Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Nhạc Sĩ Thy Yên

  1. #1
    giusehien's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,546
    Cám ơn
    378
    Được cám ơn 3,079 lần trong 853 bài viết

    Default Nhạc Sĩ Thy Yên

    Thy Yên tên thật là Đoàn Hữu Thiên. Anh sinh ngày 01.02.1941 tại Sóc Trăng. Cha anh là công chức thời Pháp thuộc. Mẹ anh là nữ sinh trường Áo Tím (nay là Nguyễn Thị Minh Khai)
    Vì cha là công chức (Quân trưởng), thường thay đổi nơi công tác nên anh thường phải theo cha me đi đây đó. Đến năm 1955, anh được cha mẹ gửi sống với bà nội và các cô ở Vĩnh Long. Năm 1959, anh đâu Trung học đệ nhất cấp. Sau đó, anh được lên Sài Gòn học trường Chu Văn An và ở tại nha cô Năm. Năm 1960, cộng tác của cha anh có sự cố nen gia đình anh rơi vào cảnh khó khăn, vì thế việc học của anh bị gián đoạn. Anh dạy tiểu học tại trường Cứu Thế do Lm. Henri Bạch Văn Lộc sáng lập; đồng thời từ đó anh sinh hoạt tại Dòng Chúa Cứu Thế (Đoàn Thanh Niên Công Giáo, Ca đoànn, Lễ Sinh,...)
    Học harmonica với Lm. Hen ri Bạch văn Lộc.
    Học nhạc lý với thầy Hùng Lân (trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn)
    Học guitar với Hoàng Bửu, Lâm tuyền,...
    ...
    Năm 1968, anh phải gia nhập quân đôi. Năm 1970, anh làm việc tại hậu cứ đơn vị, tiếp tục việc học dang dở ngày trước (hàm thụ Tú tài I, II; Đại học Luật năm I, II) và tiếp tục sinh hoạt tại Dòng Chúa Cứu Thế.
    Học lớp ca trưởng với nhạc sĩ Hải Linh.
    Học lớp sáng tác, phối dàn nhạcc, chỉ huy, ... với Lm-nhạc sư Tien Dung (khoảng 1986-1995).
    Sau thời gian học tập cải tạo (khoảng 1977-1979), anh tiếp tục dạy học (cấp II) tại trường Cứu Thế (sau đổi tên là Kỳ Đồng).
    Năm 1989-1995, dạy tại nhạc viện TP. Sài Gòn. Sau đó dạy Thánh nhạc tại Tân Định, Tân Sa Châu,...và dạy tại tư gia cho đến khi qua đời.
    Anh từng tham gia những sinh hoạt tại Ban thánh nhạc Sài Gòn, nhóm nhạc sĩ Lửa Hồng, CLB-Bạn Yêu Nhạc Lửa Hồng thuộc Ban mục vụ Giới Trẻ Sài Gòn.
    Anh phụ trách ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp từ năm 1975, ca đoàn Đa Minh từ năm 2001 đến khi ngã bệnh, trừ một số thời gian bị gián đoạn.
    Sau thời gian dài lâm trọng bệnh, anh đã an nghỉ trong Chúa ngày 12.08.2005, hưởng thọ 65 tuổi.

  2. Có 2 người cám ơn giusehien vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com