Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 18 trên 18

Chủ đề: Trong Thế Giới Ảo tìm thấy những con người thật

  1. #1
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default Trong Thế Giới Ảo tìm thấy những con người thật

    Trong Thế Giới Ảo tìm thấy những con người thật

    Những con người thật trong những thông tin có thể ...
    Những người thật... biết suy nghĩ, tâm tư và thông tin chân thật, đúng với sự thật...

    Những con người thật.. có tâm lòng thật... thật sự muốn vì mọi người khác.. và âm thầm...

    Trong thế giới ảo...
    tôi gặp, thấy và cảm nhận gặp gỡ những con người thật... thật từ trong lòng, suy nghĩ.. .và cảm xúc... lẫn sự nhiệt tình.. và tâm lòng.. chân thật....

    Qua những dòng trò chuyện, qua thao thức của họ với cuộc sống, với cộng đồng... với đất nước...



    Trong thế giới ảo... người thật... không đóng kịch... trong thế giới thật... ngưòi ta lại là diễn viên... sắm vai.. nên như thành ảo...
    Ảo vọng,
    ảo tưởng,
    ảo thuật,
    gian ttrá....
    Con người khi lột bỏ mặt nạ... sống chân thật với nhau... và tạo ra thế giới chân thật ngay cả trong thế giới ảo...

    Tạ ơn Chúa....Cám ơn mọi anh chị em bạn hữu... trong mọi thế giới đã cùng tôi sống chân thật.. cùng đồng hành và tạo ra thế giới thật... dù cho cuộc đời ảo ảo, thật thật.. lung tung...
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng





  2. #2
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default

    Trong thế giới ảo, bạn có quyền xuất hiện hay ẩn mặt. Nhưng... , hãy ý thức rằng: dẫu người ta không biết bạn là ai, bạn vẫn có thể đem đến niềm vui hay gây phiền sầu và làm tổn thương người khác...

  3. Có 13 người cám ơn littlewave vì bài này:


  4. #3
    sue
    Khách viếng
    sue's Avatar

    Default

    Trích Nguyên văn bởi littlewave View Post
    Trong thế giới ảo, bạn có quyền xuất hiện hay ẩn mặt. Nhưng... , hãy ý thức rằng: dẫu người ta không biết bạn là ai, bạn vẫn có thể đem đến niềm vui hay gây phiền sầu và làm tổn thương người khác...
    trăn trở là đây
    con dốc đang leo cũng là đây
    yếu đuối bỏ trốn cũng nơi này
    cầu toàn .....
    rèn luyện .....
    van xin .....
    lắng nghe .....
    hoàn thiện .....
    và đối mặt .....
    cố lên Sue .....

  5. Có 12 người cám ơn sue vì bài này:


  6. #4
    phan_nghị's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 668
    Cám ơn
    422
    Được cám ơn 948 lần trong 371 bài viết

    Default

    sự thật là trong thế giới ảo người ta cũng sẽ trở thành ảo thôi, mà dù thế giới nào đi nữa thì cũng có nhiều loại người, có kẻ tiểu nhân thì cũng có người đại nhân, người rộng lượng kẻ ích kỉ thôi.

  7. Có 8 người cám ơn phan_nghị vì bài này:


  8. #5
    Ben's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Peter
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,217
    Cám ơn
    913
    Được cám ơn 5,080 lần trong 945 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi phaolo_nghị View Post
    sự thật là trong thế giới ảo người ta cũng sẽ trở thành ảo thôi, mà dù thế giới nào đi nữa thì cũng có nhiều loại người, có kẻ tiểu nhân thì cũng có người đại nhân, người rộng lượng kẻ ích kỉ thôi.
    Cuộc sống muôn màu..........
    Chữ ký của Ben


  9. Có 6 người cám ơn Ben vì bài này:


  10. #6
    xoicucnong's Avatar

    Tham gia ngày: May 2008
    Tên Thánh: Martino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đi bán dạo, mần răng có nhà hỉ...^^
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 868
    Cám ơn
    2,784
    Được cám ơn 1,699 lần trong 545 bài viết

    Default

    Thế giới ảo thật sự đã làm được rất nhêều việc tốt, như trong diễn đàn này, ở đây xoicuc đã gặp được những người thật tốt và những tình cảm thật chân thành! Cám ơn thế giới ảo, cám ơn TCVN!!!
    Chữ ký của xoicucnong
    LẠY CHÚA, XIN CHO CÁC LINH HỒN ĐƯỢC AN NGHỈ NGÀN THU.

  11. Có 10 người cám ơn xoicucnong vì bài này:


  12. #7
    ailaudu's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 389
    Cám ơn
    316
    Được cám ơn 1,681 lần trong 344 bài viết

    Default

    Nực cười...
    Có những nơi trong Thế Giới Ảo, ta tìm thấy được những con người Thật
    Và cũng có những nơi trong Thế Giới Thật, ta lại gặp phải những con người Ảo...

    Chua chát....
    Chữ ký của ailaudu
    "Lạy Chúa! Thánh Giá nào Chúa dành cho con???"
    ----------
    "Con không xin cho mình khỏi đau khổ
    Nhưng xin Ngài đừng bỏ con trong lúc khổ đau"
    (Thánh Bernadette)
    ----------
    "Con đến với Chúa chẳng có gì
    Ngoài bàn tay trắng đã chai đi
    Nhưng trái tim con thật êm ái
    Nguyện làm máng cỏ cho Hài Nhi"
    (Nguyễn Ngọc Hiếu)

  13. Có 6 người cám ơn ailaudu vì bài này:


  14. #8
    Anna_Nguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Tp Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 280
    Cám ơn
    508
    Được cám ơn 303 lần trong 135 bài viết

    Default

    Thật thật ảo ảo sao mà khó phân biệt quá!
    Chữ ký của Anna_Nguyen
    Ngài thương con xoa dịu hồn đầy vết thương đau, tha tội tình nhẹ gánh gian lao, con tin Chúa là tình yêu.:sing:

  15. Có 3 người cám ơn Anna_Nguyen vì bài này:


  16. #9
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Anna_Nguyen
    Thật thật ảo ảo sao mà khó phân biệt quá!
    khi mình sống thật.. thì cái ảo từ từ lộ ra... và được thay thế bằng cái thật.


    Trích Nguyên văn bởi xoicucnong View Post
    Thế giới ảo thật sự đã làm được rất nhêều việc tốt, như trong diễn đàn này, ở đây xoicuc đã gặp được những người thật tốt và những tình cảm thật chân thành! Cám ơn thế giới ảo, cám ơn TCVN!!!
    hi i... xoicucnong vui nhỉ.. hi hi....có thể nơi đây trong diễn đàn thánh ca Việt nam chúng ta gặp Chúa và gặp nhau,,,, chia sẻ và cùng đi trong đời thật mỗi ngày...
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  17. Có 5 người cám ơn Rocky vì bài này:


  18. #10
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Một mùa Noel tuyệt vời... được cộng góp bỡi nhiều nhiều tấm lòng từ diễn đàn... những con người có thể chưa một lần nghe tiếng nhau dù qua điện thoại hay...voice chat... nói chi đến chuyện gặp mặt, thấy nhau... Thế mà lại tin nhau, hiểu nhau và cùng góp những lời kinh, lời động viên, thăm hỏi... và thêm những gì cụ thể để đem lại niềm vui cho nhiều nhiều con người bất hạnh... khốn cùng...

    Cái ảo thành cái rất thực... và cụ thể và thực đây là phép lạ của Tình Yêu... là món quà dâng Chúa Hài Nhi... là lễ phẩm Chúa vui nhận... thành lễ dâng...và trao tặng nhau...
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  19. Có 4 người cám ơn Rocky vì bài này:


  20. #11
    Disciple's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bảo Lộc _Lâm Đồng
    Bài gởi: 70
    Cám ơn
    72
    Được cám ơn 190 lần trong 47 bài viết

    Default

    ảo ảo ..thật thật... ko biết sao mà lần được...
    Cũng là 1 người nhưng ngoài đời họ là 1 người mà trong thế giới ảo họ lại là 1 người khác...
    Chúa ơi!~! xin cho con luôn sáng suốt...sáng trong ảo.. trong thực... sáng suốt ở mọi nơi! mọi lúc....
    Chữ ký của Disciple
    Trần gian này không phải là một diễn đàn để ta nói...mà là một công trường để ta làm...

  21. Có 5 người cám ơn Disciple vì bài này:


  22. #12
    Disciple's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bảo Lộc _Lâm Đồng
    Bài gởi: 70
    Cám ơn
    72
    Được cám ơn 190 lần trong 47 bài viết

    Default

    hihi! thấy sao em nói vậy à!...
    Chữ ký của Disciple
    Trần gian này không phải là một diễn đàn để ta nói...mà là một công trường để ta làm...

  23. #13
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Chúa ơi, hôm nay con đi đi... chạy chạy... và con khỏe lại nhiều.... tỉnh táo.... để thật là thật.... ảo thì là ảo....và tìm thấy trong cái ảo cái thật ẩn sau đó....
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  24. Có 2 người cám ơn Rocky vì bài này:


  25. #14
    teresaMK's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 451
    Cám ơn
    1,354
    Được cám ơn 2,356 lần trong 377 bài viết

    Default

    thật mà ảo,
    ảo mà thật
    thật thật ảo ảo
    ảo ảo thật thật

  26. Được cám ơn bởi:


  27. #15
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,456
    Cám ơn
    4,939
    Được cám ơn 8,448 lần trong 1,993 bài viết

    Default

    :icon8:Tất cả thật có khi chỉ là ảo
    :icon8:Có khi ảo nhưng tất cả lại là thật
    :icon8:Thế nên ảo hay thật đều cố gắng sống chân thật
    :icon8:Vì Chúa là thật mà có lúc dám nghĩ là ảo
    Xin cho con sống trong sự thật ngay cả khi ảo....
    Vì Chúa là sự thật đời con...Amen
    Chữ ký của bethichconlua
    CHÚA LUÔN NHÌN CON
    VÀ LUÔN YÊU CON.

  28. Có 2 người cám ơn bethichconlua vì bài này:


  29. #16
    hackedpapy87's Avatar

    Tuổi: 38
    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hà Nội
    Bài gởi: 22
    Cám ơn
    85
    Được cám ơn 47 lần trong 15 bài viết

    Default

    hì, anh pethoang nói đúng quá :p đôi lúc trong cuộc sống khó có thể nói ra điều mình thật sự nghĩ :) ở đây có thể nói hết,đặc biệt về niềm tin của mình
    vì ở đây ko ai biết mình là ai,và tất cả có chung 1 niềm tin ;)

  30. Có 2 người cám ơn hackedpapy87 vì bài này:


  31. #17
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default Sống thật trong “Thế giới ảo”

    Sống thật trong “Thế giới ảo”

    http://itconnect.hopnhat.com.vn/inde...g-the-gioi-ao/

    Khi CNTT phát triển, mọi thứ đều được giao dịch qua mạng, qua internet kể cả những tình cảm riêng tư của con người cũng được giao phó cho “ông tơ, bà ngyệt ảo”. Dường như, con người ngày càng “xa nhau” trong đời thật mà gần nhau trong cuộc sống ảo. Những giá trị “tình làng, nghĩa xóm”, “tối lửa tắt đèn có nhau” giờ đây đã chuyển sang thành những “gia đình ảo”, “hàng xóm online”… qua những mạng xã hội.


    Tuy nhiên, không phải “thế giới ảo” chỉ chứa đựng những giá trị ảo. Đâu đó, những trang web, những diễn đàn online vẫn chứa đựng nhiều giá trị nhân văn, được gầy dựng từ chính những con người thật. Tại nơi đó, cư dân mạng tìm thấy những ấm áp như chính trong đời thường.


    1. Nghĩa trang online

    Khi đất chật, người đông – không gian sống của con người thành thị đã bị thu hẹp lại thì những khoảng không cần thiết cho ý nghĩa tâm linh như nghĩa trang hay bàn thờ cũng bị thu hẹp đi. Muốn hay không, con cháu dần dần cũng bớt đi những tình cảm mang ý nghĩa gia đình. Tuy nhiên, sâu thẳm đâu đó người ta vẫn dễ dàng bùng phát và vỡ òa xúc cảm ghi gặp một không gian – thời gian thích hợp. Một trong những nơi đó chính là “cộng đồng nghĩa trang online” ( http://www.nhomai.vn).

    Không khác gì một nghĩa trang thực thụ với những ngôi mộ ảo mà còn chi tiết hơn với những thông tin về người đã khuất như những tiểu sử và kỷ niệm thân thương. Nghĩa trang online là một cộng đồng rộng lớn với nhiều khu vực mộ như các ngôi mộ lịch sử, mộ liệt sĩ, mộ danh nhân, mộ trẻ em, mộ người tàn tật và người mồ côi, v.v… Bạn có thể dễ dàng là một người lập mộ cho người thân của mình với những thông tin bổ ích về người đã khuất dành cho dòng họ hoặc con cháu sau này. Cũng như xem những thông tin hết sức quý giá về các nhân vật lịch sử mà chúng ta có thể chưa được hoặc chưa kịp đọc qua sách báo.
    Một trong những ý nghĩa mang giá trị nhân văn lớn chính là việc “thắp hương” và bỏ ra một phút mặc niệm trước những người đã mất. Điều đó cũng gián tiếp cho thấy rằng những người đang sống rất nhiều trong xã hội ảo cũng không hề là những con người vô tâm.
    Để cùng tham gia vào cộng đồng này, người dùng chỉ cần đăng ký thành viên. Sau đó để tham gia vào quá trình lập mộ, người sử dụng cần chuẩn bị sẵn hình, các lời văn giới thiệu sơ lược về tiểu sử và thực hiện theo hướng dẫn các bước đây. Ai cũng có thể “thắp hương” cho từng “ngôi mộ” trên đây bằng cách ấn nút “thắp nhang” phía dưới từng “mộ phần ảo” đang có.


    2. Cùng làm từ thiện

    Còn rất nhiều, rất nhiều những mảnh đời khó khăn đang cần sự giúp đỡ và chung tay của cộng đồng mà thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng (báo, đài) chúng ta không thể nào biết hết được. Địa chỉ http://www.thaplua.com chính là nơi tập hợp những thông tin về các mảnh đời bất hạnh. Một cậu bé ăn xin bị nhiễm Dioxin, hai vợ chồng bị ung thư, một học sinh nghèo bị ung thư máu v.v… và rất nhiều trường hợp khác đang chờ những tấm lòng vàng từ chính cộng đồng cư dân mạng. Bên cạnh đó địa chỉ các mái ấm tình thương, người già neo đơn chính là những “địa chỉ đỏ” mà chúng ta cần quan tâm nếu như bạn nghĩ đến những việc làm từ thiện.


    3. Chung tay vì nỗi đau cộng đồng

    Khác với hình thức diễn đàn của “Thắp lửa” nhưng với cùng nội dung là chung tay vì nỗi đau cộng đồng, trang web có địa chỉ http://www.tuthien.vn mang đến cho các thành viên những thông tin về các trường hợp bất hạnh (nhiễm chất độc màu da cam, người khuyết tật, trẻ em lang thang Những câu chuyện cảm động, đầy nước mắt của những mảnh đời bất hạnh, những tấm gương vươn lên vượt khó từ đói nghèo, bệnh tật khiến cho nhiều người lành lặn phải suy nghĩ về những phấn đấu của mình trong cuộc sống v.v…
    Bên cạnh những thông tin cần giúp đỡ là tấm lòng hảo tâm của những mạnh thường quân, các thông tin hoạt động hữu ích vì công đồng mà bất cứ ai cũng có thể tham gia và đăng ký để cùng góp tay xoa dịu nỗi đau da cam cũng như các hoạt động từ thiện khác.

    Mặc dù, tính xã hội trên các trang web, các diễn đàn online này là rất cao nhưng số lượng thành viên tham gia vẫn chưa phải là nhiều nếu không muốn nói là rất ít. Hiệu quả xã hội mang lại từ một nhóm người không thể cao được mà cần phải có sự đồng lòng của cả cộng đồng. Hy vọng rằng trong tương lai sắp tới, những hình thức thắp lửa nói trên sẽ được nhân rộng. Khi đó, cho dù chỉ là “công dân ảo” trên mạng nhưng chúng ta cũng làm được điều có ích cho xã hội thật.
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  32. Có 7 người cám ơn Rocky vì bài này:


  33. #18
    kute_bmt
    Khách viếng
    kute_bmt's Avatar

    Default

    ui..that la` ghum'
    hay that day'

  34. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com