Vợ ngoài Kito giáo, chồng Tin Lành
Ở giáo xứ của M có một cặp vợ chồng lạ lắm, vợ ngoài Kito Giáo (không biết có theo đạo gì không), chồng là Tin Lành ... Mỗi Chúa Nhật và các lễ Trọng trong tuần, kể cả Tuần Thánh, đều đi Thánh Lễ rất đều đặn ... Có lần M nói chuyện với bà vợ thì bác ấy bảo là bác ấy cầu nguyện với Chúa mỗi ngày ... Rồi M hỏi, vậy bác trai có còn đi nhà thờ TL không, thì bác ấy bảo ... không ... M hỏi tại sao ... bác bảo ... đó là nhờ ơn Chúa ... M hỏi ... vậy bác có tính vào Đạo không ... Bác ấy trả lời ... từ từ ... đâu có gì gấp gáp đâu???
Lạ quá hén, tin Chúa, cầu nguyện với Chúa mà chưa vào Đạo ??? Các anh chị em nghĩ sao???
.