Sáng nay (15/5), sau khi đưa con đến trường, thì anh Ngô Đắc Lộc (bạn cùng giáo xứ với PĐ) tiếp tục công việc của mình là chạy xe honda ôm để kiếm sống. Khoảng 7h30 anh nhận chở một khách đi về vùng cao su An Lộc. Anh nào hay biết đây chính là cuốc xe định mệnh, kẻ cướp đã cắt cổ, đâm nhiều nhát dao khiến anh phải ra đi trong tức tưởi...
Mọi người trong giáo xứ khi hay tin đều uất nghẹn sững sờ...
Nay Phương Đông viết vội mấy dòng này, tha thiết xin ACE hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn người bạn xấu số là Phêrô Ngô Đắc Lộc được Chúa xót thương đem về hưởng Thánh Nhan.
Giêsu- Maria- Giuse con mến yêu, xin thương xót linh hồn Phêrô!
Giêsu- Maria- Giuse con mến yêu, xin thương xót linh hồn Phêrô!
Giêsu- Maria- Giuse con mến yêu, xin thương xót linh hồn Phêrô!