Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: TÌM NGÀI Ở ĐÂU?

  1. #1
    Dom Khoa's Avatar

    Tuổi: 30
    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành Phố Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 156
    Cám ơn
    417
    Được cám ơn 636 lần trong 140 bài viết

    Thumbs up TÌM NGÀI Ở ĐÂU?

    Một ngày nọ tôi lên một dốc cầu nọ thì tôi thấy kìa khoảng 2,3 cụ bà và cụ ông ngồi trên lề của cầu và chìa chiếc nón lá rách để xin bố thí, bỗng tôi lại nhớ lại rằng:"Đó là hình ảnh của Chúa". Quả thực Chúa chẳng ở đâu xa cả mà là ở chính nơi bạn bè thân hữu của tôi hay ở trong những hình ảnh của cụ già ấy. Thuở tôi còn bé tôi từng nhgĩ rằng Thiên Chúa ở trên trời vì thế khi chết tôi lên thiên đàng thì tôi mới thấy Chúa được. Thế nhưng giờ đây tôi đã hiểu ra moi sự. Vâng Chúa luôn đồng hành cùng tôi, ở bên cạnh tôi. Tôi tin chắc chắn như vậy. Vậy cho tôi xin đặt một câu hỏi nhờ các thành viên trên diễn đàn trả lời giúp nhé: Các bạn có đồng ý với tôi rằng Chúa ở khắp mọi nơi không? Nếu có thì tại sao có đôi lúc bản thân chúng ta gặp khó khăn trong cuộc sống thì Chúa lại không giúp chúng ta mà để chúng ta tự vượt qua thử thách đó?

  2. Có 4 người cám ơn Dom Khoa vì bài này:


  3. #2
    1hatcat's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 623
    Cám ơn
    515
    Được cám ơn 2,945 lần trong 588 bài viết

    Default

    Đang vô hồn chẳng có tâm trạng nhưng cũng bầy tỏ một chút suy nghĩa của mình về vấn đề này. ( đây không phải là câu trả lời vì mình nghĩ mình không thể trả lời được những câu hỏi như thế này cho người khác)

    Tôi đồng ý với bạn là Chúa ở khắp mọi nơi nhưng Ma quỷ cũng ở khắp m ọi nơi.
    Nói đơn giản thì sống là chiến đấu, chiến đấu giữa phần con và phần người, giữa thiện và ác... => sự đấu tranh tất yếu phải có đau khổ.

    Nói về khía cạnh thứ 2: tại sao chúng ta gặp đau khổ mà Thiên Chúa lại không giúp chúng ta.
    Bạn có thể đặt bạn vào trong một hoàn cảnh: Nếu bây h bố mẹ bạn quyết định hoàn toàn mọi việc trên con người bạn từ việc ăn gì, nói gì, làm gì... coi bạn như công cụ của ba mẹ bạn, để chỗ ba mẹ bạn thể hiện lòng thương con theo ý của họ. Bạn không còn tự do. Tôi đảm bảo bạn sẽ không ao ước một điều như thế.

    Như vậy có phải Chúa không giúp ta lúc ta đau khổ không? có thể có và cũng có thể không?

    Đau khổ thứ nhất do ta làm điều tội lỗi và hậu quả tất yếu là đau khổ đến với ta - Như vậy đau khổ đó là do chính ta lựa chọn và quyết định mà Chúa không thể ngăn cản vì Chúa đã cho bạn tự quyết định việc bạn làm .

    Đau khổ thứ 2 có thể phát sinh vì lòng yêu mến Chúa mà bạn cảm thấy đau khổ khi sự dữ hoành hành, như vậy đau khổ này giúp bạn gần gũi và yêu mến TC hơn thì mình nghĩ Chúa chẳng giết chết sự đau khổ này ở bạn làm gì.

    Đau khổ thứ 3 có thể vì đau khổ đó có thể rèn rũa bạn kiên vững hơn trong đời sống hay có thể đau khổ đó là nền tảng cho những ơn lành mới. VD như đau khổ Của Chúa Jesu để cho con người được cứu rỗi .

    Tại sao Chúa để bạn vượt qua thử thách một mình?
    " Ta sẽ ở với các con mọi ngày cho đến tận thế" Chúa đã hứa như thế bạn ah, Chúa đã chịu chết và nuôi sống chúng ta hằng ngày bằng thịt và máu Chúa, Chúa có bỏ chúng ta không hay chính chúng ta bỏ Chúa.
    Chúng ta nhịn ăn một ngày chúng ta sẽ như thế nào, Nhưng chúng ta dễ để linh hồn ta đói khát và như vậy là nguyên nhân chúng ta không có sức để vượt qua thử thách. Như vậy có phải Chúa bỏ chúng ta không hay chính chúng ta bỏ Chúa.


    Tôi tin mỗi khi Chúng ta chiụ đau khổ nào đó thì Chúa còn đau gấp nghìn lần nỗi đau của chúng ta, có người Cha nào, người Mẹ nào không đau khổ khi con cái mình không hạnh phúc.

  4. Có 4 người cám ơn 1hatcat vì bài này:


  5. #3
    Dom Khoa's Avatar

    Tuổi: 30
    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành Phố Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 156
    Cám ơn
    417
    Được cám ơn 636 lần trong 140 bài viết

    Thumbs up

    Xin cám ơn 1hatcat rất nhiều nhé, có lẽ tôi đã hiểu nhiều về vấn đề này qua câu trả lời của bạn. Hiêu nhiều hơn về cuộc sống, mong các bạn góp ý nhiều cho mình nhé.

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com