Cuộc chiến giữa Chúa và Satan trong gia đình tôi
Chào các bạn!
Mình là 1 thành viên của Chúa, nhưng 3 năm nay mình dường như đã xa Chúa, mình đang tìm hiểu nguyên nhân, nhưng ko biết vì sao mình như thế.
Chuyện là thế này: vào khoảng giữa năm 2004 cuộc sống trong gia đình mình vẫn bình thường, công việc làm ăn của mẹ mình rất ổn, vào khoảng cuối năm 2004 thì việc làm ăn của mẹ mình từ êm xui biến thành ế ẩm, rồi mẹ mắc 1 chứng bệnh kì lạ, đi khám thì ko ra bệnh mà mẹ cứ nằm hoài, thấy mẹ bị đau như vậy gia đình không thể nào đứng nhìn, và nghỉ là có kẻ phá, dùng bùa ếm (mình nghỉ bùa có thật, vì mình trao đổi với 1 Cha Dòng Fancisco và Cha đã có nói: "bùa là có thật, satan lợi dụng lòng ghen tị và đen tối của chúng ta để thực hiện ý đồ của nó") và cha tôi đã đưa mẹ tui về nhà của Ông Cố Ngoại, ông Cố lúc trước là 1 thầy Pháp rất có tiếng, và khi về viếng mộ ông xong thì mẹ tui hết bệnh, và phát hiện ra là có người dùng bùa ếm, và thế là từ đó mẹ tui vừa tin Chúa và tin bên kia.
Qua những sự việc mẹ tui đã trải qua thì mẹ có nhiều hiểu biết về bùa và tà, nên sống trong hàng xóm thấy có người bị những hoàn cảnh như mẹ lúc trước nên ra tay giúp đở, lúc đầu họ tin tưởng về sau họ lại phỉ bán đủ điều. rồi đi đến nhà nào cũng điều nói xấu gia đình tui, và mọi người điều nhìn gia đình tôi với ánh mắt xa lánh, có những lúc họ kéo nhiều người xuống chửi bới gia đình tôi, cha tôi thì không nói gì, còn mình mẹ tôi phải chiến đấu với họ, có những lúc mẹ tôi buồn nên uống chút rượu vào và dường như biến đổi thành 1 người khác, mạnh dạng và rất cương quyết với lời nói của mình và nói ra những lời như 1 nhà truyền giáo, nói về các dụ ngôn của Chúa giảng, về các dấu lạ của Chúa đã làm, và có nói những lời khuyên răng người khác đừng dính vào con đường tội lỗi vì họ cố tình đi thầy nầy thầy kia tìm cách hại mẹ tôi, nhưng rồi quay lại nói là mẹ tôi dùng bùa ếm họ, đặt đủ chuyện để cho mọi người xa lánh gia đình tôi, nhưng họ nghe những lời của mẹ tôi thì họ nói xám, rồi tìm cách chửi bới và kiêu công an vào bắt mẹ tôi, và chuyện đó kéo dài tới nay, không ngày nào gia đình tôi được yên, vì họ cứ xúi 1 đứa bé tìm đủ cách phá gia đình tôi, như ném đá, rồi cho những đứa con của họ chửi mẹ tôi, tôi thấy mình hèn hạ trong những lúc đó quá, vì không làm gì được họ, chỉ biết cầu xin cùng Chúa, nhưng ngày càng lớn chuyện hơn, cả mẹ và con điều xuống chửi mẹ tôi, rồi hôm nay lại xúi đứa bé gái đó xuống tiếp tục hành động đó.
Tôi không biết mình phải làm sao nên mới lên thanhcavietnam mong nhờ mọi người giúp đở, làm sao cho gia đình tôi thoát khỏi cảnh này, và làm sao cho những con người kia hiểu được những việc họ đang làm. Và giúp mẹ tôi thoát khỏi sự khó khăn trong cơ thể.
Anhchangxitrai