Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 22 trên 22

Chủ đề: đám tang đầu tiên sau hơn 40 năm chính quyền địa phương không cho đem xác vào nhà thờ.

  1. #1
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default đám tang đầu tiên sau hơn 40 năm chính quyền địa phương không cho đem xác vào nhà thờ.

    nguồn : http://www.dcctvn.net/news.php?id=2980
    (đã sử dụng nguồn ảnh của bài viết trên và sắp xếp lại...)

    Sau 40 năm, với nhiều lý do, đây là đám tang đầu tiên..... linh cửu người quá cố được đưa vào nhà thờ xứ cử hành lễ an táng... và nghi thức tiển biệt cuối cùng.....


    Vài hình ảnh... có thật.....ghi lại hành trình.. di quan và thánh lễ an táng.....



    Công an thì kéo xe đưa thi hài theo hướng ra nghĩa trang. Giáo dân thì kéo đi theo hướng về nhà thờ giáo xứ. Một cảnh tượng hỗn loạn chưa từng thấy bao giờ đã xảy ra. ......



    Người dấu (X) màu đỏ là công an xã Thanh Sơn đang gắng sức ngăn cản.

    Người dấu (X) màu xanh là bí thư thôn Bút Sơn – xã Thanh Sơn.

    Không biết sau vụ việc này cấp trên có trọng thưởng cho 02 vị này không nhỉ?



    kiên vững niềm tin... cùng tiến về nhà Thờ....
    nén thương đau và chắc chắn đoàn tang đã cùng cất lên lời Kinh hòa Bình....














    giữa cộng đoàn dân Chúa... là gia quyến, bè bạn....
    linh cửu người quá cố.. .ấm áp...bởi tình người và mối liên đới... đức tin...




    Thánh lễ An Táng được cử hành với ngọn nến Phục Sinh cháy sáng....
    Thắp Sáng Niềm Tin.....vào sự sống vĩnh cửu... và ơn Cứu Độ.. cho người... tin...
    "Chúa ban ơn Cứu Độ cho người công chính...."




    linh mục chủ tế.. cử hành nghi thức.. tiển biệt..."nghi thức an táng"




    Cùng cộng đoàn linh mục chủ tế, đại diện chủ chăn tiển biệt người quá cố....

    tạ ơn Chúa và ước gì...mọi người ki tô hữu khi khi qua đời...đều được đưa vào Nhà thờ xứ... nơi một đời họ cùng cộng đoàn dân Chúa tham dự thánh lễ... và các việc đạo đức... một quyền lợi rất chính đáng... và hợp lý chí tình....


    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng





  2. #2
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    ...“Ai sẽ tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Đức Kitô được? Có phải là gian truân, buồn sầu,.........., nguy hiểm, bắt bớ, gươm giáo chăng? Nhưng chúng ta sẽ thắng được tất cả những sự ấy nhờ có Đấng yêu thương chúng ta. (Rom 8, 35 – 37)
    • Lạy Cha là Đấng Công Chính xin thương nâng đỡ chúng con trong lúc bị bắt bớ xua đuổi... Amen!


  3. #3
    BMK's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2007
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: GP Long Xuyên
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 513
    Cám ơn
    617
    Được cám ơn 1,590 lần trong 336 bài viết

    Default

    Mình mới biết chuyện này, thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn những chuyện quá phi lý thế này sao? thật không thể tin được nó đã diễn ra trên đất nước Việt Nam này suốt 40 năm qua.
    Chữ ký của BMK
    Bạn hãy sống như ngày mai phải chết
    Yêu như ngày mai phải cách xa
    Thực hiện ước mơ của bạn như thể nó là cơ hội cuối cùng trong cuộc đời bạn.



  4. #4
    Yêu mến Chúa mặn nồng - Sống tình Chúa thiết tha
    mimosa_jolly's Avatar

    Tuổi: 43
    Tham gia ngày: May 2007
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Khắp nơi là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 360
    Cám ơn
    924
    Được cám ơn 2,469 lần trong 327 bài viết

    Default

    ... hic ... thật là đáng buồn khi câu chuyện trên lại xảy ra trong cộng đồng người Việt Nam ... cũng là lần đầu tiên từ khi sinh ra mimosa mới nghe thấy đó ... Chỉ biết cầu nguyện và cầu nguyện ...
    Chữ ký của mimosa_jolly
    :25:Cho đi là phúc đức
    Phục vụ là niềm vui
    :25:

    Như trẻ thơ nép vào lòng Mẹ trong con hồn lặng lẽ yên vui...


  5. #5
    mèo mướp's Avatar

    Tuổi: 37
    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: ANA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: *miền đất đỏ*
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 102
    Cám ơn
    2,056
    Được cám ơn 368 lần trong 86 bài viết

    Default

    Cũng là lần đầu tiên cháu được nghe , cám ơn chú pethoang đã post bài này.
    ............cầu nguyện..............
    Chữ ký của mèo mướp
    Xin cho con biết lắng nghe...lời Ngài dạy con trong cuộc sống :sing:



  6. Có 6 người cám ơn mèo mướp vì bài này:


  7. #6
    M.M_Nhi's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Maria Magdalena
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Quy Nhơn , Bình Định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 354
    Cám ơn
    322
    Được cám ơn 1,224 lần trong 320 bài viết

    Default

    Chúa ơi xin cho chúng con luôn vững tin vào Ngài trong bất kì hoàn cảnh nào . AMEN .
    Chữ ký của M.M_Nhi
    Chúa là vô biên....
    Con là hữu hạn....
    Một phút giây kết bạn với ngàn năm...

  8. Có 5 người cám ơn M.M_Nhi vì bài này:


  9. #7
    Cá Cơm's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bình Dương
    Bài gởi: 28
    Cám ơn
    73
    Được cám ơn 108 lần trong 22 bài viết

    Default

    Ồ, khá ngạc nhiên và bất ngờ khi nghe điều này.
    Chữ ký của Cá Cơm
    Kẻ sống có lý tưởng là kẻ dám bước đi một mình

  10. Có 5 người cám ơn Cá Cơm vì bài này:


  11. #8
    Ngaibiet_conratyeuduoi's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Toma
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Huế
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 251
    Cám ơn
    910
    Được cám ơn 1,182 lần trong 220 bài viết

    Default

    hic Tại sao hai ông này lại làm như vậy?? Người đã chết rồi ũng ko cho họ yên nghỉ.
    ( Chua ơi con còn phần chưa hiêu xin chú giải đáp thế linh cửu đã được chôn lâu rồi hay sao rứa chú)
    XIn cầu nguyện cho linh hồn đó được lên chốn nghỉ ngơi và xin CHúa cho trên thế giới này không lặp lại điều xảy ra như trên nữa con xin Ngài.
    Chữ ký của Ngaibiet_conratyeuduoi



  12. Có 5 người cám ơn Ngaibiet_conratyeuduoi vì bài này:


  13. #9
    Nganguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,030
    Cám ơn
    19,324
    Được cám ơn 5,319 lần trong 962 bài viết

    Default

    Qua câu chuyện chú Pethoang nêu trên mình đầu tiên mới gặp đó , thật là cảm động , lạy chúa ước gì cuộc sống của chúng con có một đức tin vững vàng vào Chúa .
    các bạn ơi mình có tâm sự nhỏ nói cho các bạn nhe , không hiểu sao khi mình đi lễ mà gặp lễ đám ma , dù là lớn hay nhỏ không biết , mình không sao cầm được nước mắt , dù người mình không biết gì về cuộc đời họ . và một ngày nào đó gia đình có người Chúa gọi ra đi thì không biết mình chịu được không đây nữa .
    Chúa ơi ! Chúa biết rõ con hơn ai hết ,vì sự yếu đuối của con , xin thêm đức tin cho chúng con . Amen
    Chữ ký của Nganguyen
    THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU

  14. Có 4 người cám ơn Nganguyen vì bài này:


  15. #10
    Cá Cơm's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bình Dương
    Bài gởi: 28
    Cám ơn
    73
    Được cám ơn 108 lần trong 22 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Nganguyen View Post
    Qua câu chuyện chú Pethoang nêu trên mình đầu tiên mới gặp đó , thật là cảm động , lạy chúa ước gì cuộc sống của chúng con có một đức tin vững vàng vào Chúa .
    các bạn ơi mình có tâm sự nhỏ nói cho các bạn nhe , không hiểu sao khi mình đi lễ mà gặp lễ đám ma , dù là lớn hay nhỏ không biết , mình không sao cầm được nước mắt , dù người mình không biết gì về cuộc đời họ . và một ngày nào đó gia đình có người Chúa gọi ra đi thì không biết mình chịu được không đây nữa .
    Chúa ơi ! Chúa biết rõ con hơn ai hết ,vì sự yếu đuối của con , xin thêm đức tin cho chúng con . Amen
    Theo mình thì đó là lúc bạn đang giữ được những rung cảm của trái tim trước những nhịp sống của đời thường, bạn đang tìm và giữ được hạnh phúc cho mình. Xin đừng để phai đi theo thời gian
    Chữ ký của Cá Cơm
    Kẻ sống có lý tưởng là kẻ dám bước đi một mình

  16. Có 4 người cám ơn Cá Cơm vì bài này:


  17. #11
    xoicucnong's Avatar

    Tham gia ngày: May 2008
    Tên Thánh: Martino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đi bán dạo, mần răng có nhà hỉ...^^
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 868
    Cám ơn
    2,784
    Được cám ơn 1,699 lần trong 545 bài viết

    Default

    XIn Chúa thương xót chúng con!!!
    Chữ ký của xoicucnong
    LẠY CHÚA, XIN CHO CÁC LINH HỒN ĐƯỢC AN NGHỈ NGÀN THU.

  18. Có 3 người cám ơn xoicucnong vì bài này:


  19. #12
    M.M_Nhi's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Maria Magdalena
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Quy Nhơn , Bình Định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 354
    Cám ơn
    322
    Được cám ơn 1,224 lần trong 320 bài viết

    Default

    Lạy Chúa xin nâng đỡ chúng con........
    Chữ ký của M.M_Nhi
    Chúa là vô biên....
    Con là hữu hạn....
    Một phút giây kết bạn với ngàn năm...

  20. Có 5 người cám ơn M.M_Nhi vì bài này:


  21. #13
    Đìu Hiu's Avatar

    Tuổi: 37
    Tham gia ngày: Mar 2009
    Tên Thánh: Chưa có
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 142
    Cám ơn
    855
    Được cám ơn 728 lần trong 129 bài viết

    Default

    Mọi hôm con cũng đọc trên dcctvn.net rôi bức xúc quá mà chẳng biết làm sao.bực quá!

  22. Có 3 người cám ơn Đìu Hiu vì bài này:


  23. #14
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    phucrom
    Ồ, khá ngạc nhiên và bất ngờ khi nghe điều này.


    thực sự, có nhiều nơi, nhiều xứ... trong suốt nhiều nhiều năm, linh cửu người qua đời... đã không được đưa vào nhà thờ làm lễ an táng, và nghi thức tiển biệt....

    hic Tại sao hai ông này lại làm như vậy?? Người đã chết rồi cũng ko cho họ yên nghỉ.
    ( Chua ơi con còn phần chưa hiêu xin chú giải đáp thế linh cửu đã được chôn lâu rồi hay sao rứa chú)
    XIn cầu nguyện cho linh hồn đó được lên chốn nghỉ ngơi và xin CHúa cho trên thế giới này không lặp lại điều xảy ra như trên nữa con xin Ngài.
    Chú cũng hỏi tại sao họ làm như vậy....Tại sao???
    Và rất mừng... điều ngay lẽ phải đã đẩy lui sự vô lý, hại tình.... Để rồi không còn cảnh này nữa......
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  24. Có 3 người cám ơn Rocky vì bài này:


  25. #15
    Trầm Hương's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 113
    Cám ơn
    513
    Được cám ơn 341 lần trong 97 bài viết

    Default

    Qua bài post trên của pethoang ,làm mình nhớ lại câu chuyện có thật sau do Cha Chánh xứ Marco Nguyễn Đức Huỳnh ,Chánh xứ Nhà Thờ Bến cát GV kể lại trong bài giảng của mình.....

    Những năm sau Giải Phóng 1975 , có cậu học trò khoảng 11-12 tuổi đến tìm nhà người bạn chơi gần Dòng DonBosco GX Bến Cát ,cậu ta nhìn thấy thập tự Chúa Giêsu và hỏi Cha Marco.
    - Người bị treo trên cây gỗ đó là ai ? có phải bị đế quốc Mỹ treo lên không ?( vì cậu ấy là người ngoại đạo ,con gia đình cách mạng cao cấp ).
    Cha Marco nghe rồi cười trả lời giải thích về Chúa Giêsu ,về sự hy sinh vô bờ bến của Chúa Gêsucho cậu bé nghe.....
    Không ngờ lần gặp ấy đã tác động sâu sắc đến cuộc đời của một con người.

    Sau vài năm Cậu bé ấy quay lại chốn cũ tìm gặp Cha Marco và cho Cha biết Cậu hiện đang tham gia một hội chăm sóc cho bệnh nhân AISD , động cơ là từ sau lần gặp Cha ....và sau lần gặp ấy ,cậu có thăm Cha được một vài lần....

    Cho đến một hôm ...Cậu ấy gời tin báo cho Cha là mình đang lâm bệnh nặng với lý do bị lây nhiễm AIDS ,và đang trong giai đoạn cuối ,Cha đã đến thăm và động viên ,dù bệnh tình bi đát nhưng sắc mặt và niềm tin của cậu ta thật lạc quan...

    Vào một ngày như bao ngày ,nhưng lần này Cha tiếp một người đặc biệt đó là Cha Mẹ cậu ấy ,báo tin cậu ta đã qua đời ,trong lúc lâm chung cậu ấy mong muốn ước nguyện của mình được thực hiện : đó là hãy đưa con đến nhà thờ ,hãy cho con được hưởng một phép an táng đàng hoàng như một người công giáo thực sự.Ban đâu cha mẹ câu cũng không đồng ý nhưng thấy ước nguyện và cuộc đời hy sinh vì mục đích quá tốt đẹp nơi người con trai nên gia đình đã đồng ý ,và thuật lại cho Cha Marco, Cha thực sự cảm động về cuộc đời hy sinh của một con người ngoại đạo ...và tất nhiên Cha đã nhận lời.

    Một buổi sáng với Thánh lễ an táng thật lạ ,lý do giáo dân không ai thấy có đám ma trong giáo xứ , không giật chuông sầu mà nhà thờ có lễ an táng ,và điều lạ nữa là ,khuôn viên nhà thờ khách tham dự ,đi toàn là xe hơi biền số xanh ,(bởi người tham dự là các cán bộ cách mạng ngoại đạo ).

    Ước mong của cậu con trai ấy đã được thực hiện trong niềm thương xót và cãm mến của mọi người.

    Sau giờ lễ an táng ,gia đình vào gặp Cha xin cảm ơn Cha và họ phát biểu rằng : qua sự sống và cái chết của con trai tôi ,nên chúng tôi đã được tham dự một thánh lễ của người CÔNG GIÁO và đặc biệt là Thánh lễ an táng ,lần cuối cùng của một cuộc đời con người ,chúng tôi vô cùng cảm phục và trân trọng: một nghi thức ,một bí tích ,một tôn giáo ,làm chúng tôi luôn suy nghĩ và biết ơn.
    Chữ ký của Trầm Hương
    Để con tỏa hương trầm Nhan Thánh
    Được trao dâng “phước hạnh hao mòn”
    Để thiêng liêng phút lụi tàn,
    Hồn còn lãng đãng, nồng nàn khói thơm …

    (littlewave )

  26. Có 12 người cám ơn Trầm Hương vì bài này:


  27. #16
    conbuoctheongai's Avatar

    Tuổi: 31
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: hải dương
    Bài gởi: 63
    Cám ơn
    416
    Được cám ơn 185 lần trong 49 bài viết

    Default

    cảm ơn vì bài viết trên.
    ôi lạy Chúa bây giờ mà chúng con còn gặp phải truyện này sao! xin thương giúp chúng con luôn vững niềm trông cậy
    Chữ ký của conbuoctheongai
    "Cha ơi!."

  28. Có 4 người cám ơn conbuoctheongai vì bài này:


  29. #17
    hoathuytinhbuon's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Vườn hoa mang....nỗi buồn...
    Bài gởi: 207
    Cám ơn
    404
    Được cám ơn 641 lần trong 164 bài viết

    Default

    Tạ ơn Chúa đã cho chúng con một niềm tin kiên vững và xác tín nơi Ngài............
    Chữ ký của hoathuytinhbuon
    "Tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa"


  30. Có 3 người cám ơn hoathuytinhbuon vì bài này:


  31. #18
    vũng_nước's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Vincent
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,339
    Cám ơn
    4,072
    Được cám ơn 4,272 lần trong 1,085 bài viết

    Default

    Buồn Ghê đi

    Đất nước mình còn qúa lạc hậu.
    Chữ ký của vũng_nước
    "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng nếu muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối cho nó mặn lai? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi". (Matheu. 5, 13)

  32. Có 3 người cám ơn vũng_nước vì bài này:


  33. #19
    mãi mãi một tình yêu's Avatar

    Tuổi: 43
    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: phê rô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: sóc trăng
    Bài gởi: 110
    Cám ơn
    197
    Được cám ơn 466 lần trong 89 bài viết

    Default

    họ làm như thế để làm gì nhỉ ? tại sao họ không nghĩ lại xem , một trong những người chúa đã gọi về chắc gì không có những ông bà , cha , mẹ , anh , chị , em của họ , hay nói cách khác họ đã làm những chuyện không xứng là một con người !
    Lạy chúa , xin chúa luôn tiếp sức cho đoàn dân chúa để họ luôn kiên vững vào ngài , amen.
    Chữ ký của mãi mãi một tình yêu
    chúa thương tình chở che đàn con thảo.
    Nguyện một lòng giữ mãi niềm tin

  34. Có 2 người cám ơn mãi mãi một tình yêu vì bài này:


  35. #20
    Guilenguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tp.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,955
    Cám ơn
    2,525
    Được cám ơn 11,393 lần trong 2,014 bài viết

    Default

    Thật không thể tin được chuyện này xảy ra trên nước VN :icon1: Không ngờ chính quyền VN này lại tồi đến thế :14:Mọi người cùng cầu nguyện cho công chính và niềm tin luôn chiến thắng. Tất cả bất trắc ấy đều là ma quỷ hại chúng ta, cùng hiệp lời xin Chúa cho dân Ngài có cuộc sống hôm nay để hưởng hạnh phúc cũng như vạch trần cái ác trước ánh sáng...
    Chữ ký của Guilenguyen


  36. Được cám ơn bởi:


  37. #21
    vũng_nước's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Vincent
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,339
    Cám ơn
    4,072
    Được cám ơn 4,272 lần trong 1,085 bài viết

    Default

    Khi CA làm cẩu xực - Một linh mục bị CA cắn- Chuyện thật như đùa

    Hà Nam - Cha Giuse Trần Bình Trọng bị công an cắn bị thương. Sự kiện kỳ quái vô tình chúng tôi mới được biết này diễn ra như sau:

    http://www.dcctvn.net/news.php?id=3428

    Hoàng Dung ơi lấy gậy ra đi cứu bồ ...

    Chữ ký của vũng_nước
    "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng nếu muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối cho nó mặn lai? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi". (Matheu. 5, 13)

  38. Có 2 người cám ơn vũng_nước vì bài này:


  39. #22
    prayer_love
    Khách viếng
    prayer_love's Avatar

    Default

    Chúa sẽ đén và ban ơn cho tất cả mọi nguười ,khắp mọi nơi ,cho dù đang bị đàn áp.và cưỡng bức. Khi đó đức tin của anh chị sẽ được Chúa vun đắp. Hãy tha thứ cho kẻ bách hại mình như Chúa đã tha thứ và đến vớii anh chị.

    Lay Chúa xin Chúa ban thật nhiều bình an cho mọi người trên thế giới. Xin Chúa cho chúng con được sống trong một thế giới hòa bình và hạnh phúc không có chiến tranh và lòng thù hận
    .
    Lạy Chúa xin cho những em bé mồ côi được chia sẻ tình thương của cha mẹ và được cắp sách tới trường như bao đứa trẻ khác.
    Lạy Chúa xin cho ba mẹ anh chị em và tất cả ngừơi thân bạn bè của con được nhiều sức khỏe và bình an để phụng sự thiên Chúa.

    Con thanh tâm cảm tạ ơn Chúa. Amen.
    thay đổi nội dung bởi: prayer_love, 12-06-2009 lúc 11:17 PM

  40. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com