GIÁO XỨ THỔ HOÀNG- XƯNG TỘI RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU VÀ GIA NHẬP ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ
CHƯƠNG TRÌNH XƯNG TỘI RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU NĂM 2010
14 Giờ Chúa Nhật ngày 05/09/2010 họp phụ huynh.
13 Giờ Chúa Nhật ngày 26/09/2010 thi& tập nghi thức ( suốt trong tuần nầy các em phải tham dự các thánh lễ sáng trong ngày vào lúc 4 giờ 30, sau thánh lễ ở lại để các anh chị trưởng hướng dẫn sám hối khoảng chừng 5 phút.
7 Giờ thứ bảy ngày 02/10/2010 tập rước, tổng kết phát thưởng và xưng tội lần đầu.
7 Giờ 30 Chúa nhật lễ Mẹ Mân côi Thánh lễ rước lễ lần đầu và các em chính thức được trao khăn Ấu, gia nhập Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể.
Đúng 8 giờ 30 ngày 02/10/2010 sau khi tập một số nghi thức, tổng kết và phát thưởng cha quản xứ đã ra giúp các em xét mình, sám hối và ban phép giải tội lần đầu cho các em.
Việc đền tội các em phải thực hiện là 1 chuỗi kinh Mân côi năm sự vui và về nhà mở Tin Mừng Thánh Lu Ca đọc :"Dụ ngôn người cha nhân hậu" 1 lần.
THAM DỰ THÁNH LỄ SÁNG
THÁNH LỄ SÁNG 4 GIỜ 30
CỐ GẮNG LÀM QUEN
CHA XỨ KHÍCH LỆ
TRƯỞNG HƯỚNG DẪN
ĐEM THEO SÁCH VỞ ĐỂ ĐI HỌC VÌ Ở XA
TẬP RƯỚC CHO NGÀY LỄ
TRONG NHÀ THỜ NGÀY 03/10/2010
TRƯỞNG TỔNG KẾT
PHÁT THƯỞNG
PHÁT THƯỞNG
PHÁT THƯỞNG
PHÁT THƯỞNG
CHA XỨ GIÚP XÉT MÌNH
CHA XỨ GIÚP SÁM HỐI
CHA XỨ GIÚP SÁM HỐI
CHA XỨ NHẮC LẠI CÁCH XƯNG TỘI
BAN BÍ TÍCH GIẢI TỘI
KIM PHƯỚC XƯNG TỘI LẦN ĐẦU-03/10/2010
Đúng 7 giờ sáng ngày 03/10/2010, lễ Mẹ Mân Côi, các em rước lễ lần đầu đã tập trung trước cửa nhà thờ để làm nghi thức nhận khăn gia nhập phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, kể từ nay các em là ấu nhi ngoan của Chúa, các em sẽ được sinh hoạt theo tôn chỉ của phong trào. tiếp theo sau đó là Thánh lễ trọng thể đã được tiến hành trong niềm vui vô bờ của các em, của anh chị trưởng và của các phụ huynh.
TẬP TRUNG
XỨ ĐOÀN TRƯỞNG ĐÓN NHẬN CHUẨN BỊ TRAO KHĂN TRAO KHĂN TRAO KHĂN TRAO KHĂN TRAO KHĂN TRAO KHĂN TRAO KHĂN TRAO KHĂN CÁC EM SƠ CẤP THIẾU NHI THÁNH THỂ GX THỔ HOÀNG PHỤ HUYNH ĐI ĐẦU ĐOÀN RƯỚC CÁC EM RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU TRÊN TAY CÀNH HUỆ TRẮNG CHA CHỦ TẾ PHẠM SỸ HIỆN VÀO NHÀ THỜ VÀO NHÀ THỜ VÀO NHÀ THỜ
Thánh lễ nghiêm trang và trọng thể, cha chủ tể đã chia sẻ cùng các em: bầu sữa mẹ là một món quà tặng nuôi các em khôn lớn, khuôn mặt già trước tuổi của cha là quà tặng nuôi các em thành người, Mình Máu Thánh Chúa Ki Tô là quà tặng vô giá mà Thiên Chúa đã ban tặng cho loài người, để nhờ đó con người được trở nên hoàn toàn là con cái của Chúa và được hưởng sự sống đời đời của chính Đức Ki Tô.
TIẾN VÀO CUNG THÁNH TIẾN VÀO CUNG THÁNH ĐẦU LỄ TRÀNG PHÁO TAY ĐẦU LỄ BẮT TAY ĐẦU LỄ BÀI ĐỌC 1 BÉ DẪN LỄ BÀI ĐỌC 2 CHA GIẢNG TIN MỪNG LẬP LẠI LỜI HỨA KHI CHỊU BÍ TÍCH RỬA TỘI LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN DÂNG LỄ VẬT BÁNH VÀ RƯỢU DÂNG NẾN DÂNG HOA DÂNG HOA THÀNH KÍNH DÂNG TIẾN HƯƠNG KINH LẠY CHA
thay đổi nội dung bởi: hongbinh, 03-10-2010 lúc 02:09 PM
HÌNH ẢNH TỔNG THỂ TRONG THÁNH LỄ PHỤ HUYNH CÁM ƠN TẶNG HOA CHO CHA XỨ RƯỚC MÌNH MÁU THÁNH CHA XỨ NHẬN HOA LƯU NIỆMTHEO GIÁO HỌ LƯU NIỆM LƯU NIỆM LƯU NIỆM LƯU NIỆM LƯU NIỆM