"Linh hồn Thầy buồn sầu đến chết được, các con hãy ở lại đây và tỉnh thức cùng Thầy" (Mt 26,38)
******************************
Vì mang thân phận con người như chúng con, nên Chúa Giêsu cũng cảm thấy lo buồn, sợ hãi và đơn độc trước chén đắng Người sắp uống và Người mong các môn đệ cùng chia sẻ.
Lạy Chúa, giống như ba môn đệ của Chúa, con đã luôn luôn ngủ thiếp đi vì xác thịt yếu đuối. Con mê ngủ nên không nhìn thấy những nỗ lực, vất vả của các linh mục và các tu sĩ nơi cánh đồng truyền giáo bao la để cộng tác với họ. Con mê ngủ nên không thấy sự thiếu thốn tinh thần vật chất của người anh em con để an ủi hoặc giúp đỡ họ. Con mê ngủ nên vẫn dửng dưng trước đau khổ cần được sẻ chia của người thân đang cần đến con. Con mê ngủ nên không nhận ra tình yêu Chúa luôn dành cho con từng giây phút trong cuộc sống.
Xin cho con biết thức tỉnh, để con có thể học nơi Trái tim yêu thương của Chúa mà quan tâm đến nhu cầu của người sống quanh con, để con có thể xoa dịu Trái tim thương tích của Chúa vì những vấp phạm của loài người chúng con, dù chỉ là một chút thật bé nhỏ, Chúa ơi!
Vâng! Con xin dâng lên Chúa những hụt hẫng..., cô độc và trống vắng..., một chút hi sinh bé nhỏ của con, trong ngày chầu lượt ngày mai của Giáo xứ. Xin Chúa hãy nhận lấy con người bé nhỏ và bất xứng của con, và biến lòng con nên hiền lành và khiêm nhường như Trái tim Chúa. Amen