Thương nhau mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua
Printable View
Thương nhau mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua
Qua cầu ngã nón trông cầu,
Cầu bao nhiêu nhịp em sầu bấy nhiêu.
Ai ơi chó bỏ ruộng hoang,
Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu.
Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống
Gió bấc hiu hiu sếu kêu thì rét
...Ăn tùy nơi, chơi tùy chỗ...
Cảm thương con hạc ở đình
Muốn bay không cất nổi mình mà bay.
Chị ngã em nâng (câu này thích nhất đấy)
"Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông."
(Nguyễn Thái Học)
Vào vườn hái quả cau xanh
Bổ ra làm sáu mời anh xơi trầu
Trầu này thêm những vôi Tàu
Ở giữa cát cánh, hai đầu quế cay
Trầu này ăn thật là say
Dù mặn dù lạt dù cay dù nồng
Dù không nên đạo vợ chồng
Cũng ăn dăm miếng kẻo lòng nhớ thương
Tháng bảy heo may, chuồn chuồn bay thì bão.
Lá đa rụng xuống sân đình Không ai tưởng bạn thì mình tưởng cho.
[/QUOTE]
Con ơi nhớ lấy câu này
Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan