-
1 Attachment(s)
Ghét và Yêu !
Yêu và ghét hai lằn ranh khó nhận
Nỗi đau dài lầm lũi núp vào trong
Quên mất đi một ánh mắt đợi chờ
Trái tim Người luôn dành cho con đó
Nhận ra được ghét và yêu thật khó
Dối trá đời phải sòng phẳng thiệt hơn
Dẫu cho đi bao nhiêu là ân nghĩa
Chỉ một lời "dại dột lắm nghe con"
Vực thẳm kia dang đôi tay thật rộng
Đón chờ ta nằm ngắc ngoải mỏi mòn
Đôi cánh đen với nụ cười man dại
Buông xuôi rồi vực bẫy lắm bon chen
Bỗng bàn tay Chúa vươn ra thật nhẹ
Chạm vào Ngài con thoát đổi tâm hồn
Lòng bỡ ngỡ bước chân đầy nghi hoặc
Những lỗi lầm Chúa đã xóa đi chăng?
Người mỉm cười ánh mắt rất trang nghiêm
Trái tim con chợt òa lên tiếng khóc
Chưa một ai yêu con nhiều như thế
Chỉ có Ngài chẳng bỏ con bao giờ
Ghét và yêu với con giờ vô nghĩa
Về bên Chúa con thấy thật yên bình
Không lao đao hay giả trá lọc lừa
Bởi một lòng chân thật Ngài ban tặng.
Ðính Kèm 14744