Chúa Nhât : cầu cho các anh chị em đang tham gia chương trình bảo vệ sự sống trên khắp thế giới, và các ân nhân của chương trình.
amen
Printable View
Chúa Nhât : cầu cho các anh chị em đang tham gia chương trình bảo vệ sự sống trên khắp thế giới, và các ân nhân của chương trình.
amen
Cùng Cầu nguyện cho sự sốnghttp://khuccamta.net/forums/images/s.../63%5B1%5D.gif
Chúa ơi, con biết con cần Chúa…
Một chặng đường đã qua, nhiều nổ lực, nhiều cố gắng, lắm thành công… và không ít thất bại… lo âu… kiếp người…! Nhưng Chúa ơi, Chúa biết con trước khi con được sinh ra… Nếu không có tình thương, liệu con có được sinh ra… như bao bào thai bị trút bỏ, bao hài nhi bị giết chết… và bao trẻ em bị chết từng ngày do thiếu thức ăn, thuốc uống, thiếu vệ sinh… thiếu sự bảo vệ của cha mẹ, của luật pháp…
Con yêu sự sống, vì con đã và đang được sống…Giêsu ơi, con dâng lên Người chương trình sống hướng về sự sống của con hiệp với mầu nhiệm tử nạn và Phục sinh của Người.
Xin anh chi em cùng nhau cầu nguyện cho sự sống : theo ý lực trong tuần :
Ngày lại ngày, tuần tiếp tuần, …Thiên Chúa và Tình yêu vượt lên trên tất cả, cùng biến đổi tất cả… Hiệp tâm cùng cầu nguyện theo lịch tôi đã thực hiện và gợi ý cùng anh chị em từng ngày trong tuần:
Thứ 2 : cầu cho các hài nhi đã chết khi chưa được sinh ra do nạn phá thai… cầu cho cha mẹ của các hài nhi biết hồi tâm và vượt qua được mặc cảm tội lỗi.
Giêsu Maria Giuse, xin Ba đấng cứu các linh hồn, và phù giúp chúng con. Con dâng tất cả lên cho Ba Đấng, cùng Ba Đấng cầu cùng Chúa Cha.
Xin cứu các thai nhi, và bảo vệ các gia đình, bảo vệ giá trị tuyệt vời của Tình Yêu.
Thứ 3 :
Cầu cho các bạn trẻ quý trọng tình yêu và người yêu của mình cả thân xác và tâm hồn, trước tình trạng thụ hưởng và đề cao tính dục của xã hội tiêu thụ, hưởng lạc.
Trích:
"Thứ 4 : cầu cho các bà mẹ đang mang thai biết yêu thương sinh linh trong dạ mình – là giọt máu, là con mình sẽ sinh ra và lớn lên. Từ bỏ ý định phá bỏ, giết chết con mình."
Lạy Chúa, hôm nay.. thứ tư trong tuần, chúng con đặc biệt cầu nguyện cho các bà mẹ... đang mang thai....
Trước hết là tâm tình tạ ơn Chúa đã giúp cho nhiều bà mẹ hiếm muộn đã được ơn cưu mang con mình... đã sinh hạ, hay đang chờ ngày sinh hạ...Chắc chắn họ vui mừng,hạnh phúc lắm... gia đình họ cũng thế... Xin Chúa tiếp tục gia ân nâng đỡ họ...
Từ đó, chúng con đặc biệt cầu cho mọi bà mẹ biết thươg yêu con cái mình, dù chỉ là bào thai nhỏ bé... nhưng là một con người, sinh linh thân yêu đang lớn lên từng ngày... biết nâng niu, chăm sóc, thương yêu... Biết vượt qua những thử thách, cám dỗ, áp lực để bảo vệ con mình, và chống lại ý định phá bỏ thai nhi, giết chết con mình...
Lạy Chúa chúng con tha thiết nài xin Chúa nâng đỡ họ, thức tỉnh lòng của họ... và ban cho họ có nhiều vòng tay nhân ái, bao bọc chở che và bảo vệ họ cho 'mẹ tròn con vuông"...
Xin Chúa nhận lời chúng con...
Trích:
Thứ 5 :
cầu cho các thai nhi được bảo vệ vì là một con người không có khả năng tự vệ với quyền được sinh ra, được sống, lớn lên và được giáo dục bình đẳng... với quyền con người.
http://khuccamta.net/xmas/sigsep.gifTrích:
Thứ 6 :
cầu cho những người đang thực hiện các dịch vụ phá thai trên khắp thế giới.
Giêsu Maria Giuse, xin Ba đấng cứu các linh hồn, và phù giúp chúng con. Con dâng tất cả lên cho Ba Đấng, cùng Ba Đấng cầu cùng Chúa Cha.
Xin cứu các thai nhi, và bảo vệ các gia đình, bảo vệ giá trị tuyệt vời của Tình Yêu.
:92::92::92::92: xin cứu chúng con... xin cứu chúng con
Lạy Chúa.. xin thức tỉnh lương tri những người đang thực hiện các dịch vụ phá thai.... biết dùng khả năng của mình để phò trợ sự sống thay vì huỷ diệt sự sống...
Tha thiết nài xin Chúa...
Xin Chúa nhậm lời chúng con cầu nguyện...
Nguyên văn bởi pethoang https://thanhcavietnam.net/forum/ima...s/viewpost.gif
Chúa ơi, con biết con cần Chúa…
Một chặng đường đã qua, nhiều nổ lực, nhiều cố gắng, lắm thành công… và không ít thất bại… lo âu… kiếp người…! Nhưng Chúa ơi, Chúa biết con trước khi con được sinh ra… Nếu không có tình thương, liệu con có được sinh ra… như bao bào thai bị trút bỏ, bao hài nhi bị giết chết… và bao trẻ em bị chết từng ngày do thiếu thức ăn, thuốc uống, thiếu vệ sinh… thiếu sự bảo vệ của cha mẹ, của luật pháp…
Con yêu sự sống, vì con đã và đang được sống…Giêsu ơi, con dâng lên Người chương trình sống hướng về sự sống của con hiệp với mầu nhiệm tử nạn và Phục sinh của Người.
Xin anh chi em cùng nhau cầu nguyện cho sự sống : theo ý lực trong tuần :
Ngày lại ngày, tuần tiếp tuần, …Thiên Chúa và Tình yêu vượt lên trên tất cả, cùng biến đổi tất cả… Hiệp tâm cùng cầu nguyện theo lịch tôi đã thực hiện và gợi ý cùng anh chị em từng ngày trong tuần:
Chúa Nhât :
cầu cho các anh chị em đang tham gia chương trình bảo vệ sự sống trên khắp thế giới, và các ân nhân của chương trình.
:77:
http://khuccamta.net/forums/images/s.../63%5B1%5D.gif Cùng Cầu nguyện cho sự sốnghttp://khuccamta.net/forums/images/s.../63%5B1%5D.gif
Chúa ơi, con biết con cần Chúa…
Một chặng đường đã qua, nhiều nổ lực, nhiều cố gắng, lắm thành công… và không ít thất bại… lo âu… kiếp người…! Nhưng Chúa ơi, Chúa biết con trước khi con được sinh ra… Nếu không có tình thương, liệu con có được sinh ra… như bao bào thai bị trút bỏ, bao hài nhi bị giết chết… và bao trẻ em bị chết từng ngày do thiếu thức ăn, thuốc uống, thiếu vệ sinh… thiếu sự bảo vệ của cha mẹ, của luật pháp…
Con yêu sự sống, vì con đã và đang được sống…Giêsu ơi, con dâng lên Người chương trình sống hướng về sự sống của con hiệp với mầu nhiệm tử nạn và Phục sinh của Người.
Xin anh chi em cùng nhau cầu nguyện cho sự sống : theo ý lực trong tuần :
Ngày lại ngày, tuần tiếp tuần, …Thiên Chúa và Tình yêu vượt lên trên tất cả, cùng biến đổi tất cả… Hiệp tâm cùng cầu nguyện theo lịch tôi đã thực hiện và gợi ý cùng anh chị em từng ngày trong tuần:
Trích:
Thứ 2 : cầu cho các hài nhi đã chết khi chưa được sinh ra do nạn phá thai… cầu cho cha mẹ của các hài nhi biết hồi tâm và vượt qua được mặc cảm tội lỗi.
Giêsu Maria Giuse, xin Ba đấng cứu các linh hồn, và phù giúp chúng con. Con dâng tất cả lên cho Ba Đấng, cùng Ba Đấng cầu cùng Chúa Cha.
Xin cứu các thai nhi, và bảo vệ các gia đình, bảo vệ giá trị tuyệt vời của Tình Yêu.
:92::92::92::92: xin cứu chúng con... xin cứu chúng con
http://khuccamta.net/xmas/sigsep.gif
Lạy Chúa xin nhận lời chúng con khẩn nguỵên.
Thương các bà mẹ...lỡ lầm...
Lạy Chúa, xin thương nhận lời cầu của chúng con. Amen.
:77::77::77:
Hiệp lời cùng pethoang nói lên lời cầu nguyện cho các thai nhi
TIẾNG KÊU CỨU CỦA THAI NHI
Con muốn tỏ cho mẹ cha được biết
Con đã làm người với tim óc, tứ chi
Mẹ cha đừng nghĩ con chẳng biết gì
Chỉ có nói là con chưa biết nói
Hãy sinh con ra! nghe theo tiếng gọi
Của chính con, của nhân loại lương tri
Cho con thành người- con mong mỏi quá đi
Nhẫn tâm giết- tội sát nhân gớm ghiếc!
Con! kết tinh của tình yêu tha thiết
Của mẹ cha- của linh khí anh hoa
Của yêu thương- của tình ái chan hòa
Của son sắt- của tơ duyên vĩnh cửu!
Sao giờ đây mẹ cha lại dè bỉu!
Chính đứa con giọt máu của mẹ cha?
Chính đứa con đã kết nụ đơm hoa
Từ ân ái- từ tình yêu trân quí?
Cho con ra đời- dù không hoan hỉ
Bỏ con nơi bố thí, viện tế bần
Dù cùng cực, sống khốn khổ bần dân
Con muốn sống ngàn lần hơn chết!
Những lời này thật vô cùng tha thiết
Là những lời òa vỡ tự trái tim
Xin ngưng tay! hãy bớt giận! con xin
Để con sống dù không nhìn con nữa !
Con lạy cha mẹ trăm ngàn lạy nữa
Hãy để con- cho con được sinh ra!
Ngày chào đời bằng tiếng khóc oa oa
Chính là ngày con vô cùng sung Sướng
Xin hãy gắn- hãy thương con, rộng lượng
Mẹ cha không… tuổi hổ bởi con đâu
Con nằm đây, hai tay chắp, khẩn cầu
Xin thượng đế cho mẹ cha can đảm!
Cha thương con! Chớ giết con, mẹ nhá!lạy Chúa, xin thương giử gìn cha mẹ của các em bé. để họ không quên đi sự có mặt của đứa con mà họ sắp sinh. Bởi đó là hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho loài người chúng con. Amem!
Trích:
"Thứ 4 : cầu cho các bà mẹ đang mang thai biết yêu thương sinh linh trong dạ mình – là giọt máu, là con mình sẽ sinh ra và lớn lên. Từ bỏ ý định phá bỏ, giết chết con mình."
Lạy Chúa, hôm nay.. thứ tư trong tuần, chúng con đặc biệt cầu nguyện cho các bà mẹ... đang mang thai....
Trước hết là tâm tình tạ ơn Chúa đã giúp cho nhiều bà mẹ hiếm muộn đã được ơn cưu mang con mình... đã sinh hạ, hay đang chờ ngày sinh hạ...Chắc chắn họ vui mừng,hạnh phúc lắm... gia đình họ cũng thế... Xin Chúa tiếp tục gia ân nâng đỡ họ...
Từ đó, chúng con đặc biệt cầu cho mọi bà mẹ biết thươg yêu con cái mình, dù chỉ là bào thai nhỏ bé... nhưng là một con người, sinh linh thân yêu đang lớn lên từng ngày... biết nâng niu, chăm sóc, thương yêu... Biết vượt qua những thử thách, cám dỗ, áp lực để bảo vệ con mình, và chống lại ý định phá bỏ thai nhi, giết chết con mình...
Lạy Chúa chúng con tha thiết nài xin Chúa nâng đỡ họ, thức tỉnh lòng của họ... và ban cho họ có nhiều vòng tay nhân ái, bao bọc chở che và bảo vệ họ cho 'mẹ tròn con vuông"...
Xin Chúa nhận lời chúng con...
ngày 25.03.... Lời Xin Vâng - Fial của Mẹ Maria.... đón nhận Ý Chúa thực hiện nơi chính Mẹ, Cưu Mang Đấng Cứu Tinh.... lời Xin Vâng có giá trị cứu độ, lời giải thoát.... Xin Mẹ nâng đỡ và sáng soi các bà mẹ, ông bố biết tôn trọng thân xác, tâm hồn của các thai nhi là con mình.... đón nhận và yêu thương... Mẹ ơi, xin nâng đỡ họ, và cứu các thai nhi.....
Trích:
Thứ 5 : cầu cho các thai nhi được bảo vệ vì là một con người không có khả năng tự vệ với quyền được sinh ra, được sống, lớn lên và được giáo dục bình đẳng... với quyền con người.
Trích:
Thứ 6 : cầu cho những người đang thực hiện các dịch vụ phá thai trên khắp thế giới.
Thức tỉnh họ Chúa ơi....nhất là thức tỉnh những người bỏ tiền ra tài trợ, áp lực... thực hiện các loại hình phá thai, giết chết các thai nhi... những con người yếu đuối... yếu đuối...không có khả năng tự bảo vệ....và quyền chọn lựa sống....
Xin chúa bảo vệ các bà mẹ và trẻ em ......... AMEN
Xin Chúa nhận lời chúng con. Amen
Lạy Cha rất nhân lành hãy thương xót những thai nhi... thật đáng thương... thật vô tội... xin Cha hãy dùng quyền năng cứu vớt những linh hồn ấy...
và...
Xin Cha hãy lắng nghe, những tiếng van nài của chúng con là những con người thấp cổ bé họng... không đủ sức để đứng lên đòi quyền sống cho những thai nhi vô tội ấy...
và...
Mong Cha hãy giúp cho những ai đã và đang có những mưu cầu hay những lý do để thực hiện hành vi đáng sợ ấy... thì dừng lại và tỉnh thức về việc làm của họ...
Chúng con trông cậy vào Đức Kitô là Chúa chúng con... Amen!
Thứ 7 : Cầu cho những người có trách nhiệm soạn thảo chính sách về dân số…biết chú trọng đến quyền sống của con người nhất là các thai nhi những con người không có khả năng gì để tự bảo vệ mình.Xin Chúa thương, Chúa ơi!!!
Thứ 2 : cầu cho các hài nhi đã chết khi chưa được sinh ra do nạn phá thai… cầu cho cha mẹ của các hài nhi biết hồi tâm và vượt qua được mặc cảm tội lỗi.
Thứ 3 :
Cầu cho các bạn trẻ quý trọng tình yêu và người yêu của mình cả thân xác và tâm hồn, trước tình trạng thụ hưởng và đề cao tính dục của xã hội tiêu thụ, hưởng lạc.
Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Cả Giuse, Đấng là gương mẫu cho những bạn trẻ, những người chồng trong việc tôn trọng bạn gái và bạn đời của mình... xin cho các bạn luôn biết yêu thương nhau và tôn trọng các giá trị của tình yêu và sự sống...
"Thứ 4 : cầu cho các bà mẹ đang mang thai biết yêu thương sinh linh trong dạ mình – là giọt máu, là con mình sẽ sinh ra và lớn lên. Từ bỏ ý định phá bỏ, giết chết con mình."
Lạy Chúa, hôm nay.. thứ tư trong tuần, chúng con đặc biệt cầu nguyện cho các bà mẹ... đang mang thai....
Trước hết là tâm tình tạ ơn Chúa đã giúp cho nhiều bà mẹ hiếm muộn đã được ơn cưu mang con mình... đã sinh hạ, hay đang chờ ngày sinh hạ...Chắc chắn họ vui mừng,hạnh phúc lắm... gia đình họ cũng thế... Xin Chúa tiếp tục gia ân nâng đỡ họ...
Từ đó, chúng con đặc biệt cầu cho mọi bà mẹ biết thươg yêu con cái mình, dù chỉ là bào thai nhỏ bé... nhưng là một con người, sinh linh thân yêu đang lớn lên từng ngày... biết nâng niu, chăm sóc, thương yêu... Biết vượt qua những thử thách, cám dỗ, áp lực để bảo vệ con mình, và chống lại ý định phá bỏ thai nhi, giết chết con mình...
Lạy Chúa chúng con tha thiết nài xin Chúa nâng đỡ họ, thức tỉnh lòng của họ... và ban cho họ có nhiều vòng tay nhân ái, bao bọc chở che và bảo vệ họ cho 'mẹ tròn con vuông"...
Xin Chúa nhận lời chúng con...
Tiếng Thai nhi
Cho con sống, xin cho con được sống !
Được sinh ra giữa đất rộng trời cao
Được khóc, cười,..... cất tiếng nói ồn ào
Được chạy, nhảy, lớn lên trong xã hội.
Cha mẹ ơi, con làm gì nên tội
Mà mẹ cha nỡ kết án tử hình?
Để phần con không được có giờ sinh
Bị bóp chết ngay từ trong trứng nước !
Bác sĩ ơi lương tâm người thầy thuốc
Là "mẹ hiền" để cứu mạng chúng sinh,
Sao đang tay làm công tác lý hình
Đem tài học giết thai nhi vô tội?
Xã hội ơi, xin cho con sống với.....
Sao nỡ tâm đem tiền của nhân dân
Giúp phá thai ! Một chính sách phi nhân
Được đem phủ bằng mỹ từ xảo trá.
Loài người ơi, xin sống tình cao cả,
Xin mọi người hãy mở lượng từ bi
Đừng thi nhau sát hại các thai nhi !
Ngừng tay lại ! hãy mau ngừng tay lại !
Lạy Thiên Chúa, Đấng tù bi nhân ái
Đấng dựng nên vạn vật rất xinh tươi
Xin cứu con, được làm kiếp con người
Được cất tiếng oe-eo chào nhân thế.
TuấnViệt
(nguyệt san ĐứcMẹHằngCứuGiúp)
Dâng Chúa lời Thai nhi.. cùng với lời kinh đầu ngày dâng Chúa cầu cho các thai nhi.... và cùng tâm tình của các bà mẹ hiếm muộn..... niềm Hy Vọng....
THÁNG 04 NĂM 2009
Ý CẦU NGUYỆN
Ý CHUNG: Cầu cho người nông dân được mùa màng bội thu nhờ phúc lành của Thiên Chúa,và xin cho các nước giầu quan tâm đến nạn đói trầm trọng trên thế giợi
Ý BẢO VỆ SỰ SỐNG : Cầu cho nhừng người đang coi việc giết hại trẻ thơ vô tội qua việc phá thai như một phương tiện để giải quyết các vấn đề xã hội , xin Chúa ban cho họ được ơn soi sáng để họ nhận ra sự sai lầm và ngu xuẩn của việc mà họ đang áp đặt và cổ súy, vì không thể đem một sự dữ để ngăn chặn một sự dữ.
HÃY ĐỂ MẦM XANH ĐƯỢC SỐNG
http://baovesusong.com/
Cùng Cầu nguyện cho sự sốnghttp://khuccamta.net/forums/images/s.../63%5B1%5D.gif
Trích:
Trích:
Thứ 5 : cầu cho các thai nhi được bảo vệ vì là một con người không có khả năng tự vệ với quyền được sinh ra, được sống, lớn lên và được giáo dục bình đẳng... với quyền con người.
Lạy Chúa Thai nhi là một con người trọn vẹn rồi... là một con người rồi... Xin cho các thai nhi quyền được sống và được bảo vệ.... tuyệt đối..
Chúa ơi, nếu như ai cũng ý thức được rằng... nếu khi bản thân họ ngày xưa ấy ở đang là một bào thai... mà... bị chối bỏ thì.. liệu họ có được hiện hữu trên đời không để giờ đây viện đủ lý do... và toàn quyền sinh sát trên các trẻ thơ là thai nhi vô tội...
Chúa ơi, chúng con tha thiết cầu nguyện cho sự sống của các thai nhi được tôn trọng, được yêu thương.. . để các em được chào đời...
chúng con nguyện xin....
Chúa ơi, con người dùng lợi nhuận, đủ thứ chuyện để vừa như khuyến khích vừa gây áp lực buộc những đôi vợ chồng, những người mẹ... phá bỏ bào thai, giết chết con mình...Trích:
Thứ 6 : cầu cho những người đang thực hiện các dịch vụ phá thai trên khắp thế giới.
Xin thức tỉnh lòng họ... Chúa ơi...
Chúng con cùng cầu nguyện...
Trích:
Ngày Thứ 7 :
Cầu cho những người có trách nhiệm soạn thảo chính sách về dân số…biết chú trọng đến quyền sống của con người nhất là các thai nhi những con người không có khả năng gì để tự bảo vệ mình.
Giêsu Maria Giuse, xin Ba đấng cứu các linh hồn, và phù giúp chúng con. Con dâng tất cả lên cho Ba Đấng, cùng Ba Đấng cầu cùng Chúa Cha.
Xin cứu các thai nhi, và bảo vệ các gia đình, bảo vệ giá trị tuyệt vời của Tình Yêu.Xin Chúa cho những nhà lập pháp, hành pháp trong mọi quốc gia... biết tôn trọng quyền sống của các thai nhi,,,, bằng những luật pháp bảo vệ và quyền bình đẳng được sống của một con người mà các thai nhi đương nhiên có... quyền làm người... quyền con người.. phải ưu tiên tối đa...
Cho những người đấu tranh cho quyền làm người, quyền được sống của các thai nhi được cam đảm... mạnh mẽ... kiên trì và nhất là càng được mọi ngưòi ủng hộ... nhắm thức tỉnh lương tri và đạo đức của nhân loại...
Xin Chúa nhận lời chúng con...Amen..
thắp lên ngọn nến của hi vọng.. .của niềm tin... và của sự sống....
https://thanhcavietnam.net/forum/ima...6daf631bec.jpg
Cùng Cầu nguyện cho sự sốnghttp://khuccamta.net/forums/images/s.../63%5B1%5D.gif
Chúa ơi, con biết con cần Chúa…
Một chặng đường đã qua, nhiều nổ lực, nhiều cố gắng, lắm thành công… và không ít thất bại… lo âu… kiếp người…! Nhưng Chúa ơi, Chúa biết con trước khi con được sinh ra… Nếu không có tình thương, liệu con có được sinh ra… như bao bào thai bị trút bỏ, bao hài nhi bị giết chết… và bao trẻ em bị chết từng ngày do thiếu thức ăn, thuốc uống, thiếu vệ sinh… thiếu sự bảo vệ của cha mẹ, của luật pháp…
Con yêu sự sống, vì con đã và đang được sống…Giêsu ơi, con dâng lên Người chương trình sống hướng về sự sống của con hiệp với mầu nhiệm tử nạn và Phục sinh của Người.
Xin anh chi em cùng nhau cầu nguyện cho sự sống : theo ý lực trong tuần :
Ngày lại ngày, tuần tiếp tuần, …Thiên Chúa và Tình yêu vượt lên trên tất cả, cùng biến đổi tất cả… Hiệp tâm cùng cầu nguyện theo lịch tôi đã thực hiện và gợi ý cùng anh chị em từng ngày trong tuần:
Chúa Nhât : cầu cho các anh chị em đang tham gia chương trình bảo vệ sự sống trên khắp thế giới, và các ân nhân của chương trình.
Giêsu Maria Giuse, xin Ba đấng cứu các linh hồn, và phù giúp chúng con. Con dâng tất cả lên cho Ba Đấng, cùng Ba Đấng cầu cùng Chúa Cha.
Xin cứu các thai nhi, và bảo vệ các gia đình, bảo vệ giá trị tuyệt vời của Tình Yêu.
:92::92::92::92: xin cứu chúng con... xin cứu chúng con
Cùng Cầu nguyện cho sự sốnghttp://khuccamta.net/forums/images/s.../63%5B1%5D.gif
Chúa ơi, con biết con cần Chúa…
Một chặng đường đã qua, nhiều nổ lực, nhiều cố gắng, lắm thành công… và không ít thất bại… lo âu… kiếp người…! Nhưng Chúa ơi, Chúa biết con trước khi con được sinh ra… Nếu không có tình thương, liệu con có được sinh ra… như bao bào thai bị trút bỏ, bao hài nhi bị giết chết… và bao trẻ em bị chết từng ngày do thiếu thức ăn, thuốc uống, thiếu vệ sinh… thiếu sự bảo vệ của cha mẹ, của luật pháp…
Con yêu sự sống, vì con đã và đang được sống…Giêsu ơi, con dâng lên Người chương trình sống hướng về sự sống của con hiệp với mầu nhiệm tử nạn và Phục sinh của Người.
Xin anh chi em cùng nhau cầu nguyện cho sự sống : theo ý lực trong tuần :
Ngày lại ngày, tuần tiếp tuần, …Thiên Chúa và Tình yêu vượt lên trên tất cả, cùng biến đổi tất cả… Hiệp tâm cùng cầu nguyện theo lịch tôi đã thực hiện và gợi ý cùng anh chị em từng ngày trong tuần:
Thứ 2 : cầu cho các hài nhi đã chết khi chưa được sinh ra do nạn phá thai… cầu cho cha mẹ của các hài nhi biết hồi tâm và vượt qua được mặc cảm tội lỗi.
Giêsu Maria Giuse, xin Ba đấng cứu các linh hồn, và phù giúp chúng con. Con dâng tất cả lên cho Ba Đấng, cùng Ba Đấng cầu cùng Chúa Cha.
Xin cứu các thai nhi, và bảo vệ các gia đình, bảo vệ giá trị tuyệt vời của Tình Yêu.
Thứ 3 :
Cầu cho các bạn trẻ quý trọng tình yêu và người yêu của mình cả thân xác và tâm hồn, trước tình trạng thụ hưởng và đề cao tính dục của xã hội tiêu thụ, hưởng lạc.
Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Cả Giuse, Đấng là gương mẫu cho những bạn trẻ, những người chồng trong việc tôn trọng bạn gái và bạn đời của mình... xin cho các bạn luôn biết yêu thương nhau và tôn trọng các giá trị của tình yêu và sự sống...
Trích:
"Thứ 4 : cầu cho các bà mẹ đang mang thai biết yêu thương sinh linh trong dạ mình – là giọt máu, là con mình sẽ sinh ra và lớn lên. Từ bỏ ý định phá bỏ, giết chết con mình."
Lạy Chúa, hôm nay.. thứ tư trong tuần, chúng con đặc biệt cầu nguyện cho các bà mẹ... đang mang thai....
Trước hết là tâm tình tạ ơn Chúa đã giúp cho nhiều bà mẹ hiếm muộn đã được ơn cưu mang con mình... đã sinh hạ, hay đang chờ ngày sinh hạ...Chắc chắn họ vui mừng,hạnh phúc lắm... gia đình họ cũng thế... Xin Chúa tiếp tục gia ân nâng đỡ họ...
Từ đó, chúng con đặc biệt cầu cho mọi bà mẹ biết thươg yêu con cái mình, dù chỉ là bào thai nhỏ bé... nhưng là một con người, sinh linh thân yêu đang lớn lên từng ngày... biết nâng niu, chăm sóc, thương yêu... Biết vượt qua những thử thách, cám dỗ, áp lực để bảo vệ con mình, và chống lại ý định phá bỏ thai nhi, giết chết con mình...
Lạy Chúa chúng con tha thiết nài xin Chúa nâng đỡ họ, thức tỉnh lòng của họ... và ban cho họ có nhiều vòng tay nhân ái, bao bọc chở che và bảo vệ họ cho 'mẹ tròn con vuông"...
Xin Chúa nhận lời chúng con...
Trích:
Thứ 5 : cầu cho các thai nhi được bảo vệ vì là một con người không có khả năng tự vệ với quyền được sinh ra, được sống, lớn lên và được giáo dục bình đẳng... với quyền con người.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay là thứ 5, Hiệp dâng cùng pethoang và ACE trong diễn đàn...
Chúng con cùng cầu nguyện cho các thai nhi sẽ được Chúa chúc lành và chở che cho...
Cùng là 1 kiếp con người, thì, lạy Chúa! Xin giúp các thai nhi có khả năng chống chọi lại các tật bệnh khi còn trong bụng mẹ.
Xin giúp chúng ngoan hơn khi còn trong bụng lẫn lúc sinh ra để cha mẹ của chúng không thấy chúng là "gánh nặng" về thể xác lẫn tinh thần...
Xin Người giúp các thai nhi có những hình hài lành lặn và đẹp đẽ để cha mẹ chúng không chối bỏ chúng...
Xin Người ban ơn gọi đến các thai nhi. Để chúng tìm đến Chúa trong suốt cuộc đời trên tinh thần tự nguyện và sốt sắng... Tìm đến Chúa như một người cha, một người thầy hay một người bạn để chúng có thể tâm sự, sẻ chia hay cần 1 lời khuyên, sự bảo vệ, chở che... để chúng không thấy mình lạc lõng trên cõi đời này...
Lạy Chúa, xin Người dạy dỗ chúng để chúng trở nên ngoan đạo, sống đẹp lòng cha mẹ. Và chính vì sự ngoan đạo chúng sẽ vinh danh Người đi rao giảng Tin Mừng của Chúa trước mặt thiên hạ. Để thiên hạ thấy Người là ai, người đã dạy chúng như thế nào thì thiên hạ cũng sẽ được Người dạy như thế ấy....
A-men....
Trích:
Thứ 6 :
cầu cho những người đang thực hiện các dịch vụ phá thai trên khắp thế giới.
Giêsu Maria Giuse, xin Ba đấng cứu các linh hồn, và phù giúp chúng con. Con dâng tất cả lên cho Ba Đấng, cùng Ba Đấng cầu cùng Chúa Cha.
Xin cứu các thai nhi, và bảo vệ các gia đình, bảo vệ giá trị tuyệt vời của Tình Yêu.
:92::92::92::92: xin cứu chúng con... xin cứu chúng con
http://khuccamta.net/xmas/sigsep.gif
Lạy Chúa.. xin thức tỉnh lương tri những người đang thực hiện các dịch vụ phá thai.... biết dùng khả năng của mình để phò trợ sự sống thay vì huỷ diệt sự sống...
Tha thiết nài xin Chúa...
Xin Chúa nhậm lời chúng con cầu nguyện...
Trích:
Thứ 7 :
cầu cho những người có trách nhiệm soạn thoả chính sách về dân số…biết chú trọng đến quyền sống của con người nhất là các thai nhi những con người không có khả năng gì để tự bảo vệ mình.
Lạy Chúa.. hôm nay ngày thứ 7 tuần Thánh.. .trong tâm tình sống giờ phút tử nạn với Chúa....chúng con tha thiết nguyện xin cho những con người.. đầy quyền lực sinh sát.... biết thương các thai nhi... thay vì tàn ác như Hêrôđê bạo Chúa ngày nào... giết hại ngàn ngàn trẻ thơ... những con người thực sự nhưng chưa có khả năng tự vệ.... Chúng con nguyện xin... xin nguyện mãi mãi....