3 em bé cần được giúp đỡ !
Tạm thời Lê Anh gửi ủng hộ 3 cháu bé số tiền 2 triệu đồng nha, chắc là phải nhờ đến Mimosa Thanh Nhàn rồi, em làm ơn đến nhận tiền nơi Chị Sang nhé, cảm ơn Thanh Nhàn.
Chị Lê Anh
Chuyển tiền đến Gia đình 3 bé...
Xin chào Quý Ân Nhân,
** mimosa_jolly đã chuyển số tiền 2.000.000 VNĐ được Chị Lê Anh gởi giúp Gia đình 3 bé, xin nhờ Bạn Phú (Caretocom) nhận tiền và trao đến Gia đình 3 bé nhé. Cảm ơn Bạn rất nhiều.
** mimosa_jolly xin được thay mặt Gia đình 3 bé xin gởi tấm lòng tri ân cùng lời cảm ơn thật nhiều đến Chị Lê Anh cùng Quý Ân Nhân xa gần. Nguyện xin Thiên Chúa trả công thật bội hậu xuống trên Quý Ân Nhân của chúng con.
:1: Thân mến,
mimosa_jolly ( Thanh Nhàn )
Kết quả hoạt động hỗ trợ 3 trẻ mồ côi
Đã gần 3 tháng, kể từ ngày đầu tiên chúng tôi đến thăm và gây quỹ xin hỗ trợ cho 3 em bé mồ côi tại An Lão, Hải Phòng. Kết quả hoạt động xin trợ giúp đã đạt kết quả ngoài mong đợi của cả nhóm. Tổng số tiền xin được lên đến 6,7 triệu đồng, cùng với khá nhiều quần, áo, đồ chơi,... Ngoài ra, chúng tôi cũng đã kết nối cũng như huy động được sự tham gia của một số tổ chức, cá nhân tại địa bàn trong việc chung tay hỗ trợ các bé.
Căn cứ vào khả năng và điều kiện thực tế của gia đình, chúng tôi đã trực tiếp hỗ trợ hai hoạt động: Thay mới cánh cửa và Chăn nuôi gà. Với hai hoạt động này, chúng tôi đã sử dụng hết 2,7 triệu đồng. Cho tới thời điểm hiện tại, đàn gà 30 con sắp được bán, mỗi con cân nặng trên 2kg. Hy vọng sẽ bán được với giá cao đê gia đình tiếp tục duy trì hoạt động và có thêm chút tiền để chăm sóc cho các bé tốt hơn.
Sữa dành cho em bé đã được Dự án Chăm sóc trẻ nhiễm HIV tại bệnh viện Nhi Đức hỗ trợ. Tuy nhiên, số sữa còn thiếu khá nhiều. Nhóm đang liên lạc với đại diện của Dự án để xin đủ số sữa cho bé dùng hàng tháng, việc này có vẻ không đơn giản vì thấy có nhiều quy định hơi...ngược.
Số tiền 4 triệu đồng còn lại, nhóm sẽ hỗ trợ góc học tập cho bé lớn gồm bàn, ghế và đèn điện. Hiện tại, nhóm cũng đang lên kế hoạch hỗ trợ một gia đình khác bằng số tiền trích từ 4 triệu đồng này. Dự kiến sẽ chi phí hết khoảng 1tr đồng cho hai cánh cửa sổ và một đàn gà ta :D.
Trong quá trình kêu gọi hỗ trợ, tôi cũng nhận được lời đề nghị hỗ trợ của một bác trong Sài Gòn. Bác đề nghị được đưa bé lớn về Sài Gòn để gia đình bác nuôi ăn học. Đến khi bé trưởng thành, bé sẽ có được nền tảng vững chắc để có thể giúp đỡ gia đình bé được tốt hơn. Chúng tôi đã trao đổi với gia đình về việc này. Gia đình rất cảm kích với tấm lòng của bác, tuy vậy, vì thương con, thương cháu nên gia đình xin được để các cháu ở nhà để nuôi và cũng rất mong nhận được thêm các hỗ trợ để đảm bảo cuộc sống của các cháu tại gia đình.
Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn TCVN, chị Lê Anh và các quý vị ân nhân đã hỗ trợ chúng tôi cả về vật chất và tinh thần trong các hoạt động thiện nguyện.
Dưới đây là một số hình ảnh đã được ghi lại trong quá trình hỗ trợ gia đình trẻ.
Chuồng gà và cửa sổ đã được làm mới
http://files.myopera.com/mytruelife/blog/IMG_2169.jpg
Những chú gà trong tháng đầu
http://files.myopera.com/mytruelife/blog/DSC09429.jpg
Những chú gà trong tháng thứ hai
http://files.myopera.com/mytruelife/blog/IMG_5892.jpg
Những chú gà trong tháng thứ ba
http://files.myopera.com/mytruelife/blog/IMG_2158.jpg
Cửa ra vào được làm mới
http://files.myopera.com/mytruelife/blog/IMG_2164.jpg
Ảnh chụp bé trai vào ngày 27 tháng 12. Bé đã được hơn 6 kg và rất khỏe mạnh. Bé cũng đã biết hóng chuyện rồi đó :)
http://files.myopera.com/mytruelife/blog/IMG_2180.jpg
3 em bé cần được giúp đỡ !
Được nhìn thấy những hình ảnh mà nhóm đã giúp đỡ cho gia đình 3 em bé, Lê Anh cảm động quá, cám ơn Caretocom và các bạn trong nhóm, hy vọng sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm góp sức với các bạn !
3 em bé cần được giúp đỡ !
Lê Anh gửi 100 USD giúp đỡ thêm cho 3 cháu bé đáng thương nhân ngày đầu năm mới !
Cầu chúc nhóm thiện nguyện của Caretocom luôn hăng say dấn thân trong các công tác bác ái, nhất là đối với các em bé có hoàn cảnh khó khăn.
Chị sẽ nhờ Thanh Nhàn chuyển tiền đến em, Phú nhé !
3 em bé cần được giúp đỡ !
Phú và các bạn thân mến !
Lê Anh xin được chia sẽ 1 chút tâm tình nhé !
Chuyến về VN năm vừa qua, cũng vào dip Noel, vì thời gian quá ngắn mà mình lại có nhiều việc cần làm cho nên chỉ ghé thăm được phòng khám của nhóm Tiếng Vọng do Chị Vinh làm trưởng nhóm và nơi nuôi dạy trẻ khuyết tật của Thầy Bình ( hình như là Dòng Pio X thì phải !).
Lê Anh xúc động lắm trước những hy sinh của những người dấn thân vào các công tác bác ái thiện nguyện. Có tận mắt chứng kiến mới thấy rằng những hy sinh, đóng góp của mình thật quá bé nhỏ !
Xin Chúa và Mẹ Maria chúc phúc và ban thật nhiều ơn lành cho những hoạt động dấn thân, hy sinh của các bạn đối với những người lâm cảnh khốn cùng !