Cành Hồng 31 Nụ, mỗi ngày một nụ Kính dâng Đức Trinh Nữ Maria, trong Tháng Mân Côi. Trong Công đồng Vatican II đã dùng cả chương thứ 8 để công bô rằng, Đức Maria ở trong lòng Giáo Hội, là một thành viên ưu tú ở trong lòng Giáo Hội và cũng giống như Giáo Hội, Ngài cũng phải trải qua một hành trình Đức Tin.
Nụ hồng thứ 1 :
Đức Maria Thiêú Nữ Sion Giáo Hội tôn gọi Đức Maria là Thiêú Nữ Sion, vậy Sion là gì? Là một ngọn đồì hoang vu không ai ngó ngàng tớí. Nhưng đã được Thiên Chúa chọn để làm Thánh Điện của Ngài. Trên đó. Đức Maria cũng vậy.
Một thiếu nữ cư ngụ Tại Nazaret, một ngôi làng chẳng ai để ý tớí, Natanael đã từng nhận xét nào có cái gì hay ho nảy sinh từ Nazaret đâu? Vậy mà cũng như ngọn đôì Sion. Thiêú nữ Maria đã được Thiên Chúa tuyển chọn để cứu mang con Thiên Chúa làm Ngườì, Thánh Luca không nói gì về tông tích, của Đức Maria dựa vào Gia Tộc của ngươì chị Họ Của Đức Maria là Bà Elisabeth chúng ta có thể suy đoán là Đức Maria cũng thuộc Dòng Họ Aaron, nhưng không ai lưu tâm đến Thiêú Nữ nhỏ bé nhu mì và thầm lặng âý. Chỉ có Thiên Chúa là để ý yêu thương và tuyển chọn Ngươì mà thôi. Như mọi thiêú nữ Do Thái, Đức Maria mang trong lòng mình nỗi niềm chờ mong, thế chúng ta chúng ta có chờ mong gì nữa không? Chúng ta hy vọng cái gì? Ơn cưú độ chúng ta ở đâu mà đến.
Sống giữa một thế giớí đầy thù hận, chết chóc và tội ác ngươì Kitô hữu có hướng về tương lai nhìn lên ơn cưú đô chúng ta có khát mong Thiên Chúa không? Chúng ta có đặt tất cả niềm hy vọng nơi Chúa không? Khi chúng ta nhìn Đức Maria, câu hỏi đâù tiên đặt ra cho mình là Lạy Chúa con có chờ đợi Chúa không? Nêú con chưa khao khát đủ, xin cho con biết chờ mong. Amen.