Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Xin lỗi anh

Threaded View

  1. #1
    Tim's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nơi bình yên .......
    Bài gởi: 805
    Cám ơn
    858
    Được cám ơn 2,789 lần trong 668 bài viết

    Default Xin lỗi anh

    (24h) - Thời gian qua em đã làm nhiều điều không phải với anh, em đã mất bình tĩnh và không kiểm soát được mình. Có một khoảng trống quá lớn mà em cần lấp đầy. Dù thế nào, em cũng vẫn muốn nói với anh một lời: "Anh, thật lòng em xin lỗi".



    Với em mọi chuyện vẫn như mới hôm qua, em đã cố rất nhiều để quên anh nhưng chỉ một thoáng thôi em lại nghĩ về anh, và sẽ lại khóc. Có những đêm chập chờn cố ngủ nhưng lại giật mình, mọi thứ như vỡ òa. Em sợ, sợ lắm...
    Thời gian mình bên nhau dù ngắn ngủi nhưng em đã cảm nhận đủ mọi cung bậc của cảm xúc, của tình yêu, của hạnh phúc và đau đớn.
    Anh bảo mình không hợp. Ừ thì không hợp nhau. Cái em cần, anh không thể cho em. Cái anh cần, em cũng không làm được cho anh. Chúng mình khác nhau nhiều lắm, từ hoàn cảnh, gia đình, công việc, tính cách... Em đã biết sự khác biệt ấy khi ta bắt đầu nhưng vẫn bướng bỉnh, cứ nghĩ tình yêu sẽ cân bằng, sẽ hoàn thiện mỗi người. Nhưng không, chúng mình vẫn không vượt qua cái tôi quá lớn của mình. Và như một tất yếu, mình xa nhau. Hay đúng hơn là chúng mình đã tự đẩy nhau ra xa.
    Đối diện anh, khoảng không gian không đầy 2m, ánh mắt như đã chạm nhau, nhưng sao thật xa. Mỗi chúng ta là một bờ của đại dương, có cố hết sức vẫn không thể thấy lại anh.
    Em nên làm gì? Mọi thứ trống rỗng và đổ sụp trước em.

    Em mong anh sớm vượt qua khó khăn, có vậy em mới thực sự bình yên...


    Em đã ngu ngốc chọn cách phá anh, trêu ngươi anh. Nhưng để được gì, lòng em có đỡ hơn? Em tìm cách gọi điện, nhắn tin làm anh điên lên, rồi nặng nhẹ, rồi xô xát... Em cố phá nát những gì còn sót lại, đập tan mọi hy vọng của mình. Bởi em hiểu mình, dù chỉ còn một chút thôi hy vọng về anh em sẽ không quên anh được, sẽ không vượt qua được và sẽ mãi ngụp lặn trong đau thương, tan nát.
    Xin lỗi đã làm phiền anh trong cơn vật vã của em. Chẳng bao giờ em muốn làm như thế với anh. Mong anh hiểu cho em. Sau tất cả, em cầu mong sự bình yên cho em và cho anh.
    Những khó khăn anh đang đối mặt, em không biết cũng không hiểu, nhưng em chắc một điều, nếu ta nghĩ nó tích cực thì nó sẽ tích cực và ngược lại. Không ai giúp được mình nếu bản thân mình không muốn thoát ra. Với năng lực của anh, em biết anh sẽ vượt qua được. Nhưng vì sao anh vẫn bế tắc? Em nghĩ là do bản thân anh.
    Em mong anh sớm vượt qua khó khăn, có vậy em mới thực sự bình yên. Chuyện chúng mình không ít cũng có liên quan đến chuyện của anh. Và chúng mình đã sai trong cách tiếp nhận và giải quyết mọi chuyện. Đây là một bài học lớn cho em. Một kinh nghiệm lớn nhưng cái giá để có được, em phải trả và mất thật nhiều.
    Bây giờ em không muốn gặp anh, sau tất cả. Chỉ muốn biết anh bình an, thế thôi.
    Yêu anh, thật nhiều...


    (24h.com)
    Chữ ký của Tim

  2. Có 6 người cám ơn Tim vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com