Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Giải trí một tẹo

  1. #1
    Nguyên Xuân's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: xứ Thịnh Liệt - Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 653
    Cám ơn
    2,400
    Được cám ơn 1,800 lần trong 508 bài viết

    Talking Giải trí một tẹo

    1. Kết luận của bác sĩ.
    Một cậu bé đi khám mắt. Bác sĩ hỏi cậu:
    -Cháu bị cận thị phải không ? Thế mắt phải lúc trước của cháu bao nhiêu độ ?
    -Dạ, màu đỏ ạ.
    Thế rồi bác sĩ kết luận: cháu bé vừa có vấn đề về mắt, vừa có vấn đề về tai.

    2. Đặt câu.
    Tiết Anh, cô giáo viết lên bảng từ "than" (hơn).
    -Các em, hôm nay chúng ta vừa học xong Grammar về so sánh hơn. Các em thử đặt một câu có từ này xem nào.
    Tèo:
    -Em thưa cô, em xin đặt một câu: "Mẹ em vừa mua than hoa về nướng thịt" !

    3. Giết thời gian.
    -Ê mày, dạo này tao buồn quá. Mong có việc gì đó để làm cho qua thời gian, mày ạ.
    -Tao có cách.
    -Cách gì? Chỉ tao với!
    -Này nhé, mày về, kiếm cái gương cầu lõm ấy, điều chỉnh cái gương cho đến khi nào ảnh mày trong gương xuôi lại thì thôi.

    4. Cách nhìn.
    Giờ sử, cô giáo vẽ lên bảng một hình mặt người với cái đầu to, cằm nhỏ rồi hỏi cả lớp:
    -Các em có nhận xét gì về khuôn mặt và đầu của một người tương lai thế này ?
    -Thưa cô, nó to quá cỡ ạ.
    -Đúng vậy, đó cũng là cách nhìn của người tiền sử đối với chúng ta bây giờ. Nếu họ có thể gặp ta.

    5. Răng hàm mặt.
    Trâu con hỏi trâu bố lí do tại sao loài trâu không có hàm trên. Trâu bố tươi cười kể cho con nghe truyện "Trí khôn của ta đây": "Ngày xửa ngày xưa...". Bổng có tiếng quát ngoài cổng nhà trâu: "Trâu đất kia, mày có trả nợ tao không tao đấm rụng nốt hàm dưới bây giờ?".

    6. Quá chậm.
    Một con thỏ thấy một con cá sấu nằm trên bờ đầm lầy cứ ngoác miệng ra. Chú thỏ ngạc nhiên và hỏi cá sấu lí do. Cá sấu cố gắng trả lời: "Có một hôm, tôi bị môt khúc gỗ rơi vào họng và không cách gì lấy ra được. Vừa lúc đó, có một thằng rùa đi qua, tôi nhờ hắn bước vào họng và lấy giúp tôi. Đợi hắn bước đến gần miệng tôi thì tôi đã bị sái quai hàm và bây giờ không ngậm lại được nữa".

    7. Rùa.
    Một con rùa viết thư cho bạn nó:
    "Bạn Rùa A thân mến,
    Mình đang viết thư cho cậu vào một buổi bình minh đẹp trời. Lâu nay cậu có khoẻ không? Tớ thì vẫn khoẻ.
    Thôi, đêm đã về khuya. Tớ xin dừng bút. Chúc cậu luôn vui vẻ.
    Bạn của cậu
    Rùa B"

    8. Dành cho những ai đã đọc Robinson Crusoe.
    • Sẽ là đảo hoang nếu Robinson không đến.
    • Sẽ là đảo hoang nếu Robinson được cứu.
    • Sẽ là đảo hoang nếu các vệ tinh gặp trục trặc.
    • Sẽ không là Thứ Sáu nếu Robinson cứu vào thứ 7.
    • Sẽ không là Thứ Sáu nếu Robinson quên đếm ngày.
    • Sẽ không là Thứ Sáu nếu Robinson hết đạn.
    9. Chiến thuật.
    Một huấn luyện viên nói với một cầu thủ sau khi bị thua trận:
    -Cậu là trụ cột của cả đội. Tại sao cậu lại xuống sức đến vậy trong trận bán kết này hả ?
    -Dạ, em muốn tiết kiệm sức ạ.
    -Tại sao phải làm thế ?
    -Thầy biết đấy, trận chung kết tuần sau quan trọng lắm mà.

    10. Fan.
    -Mày ơi, có mấy đứa lớp mình mê phim Hàn lắm. Tụi nó ăn mặc thời trang hiện đại như các diễn viên vậy. Thế mà tao không hiểu sao thằng Tùng lại đến lớp với bộ dạng luộm thuộm, đầu tóc bù xù bẩn thỉu thế nhỉ ?
    -À, nó là một "phan" ruột của...Cái Bang Trung Quốc đó !!!

    11. Mr.
    Trong tiếng Anh, chữ "Mr" là viết tắt của "Mister". Còn trong tiếng Việt, nó là viết tắt của... "Mày râu" !

    12. Giậm chân tại chỗ.
    Có thanh tra ở Sở Giáo dục về thăm một trường học. Đang lúc có một lớp học tiết thể dục, ông hỏi một cậu bé:
    -Này em, em học như thế nào ?
    -Giậm chân tại chỗ ạ.
    -Thầy không hỏi môn thể dục. Thầy hỏi các môn Toán, Văn... cơ !
    -Vâng, cũng thế thôi ạ.

    Chữ ký của Nguyên Xuân
    Chúa ơi, con muốn trò chuyện với Chúa. Chúa add nick con nghe. '(^_^)'
    OH MY GOD! I LOVE YOU!

    Mời ACE ghé thăm

  2. Có 7 người cám ơn Nguyên Xuân vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com