Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Một vài sơ lược về hạnh tích cha thánh xứ Ars

  1. #1
    Thành Tâm's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Tôma Maria
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx. Long Thuận - Gp. Xuân Lộc
    Bài gởi: 48
    Cám ơn
    46
    Được cám ơn 333 lần trong 46 bài viết

    Default Một vài sơ lược về hạnh tích cha thánh xứ Ars

    (Xin BQT TCVN chuyển giúp bài này vào chuyên mục xứng hợp. Xin cảm ơn!)

    Sẽ là một thiếu sót không nhỏ nếu Bạn bỏ qua bài viết này. Vì không phải là linh mục hay những ai sẽ bước vào đời sống tận hiến mới đọc gương của thánh Gioan Marria Viannê. Tôi đã từng đọc hạnh tích của ngài trong một số tài liệu, tôi thực sự cảm động trước tấm gương của ngài. Năm 2007, tôi cố gắng dành dụm một số tiền để mua quyển sách viết về hạnh tích của ngài một cách chi tiết và khá đầy đủ. Quyển sách ấy có nhan đề là Cha Thánh xứ Ars Thánh Gioan Maria Viannê của Đức ông Francis TROCHU. Lần qua các trang sách, tôi thực sự bị thu hút bởi những nhân đức anh hùng của thánh nhân. Một trong những nhân đức mà tôi mến mộ nơi ngài đó là đức khiêm nhường. Một điều khác nữa, ngài dạy tôi rằng : Có thể Thiên Chúa không ban cho bạn một trí khôn cho đủ, nhưng ơn thánh hóa để bạn nên thánh thiện thì sẽ giúp ích bạn được nhiều hơn là sự thông minh và tài giỏi. Sau đây là một vài sơ lược mà tôi tổng hợp từ hai sách được nói ở dưới, mời bạn dành chút thời gian mà lấy chìa khóa vàng nhé!

    --------------------------------------------

    Thánh Gioan Maria Vianney tên gốc tiếng Pháp (ngài là người Pháp) là Jean-Baptiste-Maria Vianney. Ngài sinh ngày 8-5-1786 tại Dardilly trong một gia đình thôn quê rất đạo đức. Nhờ cha mẹ tập rèn, ngài trổi vượt hết các trẻ đồng lứa tuổi về đạo hạnh, về lòng tôn sùng Đức Mẹ và thương giúp kẻ nghèo.




    - Năm lên 11, Gio-an được cha Greboz cho xưng tội lần đầu. Mùa xuân năm 1799 Gio-an cùng với 15 em khác được rước lễ vỡ lòng trong một thánh lễ được cử hành giữa đồng rơm. Ngài rước lễ rất sốt sáng và đã giữ cho đến chết tràng chuỗi Mân côi kỷ niệm ngày hạnh phúc ấy.

    - Vua Napoleon nhận ra rằng, nếu không có tôn giáo thì sẽ không một tổ chức nào tồn tại vững bền được. Vì lẽ đó ước muốn đi tu của Gio-an trở nên dễ dàng được thực hiện hơn (ở tuổi 17).

    - Năm 1810, Gioan gia nhập tiểu chủng viện Verieres, hai năm sau đó ngài được nhận vào chủng viện Lyon. Vì trí khôn của ngài quá trì trệ mà ban giám đốc khuyên ngài nên hồi tục. Học thức ngài lúc ấy rất kém, ngài thừa nhận "tôi không thể bỏ gì được vào đầu tôi". Nhưng vì thấy ngài đạo đức thánh thiện nên Đức giám mục cho chịu chức linh mục vào ngài 13.8.1815.

    - Ngày 9.2.1818, với hành lý đơn sơ trên tay, cha Gioan đến họ đạo Ars, "một họ đạo nghèo nàn, thiếu vằng tình yêu Chúa", họ quên hết luật kiêng ngày Chúa nhật, nam phụ lão ấu rất quen thói chửi thề. Trong làng có mấy quán rượu, ngày nào cũng tấp nập đồ đệ lưu linh, nhất là từ chiều Chúa nhật đến sáng thứ hai, có vô số người cãi lộn, chửi nhau om sòm. Về học thức thì ngay cả trẻ nhỏ cũng lười biếng, không chịu đi học... Không biết đường vào họ Ars, cha hỏi một cậu nhỏ Antôn Givre trong đám mục đồng, cậu dẫn cha đến nơi, cha cảm ơn mà nói : "Con chỉ lối cho cha đến Ars, cha sẽ chỉ lối cho con đến thiên đàng."

    - Ngay từ thời gian đầu làm cha sở họ Ars, mỗi sáng sớm cha Gio-an với ngọn đèn nhỏ leo lét đi ngang qua nghĩa trang đến nhà thờ mà cầu nguyện
    (ở Châu Âu ngày trước, nghĩa trang thường được lập ngay bên nhà thờ). Ngài vẫn thường cầu nguyện : "Lạy Chúa xin đoái thương ban ơn cải thiện cho con chiên của con, Con nguyện cam chịu mọi khốn khó ở đời này, hằng giây phút phải khốn cực nghìn cách, miễn là con chiên của con được cải thiện đời sống". Quả vậy, ngoài việc cầu nguyện, cha Gio-an còn thường xuyên đánh tội, đến nỗi "ngày nào thấy vai áo người thấm máu đỏ ngòm và rạn rách, thì thật thảm thương". Không những thế, ngài còn ăn uống rất kham khổ, đến nỗi có lúc trong nhà bếp của ngài chẳng có gì ngoài những củ khoai lang thiu ngắt, mốc đen, không sao ăn được, với cha Gio-an thì đó là "chưa thối, còn tốt, còn ngon mà".

    - Để chống lại tật ham khiêu vũ, đã có lần cha đến giữa đám đông mà giải tán. Lần khác, cha trả tiền cho nhạc công để anh rút lui. Tích cực hơn, cha lập hội Mân côi để tập hợp các thiếu nữ vào việc thực hành nhân đức này. Hơn nữa, trong xứ có bả quán rượu, cha hết sức khuyên nhủ và chúc dữ để họ đổi nghề. Cuối cùng cả bảy quán đều đóng cửa. Cha Gio-an thẳng thắn trách nết xấu các con chiên, như lời thánh Phao-lô nói với Titô : "Hãy nghiêm khắc sửa dạy họ, để họ có một đức tin lành mạnh" (Tt 1, 13)

    - Giáo hữu xứ Ars phần nhiều không giữ đạo không phải là vì không tin, chưa ai bỏ mất đức tin, nhưng vì không biết đủ giáo lý. Đối với cha Gio-an, sự dốt giáo lý ấy không những là một khuyết điểm mà còn là một tội, Người giảng trên tòa giảng rằng : "Phải minh tâm khắc cốt điều này : Khi làm một việc xấu mà không biết là xấu, hoặc bỏ một điều lành mà không biết là bỏ điều lành. Không biết như vậy là tại không muốn học cho biết, thì ngay cái không biết ấy đã là tội đáng phạt hơn các tội khác rồi". Thế nên, cha Gio-an hết sức hao tâm tổn trí mà dạy giáo cương. Những việc này ngài phải chịu đụng khá lâu, từ năm 1824 đến 1858.

    - Hương thơm nhân đức của cha Gio-an đã khiến cho Đức cha Chalandon ban tặng cho ngài chức kinh sĩ mặc dù ngài chỉ là một linh nhỏ coi sóc xứ nhỏ như họ Ars. Khi được Đức cha đến và bất ngờ trao tặng cho áo kinh sĩ, cha Gio-an liền phân phô : "Xin đức cha đừng trao cho con, nhưng cho cha phó, cha phó mặc xứng hợp hơn con". Nhưng vô ích, đức cha Chalandon có cha Poncet và cha Raymonđô giúp nên đã mặc áo chức kinh sĩ cho cha Gio-an. Lúc đang mặc vào, cha Gio-an cố sức cởi ra. Đang khi nhùng nhằng đó, đức cha đã cài cúc được rồi và xướng hát kinh Chúa Thánh Thần rồi vào nhà thờ. Cha Gio-an cũng vẫn cứ từ chối, nhưng tiếng hát át đi cả. Sau khi mọi việc đã xong, ngài bán áo kinh sĩ ấy, ngày 4.11.1852 ngài viết thư lên đức cha : "Thưa đức cha, đức cha đã đoái thương ban áo chức kinh sĩ cho con, con rất vui mừng, con đang cần tiền để lập công quỹ tĩnh tâm cho một giáo xứ nọ. Con bán áo ấy được 50 quan mới xong việc. Con rất thỏa ý". Lúc cha bán áo ấy cho một người, người ấy đã mua áo với giá cao (nhưng lại tặng ngược lại cho cha) cha nói : "Giá đức cha cho tôi cái nữa, tôi sẽ bán kiếm tiền thêm". Ắt hẵn, cha Gio-an có nhiều dự định để thực hiện những việc đạo đức.

    Sau áo chức kinh sĩ, ngài được chính quyền ân thưởng Bắc Đẩu Bội Tinh. Ngày 15.8, báo chí khắp nước loan tin và bình luận về cha Gio-an. Đích thân bá tước Gảets là lý trưởng làng Ars đem tin ấy cho cha Gio-an. Nghe thế, cha điềm nhiên hỏi : "Được ân thưởng như thế có được lương bổng gì không?". Lý trưởng trả lời : "Không có lương bổng tiền của gì, đó chỉ là một phần thưởng danh dự". Nghe thế, cha Gio-an nói : "Những người nghèo khó chẳng được nhờ đó chút gì, xin ông tâu lên hoàng đế, tôi không muốn lĩnh ân thưởng ấy". Tất nhiên, ông lý trưởng không tâu như người muốn. Khi có họa sĩ xin ngài cho người ấy vẽ ngài trong áo chức kinh sĩ và huy chương Bắc Đẩu Bội Tinh, người này nài nỉ mãi nên người nói : "Có vẽ ảnh tôi mặc áo kinh sĩ và đeo huy chương thì phải để thêm ở dưới : Đó là hư vô, là hợm hĩnh thôi".

    Ngày ấn định trao huy chương đến, đức cha Chanlandon nhớ lại chuyện ba năm trước về áo chức kinh sĩ thì chắc huy chương cũng không khỏi bị bán mà nuôi người nghèo. Nếu thế, thì có lẽ giám mục giáo phận thân hành đến Ars trao huy chương, có khi ban sáng trao thì ban chiều huy chương đã bị bán rồi. Vì thế, đức cha khôn ngoan không đến Ars, nhưng phái cha Toccanier làm đại diện. Đức cha gởi hộp huy chương cho cha Toccanier. Rồi một buổi trưa, cha Gio-an một mình trong phòng, cha Toccanier đưa cho người một hộp nhỏ đề tên người, có kèm ấn của hoàng đế rồi nói : "Hộp này có lẽ là dấu thánh người ta gởi cho cha". Nghe ông nói thế, người không ngờ là mưu kế, muốn tôn kính dấu thánh, vội vàng phá niêm ấn, mở ra. Người thấy đẹp tốt thì kêu lên : "Đúng thật là dấu thánh". Cha Toccanier nói : "Cha xem, trên có thánh gia, xin cha làm phép vật này". Người làm phép xong, cha Toccanier lại nói : "Bây giờ xin cha bằng lòng để con đeo trên ngực cha một chút". Người nghiêm trang nói : "Ngày trước, ông vua Tôtila sai hầu cận cải trang thành ông vua đến gặp thánh Bê-nê-đic-tô, thì thánh nhân bảo :'Quan hãy cởi bỏ y phục này đi, đâu có phải là của quan'. Bây giờ tôi cũng phải cảnh giác lắm kẻo người ta bảo tôi như vậy. Rồi người đưa huy chương cho cha Toccanier rồi nói : "Tôi hân hoan cho cha huy chương này, cha cũng phải hân hoan nhận lấy". Người không chịu đeo huy chương, cả đời người chỉ đeo duy nhất có một lần, khi người qua đời, người ta đặt nó trên quan tài.

    Cha Gio-an sống những ngày cuối đời với tất cả lòng mến Chúa yêu người. Ngài cố gắng trong cả những lúc cơ thể suy yếu không cho phép ngài làm bất cứ điều gì. Vào những ngày tháng cuối đời, cha Gio-an vẫn cố gằng dành rất nhiều thời giờ giải tội, chăm sóc cho đoàn chiên của mình. Ngài vẫn còn tiếp tục đánh tội mặc dù thể xác đã yếu đi rất nhiều... (Những câu chuyện rất cảm động về những ngày cuối đời của cha Gio-an, xin mời Anh Chị Em (hãy có thể) đọc trong sách Cha Thánh xứ Ars GIOAN MARIA VIANNÊ của Đức ông Francis TROCHU). Ngày 2.8.1859 cha chịu các phép Bí tích sau hết. Ngày 4.8.1859 cha trút hơi thở cuối cùng vời sự mãn nguyện. Tháng 5 năm 1925, cha Gio-an được tôn phong hiển thánh và năm 1929, ngài được Đức Giáo Hoàng Piô XI đặt làm bổn mạng các cha sở trên toàn thế giới.

    TT sơ lược theo hai sách :
    1. Cha Thánh xứ Ars GIOAN MARIA VIANNÊ (Đức ông Francis TROCHU)
    2. Hạnh tích Các Thánh theo năm Phụng vụ (BMVTN - GP. TPHCM)
    Chữ ký của Thành Tâm

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com