TÂM TÌNH
Một ngày nọ bé ngước nhìn trời
   Làn mây trắng muốt bồng bềnh trôi
   Bé chợt nhận ra gương mặt Chúa
   Giữa đám mây kia Chúa mỉm cười.
      Rồi đêm đến bé nhìn lên cao
   Muôn ngàn đốm sáng đẹp là bao
   Bé chợt phát hiện đôi mắt Chúa
   Ánh mắt sáng ngời - các vì sao.
      Nắng ban trưa soi đồng cỏ biếc
   Hiu hiu gió thổi bé ngủ nghiêng
   Trong mơ bé thấy bóng hình Chúa
   Chúa thì thầm: bé ngủ bình yên.
      Trời về chiều thả hồn bên sông
   Dòng nước cuộn mình quanh chân bé
   Bất chợt nhận ra tình thương Chúa
   Cũng trải dài vô tận vô song.
      Cho đến lần nọ bé hiểu rằng:
   Trong hết mọi sự Chúa hiện hữu.
   Hạnh phúc ngập tràn tâm hồn bé
   Hai dòng suối ấm bỗng… chảy dài.
                                                   Blog  Miss Dang
	
	
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: