Thì ra con tưởng con có đức tin mạnh mẽ lắm. Nhưng thực sự, nhiều khi con tin Chúa nơi tượng ảnh hơn là tin Chúa nơi người nghèo.Con giữ đạo với tượng ảnh hơn là với tha nhân.
Con cứ tưởng con có đức tin sống động lắm, nhưng thưc ra con vẫn thường đánh gía con người theo vẻ bề ngoài, kẻ giầu sang thì con kính trọng, kẻ bần cùng thì bị con khinh.
Con cứ tưởng con hăng hái bênh vực quyền lợi của đạo, của Chúa. Nhưng thực ra nhiều khi con chỉ vin vào đạo Chúa để bênh vực quyền lợi của riêng con.
Lạy Chúa, đức tin của con còn hời hợt quá.Xin giúp con sống đức tin hợp với tinh thần Phúc âm hơn, nhất là bằng cách nhìn thấy chúa trong các người nghèo.
chúa sẽ chúc lành cho bạn, hãy yêu tha nhân nhiều hơn nha bạn.
Nguyên văn bởi conbuoctheongai
Con Tưởng
Thì ra con tưởng con có đức tin mạnh mẽ lắm. Nhưng thực sự, nhiều khi con tin Chúa nơi tượng ảnh hơn là tin Chúa nơi người nghèo.Con giữ đạo với tượng ảnh hơn là với tha nhân.
Con cứ tưởng con có đức tin sống động lắm, nhưng thưc ra con vẫn thường đánh gía con người theo vẻ bề ngoài, kẻ giầu sang thì con kính trọng, kẻ bần cùng thì bị con khinh.
Con cứ tưởng con hăng hái bênh vực quyền lợi của đạo, của Chúa. Nhưng thực ra nhiều khi con chỉ vin vào đạo Chúa để bênh vực quyền lợi của riêng con.
Lạy Chúa, đức tin của con còn hời hợt quá.Xin giúp con sống đức tin hợp với tinh thần Phúc âm hơn, nhất là bằng cách nhìn thấy chúa trong các người nghèo.