|

Lời ngỏ của Đức Hồng Y Roger Etchegaray ngay trước khi khai mạc Năm Thánh tại Sở Kiện sáng 24.11.2009.
Đức Cha Thanh Hóa lược dịch
Tại Sở Kiện 24.11.2009, Đức Hồng Y Roger Etchegaray nói lời thân tình với Công Giáo Việt Nam:
Ngài xin chúng ta Hòa Giải với mọi người mọi giới. Ngài xin chúng ta sống Đức Cậy mãnh liệt ( Hy Vọng ).
Ngài khuyến khích chúng ta bước vào tương lai “không phải như những con người thụ động” mà phải có “bàn tay mở rộng” và “cánh tay dang rộng”.
Chúng ta hiểu thế nào về tương lai, và vì sao vừa sống nốt kiếp người Công Giáo Việt Nam mà cánh tay thì phải dang rộng và bàn tay thì phải xòe ra chứ không được khép lại ?
Tương lai nào ai biết ra sao ? Chỉ biết là xã hội đang có “khó khăn, thử thách, thất vọng, có cả bộ mặt giả tạo của hy vọng” ( R. Etchegaray, Sở Kiện 24.11.2009 ).
Vậy phải xòe bàn tay ra thì mới cầm được cái chổi mà quét mọi thứ rác ra khỏi căn nhà Giáo Hội và căn nhà Việt Nam.
Nhưng trước tiên, phải xòe tay cầm chổi quét rác trong nhà tâm hồn của mình.
Khi xòe tay ra thì người khác biết là trong bàn tay ta không hề dấu ám khí sát hại. Họ biết ta có ý ngay lành, lòng ta chỉ có “một khối tình nước non”, không có một ý đồ nào ngoài trái tim yêu trọng sự thật.
Dang tay ra để bắt tay người khác: “Hợp tác lành mạnh – đối thoại chân thành – tôn trọng lẫn nhau” ( Thư Đức Giáo Hoàng Benedito gởi Đức Cha chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam dịp khai mạc Năm Thánh tại Sở Kiện )
Khó nhỉ ? Ta phải đi bước trước đấy. Ta “dang tay” để người khác biết ta đã cởi mở lòng rồi, ta đã thanh thoát rồi (sau một thời chịu thanh tẩy, thanh luyện có khi nghe bằng nước mắt và máu ! )
Dang tay ra để ôm lấy những người bị loại trừ, “những người nghèo, những người hẩm hiu xấu số, những người khuyết tật đau khổ” ( Xin xem diễn nguyện sám hối ở 23.11.2009 tại Sở Kiện ).
Chúng ta còn có thể tưởng tượng ra nhiều ý nghĩa của xòe bàn tay, dang cánh tay của người Công Giáo Việt Nam.
Nhưng cảm động lắm – cảm động lắm lắm – khi người Công Giáo Việt Nam cúi cái đầu của mình xuống, có lẽ còn nên quì xuống nữa.
Ô hay, làm gì lạ thường thế hở cái anh Công Giáo Việt Nam từng bị người ta mắng là “kiêu dân Công Giáo” ngay trên quê hương của mình ?
Ôi chao, anh ấy nói thế này vào ngày khai mạc Năm Thánh ở Sở Kiện, nói cái chuyện chưa từng có trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo Việt Nam:
Chúng con xin chân thành thú tội...
Chúng con xin cúi đầu tạ tội...
Chúng con xin lỗi nhau vì đã...
“xúc phạm, khai trừ, kỳ thị, không lắng nghe nhau...”
“Chủ chăn xin lỗi con chiên
Giáo Dân xin lỗi Linh Mục
Bề trên xin lỗi bề dưới
Bề dưới xin lỗi bề trên
Vợ chồng, con cái, thành viên cộng đoàn xin lỗi nhau”…
"Xin lỗi xã hội, xin lỗi bà con anh em lương dân không cùng tôn giáo, vì Công Giáo đã làm họ phiền lòng, Công Giáo thiếu sót yêu thương bà con lương dân.
Xin lỗi mọi thành phần xã hội, tôn giáo.
Xin lỗi người nghèo, người hẩm hiu, người khuyết tật, người đau khổ… vì Công Giáo chưa đủ quan tâm”.
Tóm lại, tìm đâu ra người Công Giáo Việt Nam làm theo ý Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y, Đức Giám Mục ?
( Xin đọc thêm: Nghi thức sám hối đêm diễn nguyện 23.11.2009 do Đức Cha Thanh Hóa đạo diễn tại website hdgmvietnam.org mục tin tức Giáo Hội Việt Nam )
Xòe bàn tay
Dang cánh tay
Cúi mình xét tội
Nói lời sám hối
Đối thoại chân thành – hợp tác lành mạnh – tôn trọng lẫn nhau...
VỌNG THIÊN ÂN, 26.11.2009
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|