Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 11 trên 11

Chủ đề: Nỗi chần chừ

  1. #1
    Đứa con hư
    Khách viếng
    Đứa con hư's Avatar

    Unhappy Nỗi chần chừ

    ......Chiều nay, tan học, tôi dắt xe ra ngoài cổng trường. Đang lúc đông người, tôi thấy một bà lão ăn xin đang chìa chiếc nón ra trước một một nhóm thanh niên, có vẻ bà cũng không xin được gì. Tôi định biếu bà chút tiền thì chợt nhớ trong túi chỉ có vỏn vẹn đồng xu 1000. Tôi hơi chần chừ. Nếu cho bà đồng xu ấy thì thật kì kì, có mỗi một nghìn, bõ bèn gì. Mà...dù sao...cho đi cũng là góp chút ít...Bà lão có thêm một nghìn trong túi. Tôi đến gần, rất gần bà lão và nhóm thanh niên. Cái chần chừ của tôi trở nên khó xử. Đột nhiên tôi thấy bên kia đường cũng có một bà lão ăn xin. Tôi gắng qua đường thật nhanh, dắt xe đi qua trước mặt bà ấy. Tôi thấy bà đang đứng, nhìn quanh (nhưng thật xấu hổ khi nói lên suy nghĩ này : tôi thấy bà không giơ chiếc nón ra xin tôi).
    .....Tôi đặt vội đồng 1000 vào nón bà, nói rất nhỏ (có lẽ bà không nghe thấy) : " Bà ơi, cháu..."
    .....Tôi nói mà như không muốn ai, kể cả tôi, nghe thấy.
    .....Và đạp xe ngay, không kịp nhìn lại điều gì.


    *ACE đánh giá thế nào về những suy nghĩ và phản ứng của tôi khi ấy ?

  2. Có 9 người cám ơn Đứa con hư vì bài này:


  3. #2
    thuytien
    Khách viếng
    thuytien's Avatar

    Default

    Hi... chào bạn!
    Mình nghĩ về những suy nghĩ và phản ứng của bạn trong tình huống đó là không sai. Có thể là bạn chưa từng trải qua tình huống như vậy bao giờ nên bạn sẽ có thái độ hơi lúng túng và thậm chí là dẫn đến hành động của bạn không được như mong muốn.Bạn cũng không nên xấu hổ về những suy nghĩ đó. Hãy coi như đây là một kinh nghiệm mà trong cuộc sống sẽ có lần phải dùng đến nó đấy bạn.
    Mình nghĩ vậy đấy! Chào bạn nhé chúc bạn may mắn và thành công.

  4. Có 6 người cám ơn thuytien vì bài này:


  5. #3
    sue
    Khách viếng
    sue's Avatar

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Đứa con hư View Post
    .

    *ACE đánh giá thế nào về những suy nghĩ và phản ứng của tôi khi ấy ?
    vỗ tay ... hoan nghênh ... 1000 tuy không nhiều ...nhưng đó là tất cả những gi có trong túi của em lúc đó mà ... như bà góa phụ năm xưa ...:wubclub:

  6. Có 6 người cám ơn sue vì bài này:


  7. #4
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    điều quan trọng là tấm lòng bên trong của mình... muốn làm một điều tốt... thật sự cho người khác...

    Và ai, cũng không dễ vượt qua cái khốn khổ cùng cực của chính mình,

    và ý muốn làm âm thầm...

    Ai cũng có những lần, những phút giây chần chừ như em đó.. và em đã vượt qua...

    Tiếp tục, và nuôi dưỡng tâm tình, hạnh động sẻ chia nhe em...
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  8. Có 7 người cám ơn Rocky vì bài này:


  9. #5
    Nguyên Xuân's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: xứ Thịnh Liệt - Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 653
    Cám ơn
    2,400
    Được cám ơn 1,800 lần trong 508 bài viết

    Default

    Nhưng nếu em cho bà cụ trước mặt mấy thanh niên thì ngại quá nên mới cho bà cụ bên kia đường.
    Em thấy em vẫn chưa được ở điểm đó.
    Chữ ký của Nguyên Xuân
    Chúa ơi, con muốn trò chuyện với Chúa. Chúa add nick con nghe. '(^_^)'
    OH MY GOD! I LOVE YOU!

    Mời ACE ghé thăm

  10. Có 4 người cám ơn Nguyên Xuân vì bài này:


  11. #6
    thuytien
    Khách viếng
    thuytien's Avatar

    Default

    Con người đâu có ai hoàn hảo 100% đúng không?
    Ít ra thì em cũng đã hơn được đám thanh niên đó rồi.

  12. Có 6 người cám ơn thuytien vì bài này:


  13. #7
    migoi_sg's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: F J M
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tình Yêu của Ba Mẹ !!!
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 644
    Cám ơn
    5,641
    Được cám ơn 3,654 lần trong 621 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Đứa con hư View Post
    .....
    *ACE đánh giá thế nào về những suy nghĩ và phản ứng của tôi khi ấy ?
    "Nhưng con đâu có ngờ, bao lây nay đến giờ, mỗi khi con giúp đỡ ai, dù là việc đơn sơ nhỏ bé, dù là người vô danh trần thế, thì cũng là làm cho Ta đó thôi..."

    Lạy Chúa, xin cho xã hội ngày càng phát triển để mọi người trên trái đất không còn cảnh thiếu thốn và vất vưởng giữa đời trần thế.
    Chữ ký của migoi_sg
    God looks at me, His creation, and says, "Excellent".

  14. Có 4 người cám ơn migoi_sg vì bài này:


  15. #8
    longtintuyetdoi's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 174
    Cám ơn
    993
    Được cám ơn 1,167 lần trong 174 bài viết

    Default

    Chào bạn
    Trong cuộc sống có nhiều điều không ngờ lắm.Đôi khi sự chần chừ giúp ta có thêm thời gian để suy nghĩ từ đó có những hành động chín chắn hơn.Trong trường hợp này thực sự rất khó nghĩ mà vì ngày nay còn có cả một làng chuyên xin ăn mà.Vì vậy khi lam bất cứ một việc gì ta hãy dâng lên Chúa.Ngài sẽ giúp chúng ta.Hãy xin Chúa ban cho ta đôi mắt sáng để phân biệt điều tốt hay xấu các bạn nhé.HÃY ĐỂ CHÚA CAN THIỆP VÀO TỪNG VIỆC LÀM CỦA CHÚNG TA.(nếu cỏ điều gì mà mình suy nghĩ ko đúng các bạn góp ý cho mình nha)

  16. Có 4 người cám ơn longtintuyetdoi vì bài này:


  17. #9
    mariathao's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Thị Nghè
    Bài gởi: 5
    Cám ơn
    13
    Được cám ơn 19 lần trong 5 bài viết

    Default

    ...hichic, bạn chỉ thoáng chốc xử lý tình huống ấy không như mong muốn nhưng còn mình thì thường xuyên giả vờ không nhóm nhem lửa bác ái trong tim để mừ lờ qua những cảnh đời hành khất như thế.
    Chữ ký của mariathao
    Maria Thảo

    Con chiên lẻ loi
    GX Mông Triệu
    Quận Bình Thạnh

    Email: begoniainvn@gmail.com

  18. Có 4 người cám ơn mariathao vì bài này:


  19. #10
    gioannew's Avatar

    Tham gia ngày: May 2010
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nhà trọ
    Bài gởi: 150
    Cám ơn
    834
    Được cám ơn 686 lần trong 142 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Đứa con hư View Post
    ....

    *ACE đánh giá thế nào về những suy nghĩ và phản ứng của tôi khi ấy ?

    Giá trị của cải ta cho đi không quý cho bằng cách ta cho...
    Chữ ký của gioannew
    Lạy Chúa,Xin hãy phán
    tôi tớ Ngài đang lắng tai nghe:18:

  20. Có 3 người cám ơn gioannew vì bài này:


  21. #11
    canvd67's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: Simon
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Giao xu TAN DINH TP.HCM
    Bài gởi: 14
    Cám ơn
    23
    Được cám ơn 34 lần trong 14 bài viết

    Default

    Chào bạn .
    Cho đi mà chẳng hề suy tư là của cho của mình có được báo đáp không, riêng thái độ này bạn đã được điểm 10 rùi ...
    Mình rất thích câu tục ngữ CỦA CHO KHÔNG BẰNG CÁCH CHO . Thật là cách cho của bạn cũng hơi ngồ ngộ nhưng rất đáng yêu, còn đáng yêu thế nào thì những gioannew, mariatthao, longtintuyetdoi, migoi_sg .v.v. đã nói thay giùm rùi .

  22. Có 2 người cám ơn canvd67 vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com