GÁNH ĐỜI BAO DUNG
Lm Trọng Khẩn

Gánh đời bao dung thấm mệt mỏi
Đây là thách đố trong cuộc chiến
Mời gọi thúc bách phải đi lên
Cho dù nặng lắm chẳng vừa đâu.

Gánh đời bao dung ở nơi nào
Thế giới bao la để buông thả
Hư người, hỏng cả tâm hồn thơ
Khiến đời trôi dạt quá chẳng hay.

Gánh đời bao dung là ở đây
Quyết chí không chạy hay lẩn trốn
Đương đầu để tha thứ mãi luôn
Cho hay khí phách quá hùng hồn.

Gánh đời bao dung là lẽ sống
Cho nhau sức mạnh, đẹp mãi còn
Dìu người thoát kiếp nuôi thù hận
Trả lại danh xưng xứng kiếp người.


Nguồn: trongkhan74@gmail.com