Ấn tưỡng đẹp nhất mà thánh nhân để lại là hình ảnh 1 cụ già 71 tuổi sau bao cực hình tra tấn ban ngày, ban đêm nằm dài trong nhà lao nắn nót vẽ rất mỹ thuật những ảnh Thánh giá trên vải, với những nét hoa văn tinh tế. Khi giáo hữu đến thăm, Ngài phát cho mỗi người 1 mẫu, khuyên họ cung kính suy ngẫm và xin ơn bền đỗ đến cùng! Và quả thật nhiều người đã được ơn lạ khi mang những Thánh giá đó. Thế là dù ở trong tù cha cũng phát động được 1 phong trào suy tôn Thánh giá ở Nam Định. Về sau vì 1 số người đến xin ảnh nhiều quá cha phải nhờ một người bạn tù khắc mẫu Thánh giá đó vào gỗ rồi dùng mực in ra nhiều bản mới cung ứng đủ nhu cầu!



Sau đây là tiểu sử của Ngài: Thánh nhân sinh năm 1769 tai láng Qunâ Anh, tỉnh Nam Định trong 1 gia đình ngoan đạo và sẵn sàng hiến dâng con cái cho Thiên Chúa. Vì thế nên còn nhỏ Thánh nhân đã được gửi gắm cho Đức cha Delgado Y để trở thành môn đệ của Chúa. Ngài lãnh nhận chức Thánh ngày 12/10/1812 và được gửi đi du học ở Manila Philippin.Trong thời gian ở đây Ngài xin gia nhập dòng Đa Minh và ngày 13/10/1813 Ngài trở thành thành viên của đại gia đình Đa Minh.
Sau khi hết khóa học, Ngài trở về VN và được sai đi giúp các giáo xứ. Ở đâu Ngài cũng đều hết lòng hiến thân phục vụ và luôn chuyên chăm cầu nguyện. Vì vậy mà Thiên Chúa ban cho Ngài đặc ân hoán cải lòng người và nhờ vậy nhiều tâm hồn nguọi lạnh đã quay về với lửa Tình yêu của Chúa.



Đầu năm 1833 theo lệnh bắt đạo của vua Minh Mạng nến tất cả các Linh mục và tu sĩ đều phải ẩn thân rày đây mai đó. Thánh nhân là bạn đồng hành của ĐGM Henares Minh trên đường lưu lạc. Nhưng thật ko may, đêm 20/12/1893 lúc Ngài đang ở Kiên Trung do đang giải tội cho một tìn hữu đang hấp hôi thì bị 1 người ngoại giáo đi tố giác Ngài với Tổng đốc Trịnh Quang Khanh. Bị bắt về đồn ngay trong đêm, sau đó Ngài bị tra tấn dã man vả lại thời tiết lại vào đông nên các vết thương trở nên tê buốt, nhưng quan lại sai dội nước lạnh từ trên xuống dưới làm cho các vết thưong thêm đau rát nhưng Thánh nhân lại không 1 lời rên la. Thánh nhân chỉ biết kêu tên cực trong Chúa Giêsu và suy ngẫm cuộc khổ nạn đau thương của Chúa!!! Thánh nhân từng nói:"Tôi đã già chẳng sống được bao lâu nữa, tôi sẵn sàng chết vì Đấng đã chết cho tôi".



Đầu tháng 5/1840 Quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh bắt Thánh Nhân và Thầy Tôma Toán ra đứng trước Thánh Giá rồi cho 2 con voi đẩy 2 vị qua Thánh giá, nhưng các Ngài bình tĩnh tránh sang 1 bên. Thánh nhân từng nói:"Xin quan cứ tuân lệnh vua đừng ép thêm vô ích, tôi sẵn sàng chết để tỏ lòng yêu mến Chúa!". Nghe vậy Quan tức giận truyền giam thầy Toma Toán vào tù cho chết đói, riêng Thánh nhân thì bị xử trảm ngay lập tức, hôm đó là ngày 9/5/1840_Ngày Thánh nhân được vinh dự lãnh nhận triều Thiên tử đạo. Thi hài của Thánh nhân được an táng tại chủng viện Lục Thủy.
Ngày 27/5/1900 ĐGH Lêô XIII đã suy tôn Ngài lên bậc chân phước cùng với 63 vị khác. Ngày 19/6/1988 ĐGH Gioan đệ lục đã tôn phong Ngài lên bậc Hiễn Thánh!!!