Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Bé sơ sinh bị vứt trong thùng rác máy bay

  1. #1
    nghèo_99's Avatar

    Tuổi: 67
    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: hoang đảo mù khơi
    Bài gởi: 9
    Cám ơn
    18
    Được cám ơn 75 lần trong 8 bài viết

    Default Bé sơ sinh bị vứt trong thùng rác máy bay

    Bé sơ sinh bị vứt trong thùng rác máy bay
    Chủ Nhật, 12.9.2010 | 21:35 (GMT + 7)

    (LĐO) - Ngày 12.9, nhân viên sân bay Manila (Philippines) thất kinh khi phát hiện một bé trai sơ sinh bị nhét trong thùng rác ở toilet của chiếc máy bay thuộc hãng hàng không Gulf Air đến từ Bahrain.

    Các bác sĩ đang khám cho em bé.
    Nhân viên an ninh lập tức đưa em bé người vẫn còn dính đầy máu và được bọc trong giấy vệ sinh tới phòng y tế sân bay. Tại đây bé được các bác sĩ và y tá lau rửa, khám cẩn thận, mặc quần áo ấm và cho bú sữa. Một y tá cho biết sau khi được tắm rửa sạch sẽ, bé mới bắt đầu cất tiếng khóc. Các bác sĩ nói sức khỏe của em bé không có gì đáng lo ngại.

    Em bé được tìm thấy khi các nhân viên dọn dẹp lên khoang để làm sạch máy bay trước khi máy bay trở lại Bahrain. Họ nhìn thấy một vật gì đó ngọ nguậy trong thùng rác và khi mở ra mới phát hiện ra em bé vẫn còn sống.

    Các nhà điều tra cho biết họ đang cố gắng tìm kiếm người mẹ của em bé. Chắc chắn bé đã được sinh ra ngay trong toilet trên máy bay. Một cảnh sát cho biết người mẹ đã rời máy bay và ra khỏi sân bay ngay sau khi chuyến bay mang số hiệu 154 hạ cánh.

    Nhân viên sân bay đặt tên cho bé là George Francis, dựa theo ký hiệu của chuyến bay - GF, với mong muốn sẽ tìm được người mẹ. Các quan chức sân bay cho biết họ không tài nào hiểu nổi làm cách nào mà người mẹ có thể giấu được việc sinh trong toilet và trở lại ghế ngồi mà không bị những hành khách ngồi cạnh chú ý. Họ cũng ngạc nhiên bởi không có hành khách nào sử dụng toilet sau đó phát hiện ra điều bất thường.

    Bác sĩ Maria Teresa Agores tại sân bay cho biết tin tốt lành là em bé khỏe mạnh và nặng khoảng gần 3kg. Nhân viên sân bay đã quyên góp tiền để mua quần áo và những đồ dùng cần thiết cho bé.

    Trước đó, vào tháng 7 vừa qua, một phụ nữ Ấn Độ cũng đã sinh một em bé trong toilet máy bay nhưng người mẹ bất nhân này tìm cách giật nước để phi tang. Sau đó, em bé được phát hiện và đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

    Song Minh (Theo AP, Daily Mail)
    Chữ ký của nghèo_99
    Hai bàn tay trắng quyết làm nên Nợ

  2. Có 14 người cám ơn nghèo_99 vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com