Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: MẸ

  1. #1
    Dauan_tinhyeu's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: Jun 2009
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Vietnam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 246
    Cám ơn
    1,284
    Được cám ơn 1,101 lần trong 222 bài viết

    Default MẸ

    MẸ

    Con dắt chiếc xe đạp ra cổng. Mẹ chạy ra tiễn con và hỏi:
    - Chiều nay ăn cơm nhà không con ?
    Con ngoảnh lại:
    - Dạ không, chiều nay con có hẹn với chúng ban...Thôi, trễ rồi con đi học nghe mẹ ...
    Mẹ cười, con đạp xe đi rồi mà sao còn thấy mẹ đứng, hôm nào cũng vậy, mẹ đợi con đi rồi mẹ mới vào nhà, trời mùa đông lạnh buốt. Nhìn dáng mẹ liêu xiêu, đừng tiêu điều bên cổng lòng con càng thương mẹ.
    Chiều hôm nay con về sớm, vừa nghe tiếng mở cổng, mẹ đã chạy ra dẫn cho con chiếc xe đạp vào sân. Thấy con mệt, mẹ đem ly nước cam chuẩn bị sẵn cho con, đặt trên bàn và nói:
    - Uống đi cho khỏe, con có đói không ?
    Con đáp:
    - Dạ, cảm ơn mẹ ... Con không đói
    Uống ly nước cam mẹ vắt ngon hơn tất cả các ly nước khác, mặc chiếc áo mẹ may ấm áp hơn tất cả các chiếc áo đắt tiền khác,...nó chan chứa tình cảm mà mẹ gửi trọn vào đó rồi để tình cảm đó mẹ chăm sóc cho đứa con gái của mẹ...Đang suy nghĩ, mẹ bảo:
    - Con đi tắm đi cho khỏe, mẹ pha nước nóng cho con rồi đấy.
    Con cười và vâng lời đi ngay ... Tắm xong, con ngồi trong phòng chải chuốt, ăn diện sạch đẹp chuẩn bị đi sinh nhật nhỏ bạn. Bước ra, mẹ bảo:
    - Con gái mẹ hôm nay đẹp lắm, đi đâu thế hã con?
    - Dạ, con đi sinh nhật nhỏ bạn. Mẹ ăn gì không con mua cho ?
    Mẹ cười:
    - Không, đi đi con rồi về sớm...
    Con lên xe đi...đến 8h tối, con chạy xe về nhà: Hôm nay sinh nhật vui quá...Con không hề nghĩ rằng giờ này mẹ đang buồn vì đợi con ...Mẹ cô đơn, chờ con mẹ về
    Về đến nhà:
    - Con chào mẹ ...
    - Về rồi hã con! Chơi có vui không ?
    Con cười vui vẻ:
    - Dạ, vui lắm mẹ ạ!!!
    Mẹ hạnh phúc khi thấy con gái vui, mẹ lại hỏi:
    - Có đói không con?
    Con đáp:
    - Dạ, con no lắm rồi mẹ ạ !
    Mẹ bảo con đi ngủ sớm, mai đi chợ với mẹ. Con vâng lời làm theo, con đi ngủ ...
    Sáng hôm sau, con thức dậy cùng mẹ đi chợ để chuẩn bị cho bữa sáng. Mẹ ghé quầy rau củ hỏi con:
    - Con muốn mua rau gì cho bữa ăn trưa nay ?
    Con vui vẻ chọn lựa:
    - Con chọn rau mâm xôi và củ cà rốt về mẹ nấu canh cho con nhé !
    Mẹ cười :
    - Ừ, lấy đi con mẹ nấu cho ăn...
    Đi lòng vòng hết quầy này đến quầy nọ, con mỏi chân kêu ca, mẹ dỗ dành:
    - Ráng lên con,...con lại đây ngồi đi ...tí mẹ ra...
    Con ngồi xuống băng ghế chờ mẹ ...10 phút sau, mẹ ra với cái giỏ đầy rau quả, con hỏi:
    - Sao hôm nay mẹ mua nhiều thế ạ? Nhà mình có khách à ?
    Mẹ vừa chở con về, vừa nói:
    - Hôm nay anh hai con về đấy.
    Con vui mừng:
    - Anh về con có quà rồi
    Mẹ cười vui vẻ, về đến nhà, mẹ làm đồ ăn trong bếp, con thì ngồi trong phòng lướt Net. Chợt nghe tiếng chuông cửa, mẹ kêu con ra mở:
    - A, anh về, anh về ...
    Mẹ chạy ra xách tiếp đồ cho anh hai và kêu vào nhà nghĩ đợi mẹ nấu cơm. Anh hai bảo:
    - Con dẫn em nó ra cửa hàng mua đồ chơi mẹ nhé, tí nữa con về. Mẹ gật đầu, con thưa mẹ rồi đi cùng anh, anh chở con ra cửa hàng, lựa thật nhiều đồ chơi và gấu bông... Một lát sau, 2 anh em về nhà với một đống đồ, con chạy vào bếp định khoe mẹ,nhưng sao mẹ không có ở trong bếp, con chỉ thấy mâm cơm nấu hổi dọn sẵn còn bốc khói. Vậy nghãi là mẹ mới rời bếp, con chạy vào phòng như sao con thấy mẹ nằm trên giường, con lay gọi mẹ thì thấy mẹ không còn thở. Con gọi anh vào, anh và con đưa mẹ vào bệnh viện, bác sĩ nói mẹ bị tăng huyết áp đột ngột. Con lả người khóc ngất, con chưa bao giờ nghỉ đến chuyện này sớm thế, mẹ vẫn còn khỏe cơ mà, mẹ vừa nấu cơm cho con đấy thôi...
    Bố nghe tin tức tốc chạy về. Chiều hôm đó, từ mộ mẹ về nhà con không lê bước nổi, con buồn khóc giữa trời mùa đông se se lạnh. Thế là mẹ bỏ con, con là đứa trẻ cô đơn vì thiếu mẹ. Con phải tự chăm sóc mình thôi, không còn cảnh mẹ nấu cơm cho con ăn nữa, không còn bóng mẹ đứng đợi con mỗi buổi chiều nữa...
    Con nhìn vào căn nhà lạnh nhạt vì thiếu bóng mẹ, bên ngoài, trời đang mưa hay đang khóc?

    theo Agnes Kim Tuyến


  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com