Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Em gái tôi

Threaded View

  1. #1
    lily_of_the_valley's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Jan 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 32
    Cám ơn
    44
    Được cám ơn 77 lần trong 25 bài viết

    Default Em gái tôi


    Mẹ ơi, sao con lại thức dậy khi mọi thứ chung quang đều là màu trắng? Sao con nằm đó, chiếc giường trắng, khuôn mặt con lại tái ngắt thế hả mẹ? Mẹ, sao mẹ khóc? Sao ba lại đập tay vào tường và cũng khóc than? Sao ba mẹ không thấy con? Con ở ngay bên ba mẹ mà. Anh ơi, sao anh rơi nước mắt? Sao anh nhìn em mà khóc? Sao anh không thấy em bên cạnh anh? David ơi, sao bạn khóc? Mình ở đây, vẫn ở đây mà. Bạn đã hứa sẽ không bao giờ khóc, sao bạn lại khóc? Tại sao mọi người đều khóc? Lẽ nào mọi người không thấy tôi. Tôi ở đây mà. Tôi gào thét như thế mà mọi người không nghe sao? Nhưng tại sao tôi không thể khóc nữa? Tại sao tôi không còn chút cảm giác gì thế này? Tại sao?
    Mẹ ơi, tại sao có một người đàn ông mặc đồ trắng tiến về phía con? Ba ơi, ông ấy là ai? Sao ông ấy lại bảo con hôn ba mọi người lần cuối? Sao ông ấy nắm tay con và nói đã đến lúc rồi? Tại sao nụ hôn vừa rồi lại là nụ hôn cuối cùng của con cho ba mẹ, anh hai và David? Nhưng con không hiểu, sao mọi người không cảm nhận được nụ hôn ấy? Lẽ nào mọi người thật sự không biết rằng con vẫn ở đây sao? Sao con đành lòng đi khi mọi người khóc than thế này? Nhưng sao con phải đi, phải đi cùng người đàn ông ấy?

    Mẹ ơi, một năm trôi qua kể từ khi con hôn mọi người lần cuối. Ba mẹ vẫn khóc khi đi ra khu nghĩa địa ấy, vẫn không biết rằng con dõi theo ba mẹ từng ngày. Con ở đây, dù cho nhìn ba mẹ như thế nhưng con không được phép buồn vì con đang ở cùng Thiên Chúa. Con vẫn yêu ba yêu mẹ, yêu anh hai nhiều lắm và con biết mọi người cũng thế. Nhưng con không nói lên điều đó được nữa rồi. Xin ba mẹ vui lên để ở đây con không cảm thấy mình có lỗi. Và anh hai, anh đừng day dứt vì đứa em gái nhỏ này nữa. Em cũng yêu anh nhiều lắm mà…
    David ơi, một năm đã qua nhưng bạn không thể quên mình. Bạn đã khóc nhiều và giờ đây đã tìm được nụ cười. Nhưng trái tim bạn đã đóng kín. Mình xin lỗi. Mình đã không nói yêu bạn được nữa nhưng mình ở bên bạn mà. Mở cửa trái tim ra đi và đón nhận một tình yêu mới. Mình sẽ mãi mãi cầu chúc cho bạn…
    Yêu mọi người…
    Rose
    Rosaline’s blog
    Chữ ký của lily_of_the_valley
    Chúa làm cho sống và Chúa làm cho chết, Chúa vùi xuống thấp và Chúa nâng lên cao

  2. Có 5 người cám ơn lily_of_the_valley vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com