-
1 Attachment(s)
Tình yêu Maria !
Ðính Kèm 14756
Con xin dâng tình yêu con đến Mẹ
Cả một đời đã lầm lũi đau thương
Một đứa con mang nặng từ trinh nguyên
Nguyện dâng lại cho cuộc đời đẫm máu
Nơi Chúa Trời ngắm nhìn bao khó nhọc
Gửi cho người một tiếng Mẹ thân yêu
Sự thanh khiết bằng thánh hóa tâm hồn
Dẫn dắt con quay trở về nẻo chính
Lần từng hạt những ăn năn hối lỗi
Đã bao lần mệt mỏi muốn buông xuôi
Mẹ lại về bằng nụ cười hiền dịu
Xoa lòng con lại vững bước tiến lên
Đôi mắt Mẹ u buồn qua năm tháng
Nay được về ngự cùng Đức Chúa Cha
Đứa con yêu bao năm hằng khao khát
Bên gia đình thánh hóa sự yêu thương
Con kính dâng một tâm thần vững chắc
Bởi niềm tin Mẹ đã dành cho con
Nơi Nước Trời thử thách những chông gai
Con nguyện ước Người luôn bên con mãi.