Ban Cho Toàn Thế Giới
(Qua thị nhân Marija)
Ngày 25-08-2010
"Các con yêu dấu! Với niềm vui dạt dào, hôm nay nữa, Mẹ lại mong muốn kêu gọi các con: Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, và cầu nguyện.
Chớ gì thời gian này là thời gian cho các con cầu nguyện riêng.
Trong ngày, các con hãy tìm một nơi để cầu nguyện với niềm vui và trong sự hồi tâm suy niệm.
Mẹ yêu các con và chúc lành cho tất cả các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."
***
* Xin suy gẫm từng Lời Châu Ngọc của Mẹ, nhất là trong giờ kinh gia đình và sống Lời của Mẹ hằng ngày.
Suy Niệm và Cầu Nguyện
Hôm nay ngày 25-08-2010, Mẹ đến thăm chúng ta với niềm vui dào dạt từ Thiên Đàng, mang đến cho chúng ta Sứ Điệp: CẦU NGUYỆN. Chẳng thế mà Mẹ nhắc lại chữ cầu nguyện đến ba lần! Có thể nói Mẹ hiện ra với loài người để nhắc nhở một điều mà con người hầu như đã lãng quên: đó là sự hiện diện của Thiên Chúa trên thế gian này, và chúng ta là con cái của Cha trên trời. Mà đã là con cái thì hãy cầu nguyện, chuyện trò , gặp gỡ Người Cha luôn yêu thương, chăm sóc chúng ta và mong mỏi chúng ta đến với người. Qua các Sứ Điệp của Mẹ, chúng ta hiểu được cầu nguyện có rất nhiều ý nghĩa và hết sức cần thiết trong cuộc đời mình: cầu nguyện là sự sống, là hơi thở, là lương thực . . . Vì thế, Mẹ bảo: "Các con hãy cầu nguyện, không có gì quan trọng hơn cầu nguyện." Biết Mẹ dạy như vậy, nhưng chúng ta vốn yếu đuối, sợ hãi và hay "lo lắng tự hỏi: Ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì gì đây?" Chúng ta nghĩ rằng: Cầu nguyện thì còn giờ đâu làm ăn và kiếm sống? hoặc: Cầu nguyện thì Chúa có ban cho cơm ăn, áo mặc không? Vì chúng ta không nhớ, không tin Lời Chúa trong Tin Mừng: "Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và Đấng Công Chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho." Đức Mẹ cũng bảo: "Cầu nguyện thì các con được tất cả, còn không cầu nguyện các con không có gì hết." Có lúc Mẹ còn nhắn nhủ: "Các con đừng quan tâm quá mức về những sự thế gian, gian trong cầu nguyện hãy phó thác tất cả cho Cha trên trời . . . Thiên Chúa sẽ giúp cho được thành đạt những chuyện ở trần thế này, nếu người ta nỗ lực làm các công việc cho Người."
(SĐ 16-6-1983 qua Jelena)
Chính để giúp chúng ta cầu nguyện được tốt mà hôm nay Mẹ còn mong muốn: "Chớ gì thời gian này là thời gian cho các con cầu nguyện riêng." Câu này rất thích hợp với giáo dân Việt Nam chúng ta, vì thường chúng ta đọc kinh chung nhiều, mà ít dành thời gian cầu nguyện riêng. Do đó, Mẹ chỉ cho ta một phương thế cụ thể để thực hiện: "Trong ngày, các con hãy tìm một nơi để cầu nguyện với niềm vui và trong sự hồi tâm suy niệm", luôn "suy đi nghĩ lại trong lòng" những Lời trong Tin Mừng, trong Sứ Điệp, để hiểu được Thánh Ý Thiên Chúa. Nếu trong nhà khó tìm được nơi nào yên tĩnh để cầu nguyện riêng, thì có thể đến nhà thờ, vừa có dịp chầu Mình Thánh Chúa, vừa cầu nguyện và thưa chuyện riêng với Chúa. Cứ kiên trì cầu nguyện như thế, một ngày nào, chúng ta sẽ đạt được sự cầu nguyện với niềm vui mà Mẹ mong ước cho chúng ta.
Lạy Mẹ Maria yêu dấu, Mẹ là mẫu gương sáng ngời về cầu nguyện cho chúng con, mỗi khi chúng con nhìn hình ảnh Mẹ trên hang Lộ Đức đang chấp tay cầu nguyện với chuỗi Mân Côi. Và mỗi khi hiện ra với các thị nhân tại Mễ Du, Mẹ luôn cầu nguyện và chúc lành cho chúng con, cho mọi người trên khắp thế giới. Xin Mẹ giúp chúng con ý thức về tầm quan trọng của cầu nguyện. Xin cho cuộc đời chúng con là chuỗi ngày cầu nguyện liên lỉ để luôn được gần bên Chúa, bên Mẹ ở đời này cũng như đời sau. Mẹ ơi! Tay Mẹ chắp hướng lên trời, cho con giũ bụi tr6a2n đời mãi mê. Cầu nguyện sớm tối đi về, Tay cầm chuỗi ngọc gần kề Thiên Thai. Amen