Tin-Cậy-Mến thì cái nào quan trọng hơn nhỉ?
Tin-Cậy-Mến thì cái nào quan trọng hơn nhỉ?
Nhân đức đối thần có tác dụng - nhờ Đức Giêsu Kitô - liên kết chúng ta với Thiên Chúa và làm cho chúng ta được thông phần vào sự sống của Thiên Chúa.
gọi các nhân đức liên kết và biến hóa
a) Đức Tin : liên kết chúng ta với Thiên Chúa là chân lý vô cùng tận cho ta biết được chân lý mạc khải của Thiên Chúa
b) Đức Cậy liên kết chúng ta với Thiên Chúa là hạnh phúc tuyệt vời , làm cho chúng ta yêu mến Thiên Chúa như của lành cho chúng ta .
c) Đức mến liên kết chúng ta với Thiên Chúa là sự tốt lành vô cùng làm cho chúng ta ta yêu mến Chúa như là Đấng tự bản tính là tốt lành và đáng mến vô cùng đồng thời thiết lập giữa Chúa và chúng ta một tình thân nghĩa thánh thiện
Chúng ta nhận được các nhân đức siêu nhiên đồng thời với ơn thánh hóa, nhờ sự lãnh nhận các phép bí tích ( hay là nhờ sự giục lòng mến ) và chúng ta thực hành các nhân đức đó nhờ những ơn soi trí mở lòng Chúa ban để giúp chúng ta mỗi khi làm việc lành nào .
Trong các nhân Đức siêu nhiên , thì Đức Mến là Đức cao trọng nhất vì Đức Mến không tách biệt khỏi ơn thánh hóa, liên kết thân mật chúng ta với Thiên Chúa và tha nhân , thúc đẩy chúng ta tuân thủ hoàn thành Lề Luật của Chúa và làm mọi việc lành và như thế mãi mãi . Chính Đức Mến là nền tảng của sự hoàn thiện của người Kitô
Chúng ta phải giục lòng tin cậy mến Chúa nhiều lần trong đời sống , nhất là khi phải chiến thắng các chước cám dỗ khi phải thực hành những bổn phận quan trọng của người kitô
Nên siêng năng giục lòng tin cậy mến Chúa để bảo toàn làm tăng trưởng tăng lực cho các nhân đức làm thành bản chất con người siêu nhiên
Chúng ta phải thực hành các đức tin cậy mến Chúa bằng trí lòng bằng miệng lưỡi bằng việc làm đó mới là những chứng thực về giá trị đời sống của chúng ta
Cha Giuse Vũ Ngọc Bích D.C.C.T Hà nội
Tin - Cậy - Mến
Cứu Thế Tùng Thư 2000