Một ngày nọ, Chúa Ba Ngôi nhìn xuống trái đất vào năm 2999, Ngài tự nhủ: "trần gian ngày càng tệ, mình đã du di cho chúng nhiều lắm vậy mà chúng cứ nhây ra...lần này nhất định phải làm nhanh và gọn để chúng tỉnh ngộ mà quay về với mình chứ nếu không ở thiên đàng với mấy ông bà thánh này mãi cũng thấy chán!!!"
Chúa còn đang tính xem phải làm cách nào thì đức Micae bay đến và thưa:

-thưa Chúa, Mẹ Maria và Cha Giuse đang ốm nặng...

-vậy à, sao không báo sớm cho ta, Giêsu đâu, con mau đi xem song thân của con ra sao rồi. Holy Spirit đi xem bạn tình thánh thiện của you ra sao, còn ta, ồ ta cũng phải đi thăm Giuse bạn đồng trinh của ái nữ của ta nữa chứ. thôi chuyện trần gian để đó, mai lo.

Chúa vừa đi khỏi đức Micae nhấc máy Nokia 3G lên và nói:

-alô, Đức Mẹ đó hả, Chúa bị lừa rồi.
bên kia liền trả lời:

-ông bị phạt xuống trần gian 3 năm vì cái tội sử dụng điện thoại di động loại mới mà không hỏi ý kiến của Ta, thật là không biết giữ khó nghèo!!!