|

BAO NHIÊU NGƯỜI ĐƯỢC VÀO NƯỚC TRỜI? |
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 21 Thường Niên, Năm c
TMĐP- Nước Trời dành cho hết mọi người, mọi dân tộc, như ngôn sứ Isaia đã tuyên sấm: “Ta sẽ đến tập họp mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ; họ sẽ đến và được thấy vinh quang của Ta” (Is 66,18).
Trên đường về Giêrusalem với các môn đệ, có người hỏi Đức Giêsu: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” (Lc 13,23).
Câu hỏi của người này năm xưa cũng là vấn nạn của chúng ta bây giờ, với chung một ý: “Không biết có được bao nhiêu người lên Thiên Đàng?”, vì lên Thiên Đàng khó quá, mà ba thù là ma quỷ, thế gian, xác thịt thì hằng ngày, hằng giờ tấn công như vũ bão…
Trả lời cho người xưa cũng là giải đáp vấn nạn của người thời nay, Đức Giêsu gián tiếp khẳng định: Không có con số thống kê với Thiên Chúa, vì Nước Trời dành cho hết mọi người, mọi dân tộc, mà không dành riêng cho một thành phần, một sắc dân, một phe nhóm được tuyển chọn nào, như ngôn sứ Isaia đã tuyên sấm: “Ta sẽ đến tập họp mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ; họ sẽ đến và được thấy vinh quang của Ta” (Is 66,18).
Vấn đề chính yếu cần được đặt ra, đó là điều kiện để vào được Nước Trời, Đức Giêsu đưa ra 2 điều kiện:
1. Trở nên như trẻ nhỏ:
Khi nói: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào” (Lc 13,24), Đức Giêsu cho chúng ta biết Cửa Thiên Đàng không to đùng, thênh thang, nhưng nhỏ và hẹp, chỉ vừa cho trẻ thơ. Ý Ngài muốn nói: để vào được Nước Trời, để lọt qua cửa hẹp của Thiên Đàng, điều kiện bắt buộc là trở nên bé nhỏ, khiêm nhường, như Ngài đã nói với các Tông Đồ khi các ông xua đuổi đám trẻ vì chúng cứ xấn đến gần Đức Giêsu để được Ngài ôm và chúc lành: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng”(Mc 10,14). Giống như trẻ thơ ở tinh thần nhỏ bé, khiêm cung, đơn sơ, và tín thác tuyệt đối vào Cha trên trời.
Sở dĩ phải bé nhỏ, khiêm nhường, vì Cửa vào Thiên Đàng nhỏ hẹp, lại thấp, nên chỉ vừa cho những ai bé nhỏ, và biết hạ thấp thân mình xuống. Riêng những ai quá to lớn, đồ sộ, vĩ đại, hoành tráng, lại không biết cúi đầu thật sâu, hạ mình thật thấp, thì quả thực vô phương lọt qua Cửa Nước Trời nhỏ hẹp lại thấp này.
2. Cộng tác với Thiên Chúa để chiến đấu chống lại kiêu căng và bước đi trên đường công chính của Chúa:
Kêu gọi chúng ta “hãy chiến đấu”, Đức Giêsu cảnh báo chúng ta phải luôn nỗ lực phấn đấu chống lại kiêu căng, tự mãn để không rơi vào tội coi thường, khinh mạn Thiên Chúa, và tội sở hữu, thống trị, đối xử bất công, bất chính với anh em đồng loại.
Để đạt được khả năng vào Nước Trời qua cửa vừa nhỏ, vừa hẹp, vừa thấp, chúng ta không thể tự sức mình, nhưng cần ơn Chúa bằng tích cực cộng tác với ơn Cứu Độ của Chúa, ơn mà Chúa luôn rộng ban cho mọi người để cứu độ toàn thể loài người.
Cộng tác với ơn Cứu Độ của Chúa, chính là “đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi Người khiển trách. Vì Chúa thương ai, thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con, thì Người mới cho roi cho vọt” (Dt 12,5-6).
Cộng tác với ơn Cứu Độ của Chúa là: “làm cho những bàn tay bủn rủn, những đầu gối rã rời, nên mạnh mẽ. Hãy sửa đường cho thẳng mà đi, để người què khỏi trật bước, và hơn nữa, còn được chữa lành” (Dt 12, 12-13).
Tóm lại cộng tác với ơn Chúa không gì khác hơn là tìm Nước Thiên Chúa bằng bước đi trên đường Công Chính của Ngài.
Được như thế, chắc chắn cửa Nước Trời sẽ không còn nhỏ hẹp với chúng ta, nhưng rộng mở, và ngẩng cao đầu mừng đón .
Jorathe Nắng Tím
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|