, pepo cũng có rất nhìu đĩa của anh Gia Ân và ngày nào cũng nghe hết, pepo rất thích nghe bài hát Phó Thác nó rất hay nghe nhìu cũng thất thấm thía lắm anh àh
xin chào anh Gia Ân em cũng là một người rất thích giọng hát của anh..em đã nghe hết tất cả các album của anh và em rất thích bài "để mẹ trọn niềm vui "và bài" một lòng tự hối"..nguyện xin Chúa luôn đồng hành cùng anh để ạnh ngày càng hát hay hơn...và nhìu nhìu niềm vui..trong sự nghiệp của mình...
:3: nghe ca si gia ân hát hay quá trời
Chào anh Gia Ân!!!!Em rất...rất thích anh hát Thánh Ca. Anh hát rất hay,giọng anh truyền cảm lắm, làm nhiều bài em nghe mà khóc luôn đó, nhất là nhạc tận hiến!!(^_^) không biết chừng nào em mới có thể được thấy anh ngoài đời ha!!! Em chúc anh ngày càng trẻ đẹp, ngày càng được nhiều hồng ân Chúa, để Ngài dẫn dắt anh trên bước đường ca hát của anh, và nhất là chúc anh có được nhiều..nhiều...nhiều fan hâm mộ như em vậy đó (^_^)Hân hạnh được làm quen với anh!!!!!(^_^)
mà anh Gia Ân nè, Em cũng đang là thành viên trong Ca đoàn của Giáo xứ, có gì xin anh chỉ dẫn thêm cho em nha!!!!!!Có gì anh có thể liên lạc với em số 01277123142. Mong anh sẽ liên lạc với em nha!!(^_^)
Chào anh..
Em nghĩ lần đầu tiên em nghe tiếng hát của anh là bài "Giờ này đối với tôi Đức Kitô là ai" .. nhưng lúc đó em không biết, vì chỉ được nghe trong CD mà Cha khách đã mở để cộng đoàn tĩnh tâm trong Mùa Chay .. Hiện tại, em chịu trách nhiệm soạn bài hát cho ca đoàn của giáo xứ em, nên mới siêng năng nghe nhạc .. Ấn tượng nhất là "Bao La Tình Chúa" và "Phó Thác".. Chúc mừng anh, vì Chúa thương cho anh hát truyền cảm quá .. Hai đêm rồi em mở nhạc anh nghe suốt đêm .. cảm thấy gần gũi với Chúa hơn .. Thank you!
Một điều nữa, chắc anh hiếu thảo và yêu thương bố mẹ lắm phải không? =) Vì phần nhiều bài anh viết là về cha mẹ .. Anh biết không.. bài anh viết "Hát về tình mẹ cha" có đại ý rất giống bài em viết ... hihi.. Từ đó tới giờ em cũng bập bẹ tập tành viết nhạc, và chỉ viết được mỗi một bài về cha mẹ thôi, tên là "Cha Mẹ Yêu" .. nếu có cơ hội, em mạn phép gửi cho anh xem có được không? Coi như là thỉnh giáo anh nhé .. =)
Chúc anh luôn khỏe mạnh, vui vẻ, tràn đầy Ơn Chúa .. hát hay mãi nhé ..
Hi cả nhà :8:Em rất vui khi được tham gia box giao lưu cùng anh gia ân. Xin chúc cả nhà dược tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, chúc Anh Gia ân cùng gia đình luôn luôn được hạnh phúc trong tình yêu thương của Chúa Giêsu cùng Mẹ Maria và Thánh cả Giuse.
Anh Gia ân ơi! vol 15 khi nào thì phát hạnh vậy? chủ đề của vol15 ? em cam on.
chào anh gia ân em là một pen hâm mộ của anh em rất thích nghe anh hát nhất là lúc anh hát trong nhà thờ tân phúc thật lòng em không cầm nỗi nước mắt anh hát truyền cảm quá em không biết nói sao nữa em chi biết nguyện xin thiên chúa và mẹ maỉa qua lời bầu cử của thánh cả giúe ban nhiều hồng ân xuống cho anh để anh tiếp bước trên con đường mà anh đã chọn cho mình em men chào anh
Chú Gia Ân ơi!Chú hát hay quá.Ước gì một lần đc trực tiếp nghe chú hát.Chú ra Hà Nội hát đi chú
Hì hì hì
ANh Gia Ân ơi, nghe giang hồ nói nhiều về anh nên em cũng ngưỡng mộ luôn anh rùi đấy
Em mới nghe nhạc của anh thui nhưng em là fan của anh mất rùi, suốt ngày em nghe nhạc của anh. Thời lượng em nghe nhạc công giáo khá nhiều, và khi nghe nhạc công giáo thì em thường nghe anh hát thui.....em thích tất cả các bài nhạc đạo, vì trong mỗi bài hàm chứa một cảm xúc một ý nghĩ riêng....Sinh viên bọn em thì thường hát bài Phó Thác của anh....hì hì
Không biết có cơ hội đc gặp anh một lần ko nhỉ
Nếu bữa nào anh ra Hà Nội diễn thì nhớ tung tin cho em biết với nhé, và nếu đc thì mời anh vào diễn đàn xinh viên nhà em để giao lưu: svbuichu.com
Đấy là diễn đàn của sv cg bùi chu, hi vọng anh sẽ ghé thăm
Cầu xin Chúa chúc phúc cho anh và gia đình
Hát hay đáo để,khi nghe nhạc mà chưa coi hình đã thấy good quá roài...coi hình thì cũng biết là ...
Con cái Chúa ai cũng được như anh Gia Ân nhà ta thì hay quá....keke
Em đang rất cần 2 bản nhạc ( pdf càng tốt ) " Xin Lấp Đầy Trái Tim con " và bài " Nguồn Phúc Đời Con " của nhạc sĩ Kim Đường, do Anh 2 Gia ân thể hiện. Bác nào có thì gửi giúp em. Xin cảm ơn.
Anh Gia ân ơi, lâu rùi ko thấy Anh online ? có lẽ đang chuẩn bị Vol 15,(em đoán mò vậy thôi), có thời gian thì gửi cho em 2 bản nhạc " Xin Lấp Đầy Trái Tim con " và bài " Nguồn Phúc Đời Con ":118:
Mến chào anh Gia Ân!...
Em rất vui vì được trò chuyện cùng anh...
Em rất thích nghe anh hát,... và nghe hoài không biết chán. Không hiểu sao anh lại hát hay như thế! Hi hi
Em đang làm ca trưởng cho một xứ đạo nhỏ (Nơi em đang giúp cha bố). Em cũng lấy nhiều bài anh hát để cho ca đoàn ở đây hát thử... Quả thực tuy không hay bằng anh hát nhưng mọi người cảm thấy nhiều bài rất hay và tâm tình ví dụ: Chúa là tất cả đời con, tâm sự của con, vì con chưa tin,...
Mong rằng em sẽ được tâm sự với anh nhiều nhiều hơn nữa...
Đôi chút về em:
Họ tên: Antôn Lê Văn Hiệp
Ngày sinh: 13.06.1991
Quê quán: Hà Nam
Nghề nghiệp: Sinh viên năm 2 ĐH Luật Hà Nội, kiêm ca trưởng.
Mail: anthonyofpaduahiep@yahoo.com
Chào cả nhà!mình mới tham gia diễn đàn.rất vui được làm quen với mọi người!Em chào anh Gia Ấn!em cũng rất hâm mộ giọng hát của anh.Hy vọng ngày nào đó được trò chuyện với anh Cầu chúc mọi người bình an trong CHÚA!
Con có thắc mắc này từ lâu lắm rồi mà bây giờ mới có dịp để hỏi Gia Ân đó! Hihi...Gia Ân có...đi tu hông vậy???:36:
chào gia ân, em đa tưng găp anh tại dòng phaolo hàng bột , nhưng hôm đó anh bận đi đám cưới bạn o nhà thờ hàm long nên chưa có cơ hội nói chuyện với anh , em năm nay 25 tuổi và mới bắt đầu học đệm đàn anh ah , hơi muộn phải ko a?rất yêu mến giọng hát của anh , va chúc anh an bình trong mùa noel nay, hy vong dip noel khi anh về hải phòng hat, ae minh sẽ có dịp gặp lai nhau va trò chuyện nhiều hơn, co gi anh cho em sdt của anh để em liên lạc khi với anh khi anh ra hà nội và hải phòng anh nhé
chúc anh mọi sự binh an
em: giusevuhoang@ahoo.com
chào gia ân, em đã gặp anh ở dòng phaolo hàng bột ,hôm đỏ anh đến chỉnh đàn cho ma sơ dạy đàn của em , khi xong em có thiến chí mời anh đi uống cà phê nhưng anh bân đi dự lễ cưới 1 người bạn o nhà thờ cửa bắc nên ko co dịp trò chuyên với anh, đươc biêt noel này anh sẽ đi diễn ở hải phòng, anh nhớ liên lạc với em nhé, em sẽ tình nguyện đưa đón anh,thank .em rất yêu mến giọng hat của anh
em :giusevuhoang@yahoo.com
chào anh Gia Ân, em là cháu của Dì elis Thiệt( tu dòng Chợ Quán), người này là bà cô của em, anh biết dì mà, vui là hồi đó bà cô em có dẫn anh về nhà em một lần rồi. hì, không biêt anh còn nhớ không ta?. Cám ơn Chúa vì cho anh có 1 giọng hát tuyệt vời để phục vụ và mang Chúa đến cho mọi người. chúc anh vui.