Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Hãy yêu thương phụ nữ hơn

  1. #1
    cafeda2009's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Saigon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,386
    Cám ơn
    5,297
    Được cám ơn 2,565 lần trong 989 bài viết

    Default Hãy yêu thương phụ nữ hơn

    Một đức ông chồng nọ thường nghĩ phụ nữ thì chẳng làm được gì mà lại hay kêu ca, nên thưa với Chúa rằng : Lạy Chúa, sao đời con bi đát quá, con vất vả khó nhọc suốt ngày còn vợ con thì chỉ lo “tam ca” (3 K) mà thôi, kinh hạt, khói bếp, khăn tã. Vậy xin Chúa biến con thành vợ con và ngược lại để vợ con biết thế nào là lễ độ, khi nào bà ấy thấm đòn thì Chúa hãy trả chúng con lại vị trí như xưa.
    Chúa nhậm lời ông và hoán đổi tình trạng của hai người. Thân xác thì biến đổi nhưng tâm trí thì vẫn như xưa. Sáng sớm ngày thứ nhất sau khi hoán đổi, “bà vợ” mới hân hoan thức sớm hơn cả nhà để lo bữa điểm tâm, rồi gọi “chồng” con dậy ăn sáng, chuẩn bị cho người thì đi làm, người đi học. Sau đó dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, đi chợ, cơm trưa. Niềm hân hoan mới đến buổi trưa thì chẳng còn tí nào vì mệt quá mà không được nghỉ nhưng còn bao nhiêu thứ việc không tên khác. Chiều tới thì nỗi hân hoan ban sáng đã trở thành nỗi kinh hoàng khi “chồng” con trở về dùng xong bữa ăn chiều mà không một lời cám ơn, đã vậy còn bày biện ra bao nhiêu thứ lằng nhằng khác sau cuộc “hỗn chiến” gọi là ngoại giao với bạn bè, đồng nghiệp vv… Mệt lả sau một ngày vất vả mà chẳng việc nào ra việc nào, “bà” chìm sâu ngay vào giấc ngủ vùi, rã rượi.
    Không thể chịu đựng lâu hơn được nữa, sáng sớm hôm sau “bà” vội vàng đến thưa Chúa: Lạy Ngài con biết ngài từ bi nhân hậu thông minh thượng trí, xin hãy trả con về tình trạng làm chồng của mình kẻo con chết mất. Thế nhưng “bà” đã té ngang và ngất xỉu khi được Chúa trả lời: “Con yêu dấu, ta cũng bó tay thôi. Thật sự ta không muốn làm khó con nhưng vì đêm hôm qua con đã có … thai rồi. Con hãy chịu khó thêm 9 tháng 10 ngày nữa nhé.”

    Sưu tầm
    Chữ ký của cafeda2009
    Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô (Thánh Grêrônimô)

  2. Có 2 người cám ơn cafeda2009 vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com