Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Lời con muốn nói....

  1. #1
    oanhton's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hải Phòng
    Bài gởi: 5
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 17 lần trong 5 bài viết

    Default Lời con muốn nói....

    Bố mẹ ơi, con biết bố mẹ sẽ không bao giờ đọc được lời nhắn này của con, nhưng con vẩn muốn viết.... để có thể qua sự ràng buộc của tình thâm, bố mẹ vẩn có thể cảm nhận được những điều mà những ngày qua con chưa một lần dám nói....
    Con biết bố mẹ đang lo lắng cho con - đứa con út mà bố mẹ đã hơn một lần nói "bố mẹ sống là vì con". Con đã bực mình vì lời nói đó, bởi lời nói đó cản trở con rất nhiều... con muốn làm nhiều việc hơn là chỉ quẩn quanh ở nhà với bố mẹ....Con ghét phải nhìn thấy ánh mắt đau đáu của bố mỗi lần con muốn đi xa.... Con ghét giọt nước mắt của mẹ biết bao bời nó làm con chùn chân không dám bước xa hơn trên con đường Lý Tưởng....Thiên hạ nói con bất hiếu, con bất chấp tất cả bởi con biết Chúa là tất cả của con... Con không sợ tiếng đời nhưng con sợ hơn cả đó chính là nỗi đau của bố.....Thà rằng bố mẹ cứ đánh mắng con, cứ đuổi con ra khỏi nhà thì con sẽ cảm thấy con dể chịu hơn.... Bố không thể gượng lại sau cú sốc mà con đã gây ra, con đành quay về - bỏ lại đàng sau một Người nữa cũng đang chờ đợi con.....
    Thời gian qua đi, nhưng vết thương lòng trong con không thể lành lại, con trở thành một con người hoàn toàn khác...đến nổi mẹ phải kêu lên :"dạo này con mình khác quá". Con vẫn cười nhưng nụ cười của con không còn ý nghĩa. Mọi người nói :"từ ngày con về, bố khỏe hơn nhiều". Con mừng vì điều đó nhưng cái con đã đánh mất đó chính là niềm tin vào Người con yêu....Con mất Người ấy cũng chính là mất đi lẽ sống của cuộc đời ....Càng lao vào thế gian thì lòng con càng khắc khoải mối tình không biết phải chia sẻ cùng ai....
    Sáng nay, mẹ nói với con "bố đang lo lắng cho con, bố sợ con sẽ xảy ra chuyện"... con cảm nhận được nỗi buồn của bố, nhưng con sẽ không sao đâu bố....Con sẽ cố gắng thật nhiều như thời gian qua con đã cố gắng.... Con sẽ vượt lên tất cả....Bố yên tâm bố nhé...
    Con luôn muốn nói rằng :"Con yêu bố mẹ". Con mong bố mẹ luôn vui và hạnh phúc, để đó mãi là động lực cho con bước tiếp trên đường đời....
    Có thể một ngày nào đó con sẽ ra đi, con mong bố mẹ sẽ chúc phúc cho con.....

  2. Có 3 người cám ơn oanhton vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com