cha mẹ là đấng sinh thành người đã ban cho chúng ta được sống trên cõi đời này đó là một ơn huệ cao cả khó có gì so sánh, họ đã yêu thương săn sóc che chở lo lăng cho con mình khi hình hài mới nảy nở trong lòng......nhưng chúng ta đã nhiều và rất nhiều lần làm cho cha mẹ mình phải tổn thương và phải rơi nhiều nước mắt và rồi trong mổi chúng ta có ai cảm thấy dằn vặt đau khổ sau mổi lần ấy??,cũng sẻ có nhưng không nhiều.
sau đoạn clip sau chúng ta sẻ khóc nếu đã nhiều lần làm cha mẹ mình tổn thương bằng lời nói và cử chỉ...và cũng mong sao chúng ta hãy biết yêu thương quan tâm đến cha mẹ mình hơn làm đúng với bổn phận của một người con hiếu thảo.
Video Player
-->DOWNLOAD<---