|
“BẮT ĐẦU TỪ NHỮNG NGƯỜI LỚN TUỔI” (Ga 8,9) |
Tuyển tập TUỔI GIÀ CÓ CHÚA | Phần 17
TMĐP- Xin Chúa tha thứ cho tuổi già nặng trĩu gánh tội, tuổi già chưa dứt bỏ đố kỵ, thị phi, tuổi già chưa khiêm nhường sám hối
Một chi tiết quan trọng mà thánh sử Gioan đã ghi lại trong câu chuyện “người phụ nữ ngoại tình” bị bắt quả tang và bị dẫn độ đến trước mặt Đức Giêsu bởi các kinh sư và người Pharisêu, đó là khi Đức Giêsu ngẩng lên và bảo họ: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi”, thì “họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi” (Ga 8,7-8).
“Bắt đầu từ những người lớn tuổi”, còn gọi là người già, vì càng lớn tuổi, tội lỗi càng dày đặc, càng sống lâu năm, lỗi lầm càng giăng kín, khác với Đức Giêsu ở Nadarét càng thêm tuổi “càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta” (Lc 2,52).
Quả thực, khi về già, những thước phim cuộc đời bấy lâu được giấu kín, ém nhẹm trong ký ức mới có cơ hội được quay lại thật chậm, thật rõ ràng, thật chi tiết, và phim quay đến đâu, tâm can choáng váng, chóng mặt đến đó, vì những chuyện xấu xa chẳng ngờ, những tội lỗi tưởng đã được phi tang, xóa sạch nay sừng sững trở về “nguyên con”.
Vì không gì có thể giấu được lương tâm, không gì có thể làm tắt được tiếng lòng, không gì có thể che được đôi mắt nội tâm, không gì có thể lừa dối được ánh sáng linh hồn, nên khi có dịp thì tất cả những khuất tất sẽ được tỏ lộ, phơi bầy, tuy kín đáo, tế nhị, “riêng mình ta với ta”, nhưng không kém nhức nhối, xót xa, đau buồn.
Trong số những người già đã lặng lẽ cúi đầu bỏ đi đầu tiên sau lời đề nghị của Chúa: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném đi” có con. Có con, “người lớn tuổi” khoác lớp áo đạo mạo của tuổi già đáng kính nhưng tâm hồn thì nhơ nhớp những đê tiện, đố kỵ, nhỏ mọn, bon chen; có con, “người lớn tuổi” đội lốt tuổi già công chính, đang khi trái tim là sào huyệt của những mưu thâm kế độc phần lớn cuọc đời đã chỉ lo theo dõi, rình mò, đấu đá, tranh giành địa vị, chức tước, quyền lực để “vinh thân phì gia”; có con, “người lớn tuổi” tự nhận mình là người già đức độ, nhưng tay lúc nào cũng “ướt” máu người vô tội; có con, “người lớn tuổi” giả hình đến độ không ai biết là tên sát nhân tàn nhẫn, vì thiên hạ giết người bằng gươm dao, súng đạn, nhưng con giết người bằng lời nói bóng bẩy, bằng văn bản lắt léo, lòng thòng chữ nghiã và bằng chữ ký “sát thủ” đăc quánh kiêu căng, bạo lực; có con, “người lớn tuổi” khéo giả dạng nhân hậu, bao dung, duới vỏ bọc người già thánh thiện, nhưng sẵn sàng truy diệt nạn nhân của tội ác do mình gây ra để xóa sạch dấu vết, phi tang bằng chứng; có con, “người lớn tuổi” mà ai cũng tưởng là người đáng tin tưởng, nhưng chính là kẻ “vừa ăn cướp vừa la làng”, vừa phạm tội vừa lên án người có tội, như những người lớn tuổi đã bỏ đi trước hết vì họ bị Chúa lật tẩy, bởi chính họ là những người đã ngoại tình với nhiều phụ nữ, và cũng chính họ đang lên án ném đá người đàn bà ngoại tình chẳng may bị phát hiện, có lẽ là lần đầu nên thiếu cẩn trọng, kín đáo… Thật không gì đáng kinh tởm hơn đám người lớn tuổi này, và rất tiếc, trong số đó có con !
Hôm nay ở vào tuổi “gần đất xa trời”, con thấy rõ tội lỗi mình nhiều và nặng nề, nhưng sao con vẫn bị cám dỗ kể tội người khác, vạch trần đời tư thiên hạ, đấu tố người chung quanh hơn khiêm tốn xét tội mình, hơn thành thật thống hối, ăn năn, chẳng khác mấy ông lớn tuổi kiêu căng tư cho mình là trong sạch đã “mồm loa mép giải” xách mé hỏi Chúa: “Trong sách Luật, ông Môsê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?”. Phải chờ cho đến khi bị Chúa thách thức: hãy chứng minh là người trong sạch bằng ném đá trước đi, các ông già ma mãnh, đầy tội này mới chịu cúi mặt, lách mình khỏi đám đông, vội vàng bỏ đi trước mọi người.
Con xin Chúa tha thứ cho tuổi già nặng trĩu gánh tội, tuổi già chưa dứt bỏ đố kỵ, thị phi, tuổi già chưa khiêm nhường sám hối của con, và nhắc nhở con: người lớn tuổi nhất là những người đã bỏ đi trước nhất, vì là người nhiều tội hơn mọi người, và đúng hơn, những hòn đá nằm sẵn trong tay họ phải được họ ném vào họ trước khi ném vào thân xác yếu đuối của người đàn bà ngoại tình “thiếu kinh nghiệm” nên không may bị bắt quả tang đang gập người run rẩy vì tủi nhục, sợ hãi trước ảo tưởng thánh thiện “sát nhân” của những con người thâm niên trong giả hình đáng kinh tởm.
Jorathe Nắng Tím
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|