Thủ Trưởng Hách tham ô ghê quá nên kỷ luật thượng tầng công tác ,cho làm nghề cao hơn nghề cũ .
Ngày đầu tiên nhận nhiệm sở , thủ trưởng Hách nghĩ phải dằn mặt mấy thằng ở cơ quan mới này .Cho nên , khi có người gõ cửa , thủ trưởng vừa lên tiếng "cứ vào " Chụp lẹ cái telephon .
Thủ trưởng Hách ra dấu cho anh can bo mới vào ngồi xuống trong khgi tiếp tục đàm đạo với ai đó qua phone .
" Dạ báo cáo đồng chí bộ trưởng , Dạ ....dạ sao ạ . Anh nói thế chứ trước mặt nhân vi6en em phải xưng hô cho phải phép . Dạ xin vâng ý anh ạ . Dạ .....Dạ anh yên tâm , em sẽ trị hết ất cả mấy thằng tham ô , lè phè , hủ hóa trong cái công ty này. Vâng ạ . Bỏ tù chúng nữa chứ không phải không ạ . Một thời gian ngắn nữa anh sẽ thấy đâu vào đấy cả thôi . Mà này sinh nhật cái Thu , sao anh cho em nhiều quá thế . Cám ơn anh rất nhều . Thêtoi61 thứi bảy này anh có vào đây em đưa anh đi mấy chỗ nhé . Mấy giờ nào ? Rồi xong . Dạ .....Dạ . Xin chào anh ạ . Em gửi lời thăm chị và các cháu nhé . Vâng .....Vâng " Thấy đủ để làm dằn mặt thuộc cấp , thủ trưởng bỏ phone xuống , hất hàm gjhoi3 anh cán bộ : " Này chuyện gì thế , có chuyện gì quan trọng không ?"
Dạ thủ trưởng , cũng không có gì quan trọng đâu ạ , em chỉ vào để nối dây đei65n thoại cho thủ trưởng thôi ạ . "