Tờ 100 ,tờ 50 cent và đồng 20 cent tình cờ hội ngộ trong bóp Bà Trùm Sò .
Tờ 100 lên tiếng trước :
_ Các cậu biết không ? Tớ đã đi gần khắp thế giới rồi nhe . Sang cả Mỹ Châu , Âu Châu , Phi Châu , Á Châu rồi nhá .
- Tờ 50 phụ họa .
- Em cũng được đến nhiều nơi lắm rồi anh ạ Singapore , Bang kok ,London ,Pasi , new york , Cali em đi hết cả rồi . Thế gian thật nhiều chỗ ngoại mục .
- Đồng 50 cent và 20 cent nghe đến đó thì ôm nhau ào khóc lên .
- Tủi thân cho chúng em quá . Chúng em chỉ được đí tới nhà thờ thôi .
Tờ 100 ,tờ 50 cent và đồng 20 cent tình cờ hội ngộ trong bóp Bà Trùm Sò .
Tờ 100 lên tiếng trước :
_ Các cậu biết không ? Tớ đã đi gần khắp thế giới rồi nhe . Sang cả Mỹ Châu , Âu Châu , Phi Châu , Á Châu rồi nhá .
- Tờ 50 phụ họa .
- Em cũng được đến nhiều nơi lắm rồi anh ạ Singapore , Bang kok ,London ,Pasi , new york , Cali em đi hết cả rồi . Thế gian thật nhiều chỗ ngoại mục .
- Đồng 50 cent và 20 cent nghe đến đó thì ôm nhau ào khóc lên .
- Tủi thân cho chúng em quá . Chúng em chỉ được đí tới nhà thờ thôi .
Có một câu chuyện cũng giống giống như vậy...
3 tờ : 100 đô, 10 đô và 1 đô cùng chết lên Thiên Đàng.
Cả 3 đều gặp Chúa, Người nói : "Tờ 1 đô và 10 đô được vào Thiên Đàng. Còn tờ 100 đô, ngươi phải xuống Hỏa Ngục."
Tờ 100 đô liền nói : "Lạy Chúa, con cũng là giấy như họ. Nhưng con còn cao trọng hơn 2 tờ kia, đẹp đẽ hơn, và được toàn thể giới quý trọng hơn. Tại sao con không được ở Thiên Đàng như họ?"
Chúa liền đáp lại : "Bởi vì Ta chưa bao giờ thấy mặt con trong Thánh Lễ của các Nhà thờ trên toàn thế giới"