Tâm Nguyện Đời Con

Trời mùa hạ, cao nguyên về đỏ lửa
Đất loang màu, nắng nghiêng bóng ăn năn
Cây gục đầu, bên sỏi đá khô cằn
Cùng sám hối dâng lời kinh lên Chúa.

Phận phàm nhân nhỏ nhoi từ muôn thủa
Tội A Dong, trái cấm mãi đong đầy
Kiếp bụi trần lây lất vẫn còn đây
Chờ ơn Chúa đổ ơn Trời cứu rỗi.

Con gục đầu ăn năn bao lầm lỗi
Nguyện Chúa thương rửa sạch hết tội đời
Để hồn con thoát khỏi cảnh chơi vơi
Trong biển cả đam mê đời tục lụy.

Phận bụi tro giữa mây trời vần vũ
Quyết tìm về với lòng Chúa xót thương
Giọt ăn năn khao khát một con đường
Lời thống hối, trải lòng bên chân Chúa.

Hồng Bính