Chú chào cháu...!
Cháu chào chú !
Cháu khoẻ không ?
Cảm ơn chú cháu khoẻ...chú khoẻ không ?
Chú khoẻ...cảm ơn cháu
Cháu đi đây...chào chú nhé..!
Chúc cháu đi bình an và luôn tràn đầy ơn Chúa...
Hết
Printable View
Chú chào cháu...!
Cháu chào chú !
Cháu khoẻ không ?
Cảm ơn chú cháu khoẻ...chú khoẻ không ?
Chú khoẻ...cảm ơn cháu
Cháu đi đây...chào chú nhé..!
Chúc cháu đi bình an và luôn tràn đầy ơn Chúa...
Hết
Dạy... Dạy...Dạy...đi lễ ..
Ngủ tí...từ từ...biết rồi ..
Cố lên....chuông rồi...
Ừ...ừ...ừ...biết rồi...
Biết rồi sao con nằm chùm chăn thế...
Buồn ngủ quá...mệt nữa...
Lười quá...đi trước đây...Chúa đang đợi đó...
Úi...úi... úi... đợi tí..đợi tí...
Hi..Hi...giỏi quá...đi nào..ta đến nhà Chúa thôi...
Hết
chiện có kết thúc hết sức...tự nhiên!!! :4:
cho xin thiêm sáng tác đi bethichconlua!!!
Cục này đẹp...cục này to...cục này chỗ này..được không anh ?
Ừ tuỳ em ..sao cho đẹp là được..
Ôi đẹp quá....Điện sáng rồi...hoan hô...
Lấy thêm rơm..thêm nữa...
Dạ...để Chúa nằm cho ấm...
Tốt rồi...Hang đá đẹp quá...
Giờ thì mình cầu nguyện anh nhé..
Ừ..cùng cầu nguyện nhé...
Chúa Hài Đồng ơi...Chúng con yêu mến Chúa..chúng con làm hang đá xong rồi...Ước mong..Chúa cũng đến ngự vào linh hồn chúng con như hang đá đơn sơ này Chúa nhé...Chúng con tìm nhiều rơm hy sinh..rơm bác ái...rơm yêu thương..rơm khiêm nhường...để đẹp lòng Chúa..để hang đá tâm hồn của chúng con ấm áp hơn khi Chúa đến...Amen
Hết
tomboy1991: ban le` ai zi.
girl_xinh1996: thia' ban le` ai a'
tomboy1991: tui le` tui mu`, nick doa'
girl_xinh1996: hihi, thi` tui cung zi. me`
tomboy1991: he he he
girl_xinh1996: toi` toi`
Last message received on 12/14 at 12:49 PM
Á...đau quá...
Xin lỗi bạn...
úi....đau quá...
Xin lỗi bạn...mình không cố ý...
Bạn dẫm lên chân mình đau quá...
Xin lỗi bạn...để mình xoa dầu cho bạn nhé...
Hết
hi..hi...cảm ơn AbAb nhé...AbAb và các bạn nếu có chuyện gì vui buồn,, ý nghĩa..nhưng không nhớ hết..hay chỉ xảy ra trong khoẳng khắc ngắn...thì cứ viết bài để chia sẻ nhé...chắc chắn ở đâu đó trong cuộc sống hằng ngày chúng ta sẽ có những kỷ niệm hoặc những suy nghĩ ...ứng xử hết sức tự nhiên...gắn liền trong cuộc sống đúng không bạn...hih.hi.. Rất mong được đọc những chuyện..tự nhiên ..hết.....:92:có khi không cần phải là chuyện xảy ra với mình...mà chuyện quan sát ...xảy ra với người khác ....mà mình biết ..hoặc cảm nhận được...thậm chí cả những chuyện tự sáng tác ra ...hihi.. Chúc cả nhà vuiiiii..............
Chào bạn..
Chào bạn...
Xắp Giáng Sinh rồi...chuẩn bị gì chưa ?
Đang chuan bi làm hang đá cho Chúa Hài Đồng...
Ồ ....tuyệt quá...
Chúc bạn Giáng Sinh an lành ...nhé !
Cảm ơn bạn...mình cũng chúc bạn Giáng Sinh bình an và tràn đầy ơn Chúa ...
Cảm ơn bạn..mình đi xưng tội đây...
Đi xưng tội á...đợi mình với...mình cũng đi để chuẩn bị tâm hồn trong sạch đón Chúa Hài Đồng..
Vậy đi nào...chúng mình cùng chuẩn bị hang đá tâm hồn để đón Chúa....
Hết
Ngứa quá!
Để em "xoa" cho, đừng ngại mà!
Chắc tại... Anh thơm quá đấy mà?
Ứ!!! Anh ở dơ thì có!
Có em thì có!
... tại nhà em nhiều muỗi quá!!! anh "hơi" lạ nó chích chứ. em quen nó đâu chích em :21:
Vui quá.....hôm nay thật vui nhi........!
Uh...Lễ Giáng Sinh vui và nghiêm trang nữa...
Uh...mình đi ra hang đá Chúa Hài Đồng đi...
Ôi...Chúa Hài Đồng nằm trong hang đá đẹp quá...
Cầu nguyện đi...xin gì được đó đấy...
Đúng vậy....Amen
Hết
Mọi chuyện thật kỳ lạ...
Sao vậy ?
Cũng không biết nữa...
Chuyện gì ?
Cũng chẳng hiểu nữa...
Hết
Cu tí à..
Dạ...
Đi chơi không ?
Đi...
Đi đâu ?
Đi đến nhà Thằng Tèo chơi..
Ừ....
Nó đang bị bệnh đó..
Oh,,thế à
Mình đến thăm và chơi với nó..chắc nó vui lắm...
Ừ..mau đi nào..?
Hết...
Tặng Bé Thích Lừa nè: chắc là hợp topic này đây?
Liên khúc: Chuyện Thường Ngày
Hồng Vân - Lê Vũ Cầu - Thanh Hoài - Trung Dân
Audio player
--->DOWNLOAD<---
A lô, A lô, Bg khỏe không ?
Cám ơn, Bg Khỏe.
BG nhớ giữ sức khỏe nhe ? gắng sống lâu với con trẻ.
Cám ơn, con nhé. Con cũng gằng ngủ sớm nhe, không bệnh lại khổ, gia đình đơn chiếc, Bg ở xa không lo được cho con.
Cám ơn BG, chúc BG ngủ ngon. Con nhớ lời dặn. Bye bye BG.
Bye bye con.
Hết.
Tặng Bé Thích Lừa bài nữa nè:
chuyện giữa Địa và Cóc :
Địa : í Cóc, khỏe chứ ?
Cóc : Hi hỉ, khỏe luôn. Còn Địa thế nào ? vợ con chưa ? công việc ?
Địa : vợ có, con đùm đề. Công việc liên tu bất tận, chưa bị thất nghiệp ngày nào. Còn Cóc, cậu re reng?
Cóc : miềng khỏe, cũng vợ, cũng con, cũng lăng xăng suốt ngeỳ !!! í.. máy sắp hết pin, chèo nhae.. Chúc en lèng, mẹng khẻo.
Địa : Cém ơn nhae.. Cóc cũng thé..
hết.
Thực chẳng ra lam sao ?
Đúng vậy...
Thôi chẳng nói nữa...
Uh..
Đi lễ đi...găp Chúa là thích nhất..
Uh...đúng vậy...
Cầu nguyện..dâng hết cho Chúa nhé...
Hết
Đi tu à..?
Dạ..
Giỏi quá..
Hi..hi
Hãy sống thật chuẩn mực để noi gương nhé...
Sẽ cố gắng
Đi tu là phải luôn giữ mình đó nha..
Dạ..
Hết
Vé số ..vé số...vé số đây
Bán cho một tờ..
Vé số ..may mắn đây...
Bán cho một tờ...
Vé số..vé số đây.. bà con cố bác ơi..
Bán cho một tờ...
Mệt quá..
Uống nước đi...
Cảm ơn nhiều..bạn thật tốt...
Không có gì...
Hết
Cắm trại vui quá cô nhỉ...
uh...
Cô nhớ ghé trại của con ăn trưa cô nhé...
Cô ăn nhiều lắm đó...
Hi..hihi... Con sẽ để dành cơm cho cô...đừng lo...
Cô ăn hết phần của con đó...hihi
Dạ...không sao....Con sẽ nhịn phần của con để lại cho cô..hihi
Cảm ơn con nhiều...
Con mời cô ...!
Hết
Mẹ..Mẹ...con che cho Mẹ...
Ui...cảm ơn con...
Trời mưa to quá...
Xúc động quá...Không có cái áo của con..chắc Mẹ ướt hết rồi...
Hi..hihi...Mẹ ....
Hết
Con mua giúp cô 2 hộp sữa nhé...
Cô mệt và đói đúng không cô...
Uh..
Thương cô quá...con sẽ mua giúp cô...
Con một hộp..cô một hôp nhé...
Dạ..con cảm ơn cô...
Hết
ê chuối....
gì thế ku??????
nhậu....không???
có
Tối mai nghen...
ở đâu????
nhà tui....
okie.....
Đến sớm nhé.....
o0o---hết---o0o
Xoá tất cả đi...
Đúng vậy...Khỏi lắm chuyện...
Hết
Allo...
......
Allo...
.....
Allo...Xin lỗi ai gọi vậy ?
....
Allo...?
....
Allo...sao không nói gì ? chỉ nghe tiếng nhạc Thánh ca.
.....
Xem số của ai...mà gọi điện thoại đến không nói gì nhỉ....???
....
Allo...không nói là cúp máy nha...
Hết
Sao mà đàn bà con gái lắm chuyện thế nhỉ ?
Uiiiiiiiiii...đúng thế...nhưng tao thấy....
Mày thấy gì...
Thấy đàn ông con trai cũng lắm chuyện...
Ha..ha... huề vốn...hihi..
Nói túm lại là tuỳ người ...đúng không ?
Đúng vậy...
Hết
Hôm nay bạn làm gì...?
Mình chẳng làm gì hết...
Bạn có muốn đi đọc kinh không ?
Mình không biết đọc...mình ngại lắm..
Đi với mình nhé...không sao đâu...
Uh...
Hết
Sao em bướng vậy....
Vâng.....................
Sao em xí xọn vậy.....
Vâng....................
Sao em lộn xộn vậy....
Vâng.................
Sao em vâng vậy......
Vâng................
Em đồng ý yêu anh nhé...:icon8:
:5:
Hết
Chúc cuối tuần vui vẻ....
Tất nhiên rồi...cảm ơn nha...
Post nhiều bài cho tui đọc nha...
Uh...thích đọc thì đọc...
Hết
Em đi đâu đó...?
Tôi đi tìm chính tôi...
???
Tôi đang đi ...đang đi về...
Về đâu..?
Về bụi tro...:4:
Hết
út cưng ơi, út cưng àh, về ăn cơm thui
...
út elisa ơi về ăn cơm, cả nhà đói rùi
...
con nhók elisa biến đâu mất tiu ko về ăn cơm zj
...
:43::43:
Tự nhiên thôi..
Uh...
Thấy trái tim rung...
Thế à...
Thấy nhớ thương...
Oh...
Thấy mong lắm...
Uh...
Có phải không ?
Đúng rồi...
Hết
buzz!
gì zạ?
nói chuyện chơi coi....
uhm! zậy nói đi.....
nói gì giờ...
koh biết nữa....
zui ghê hen....
hì`````````
Sao chị ấy cứ im lặng vậy...
Chị ấy đang khóc mà...chị ấy khóc nhiều lắm..
Chị ấy không biết em đang bệnh à...
!!! Chị ấy biết...nhưng chị ấy không nói gì được...
Chị ấy khóc gì chứ...? tại sao khóc ?
!!! Chị ấy chỉ biết khóc...nước mắt giờ đã chảy ngược vào trong...
Vì sao ?
!!!Chị ấy khóc và không bao giờ nói gì với em đâu...chi ấy sẽ mãi im lặng với em...
Em bị bệnh em mới khóc chứ...
Vì chị ấy còn đau đớn hơn cả bệnh của em...nên xin em đừng làm chị ấy đau đớn nữa...chị ấy sẽ không chịu đựng được đâu...
Hết
Tết về rồi...đã chuẩn vị gì chưa ?
Chưa ...
Vui không ?
Vui...
Chúc năm mới vui nhé...
Uh..cảm ơn...
Hết...
Chị ơi...anh chị thề nào ?
Vẫn tốt đẹp...
Thế à...
Uh...
Chúc anh chị hanh phúc...
Uh...nhất định là thế rồi...
Chúc anh chị được mọi sự như ý...
Uh..cảm ơn nha..chúc em gái cũng vui vẻ nha...
Hết
Ba àh...
Gì đó con con trai...
Ba thương con hông?...
Muốn gì nói đi...
Chỉ có Ba hiểu con... hihihi...
Thằng cha mày... khéo nói...
Ba nè... cho con tiền lên diễn đàn TCVN...
Biết rùi... cầm lấy...
Dạ, cám ơn Ba... con yêu Ba...!!! :hug:
HẾT !
Em...........!
Anh...........!
Em.....Em.......!
Anh.....Anh.......!
E............m.....!
A............nh.....!
Em................!
Anh...............!
Hết...
VUI HÔNG?
VUI...!
VẬY CÙNG CƯỜI...
HA..HI...HÌ...
Hết.
ăn cơm chưa?
ăn rồi...
no hông?
no...
ăn nữa hông?
hông...!
vậy tớ đi ăn chè đây...
ê, đợi tớ với...
bó tay...
hihihi...:monkey03:
hết...!